Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự nước Lào: Hẹn gặp lại Champasak

07:14, 18/03/2012
Những ngày làm phim tại mảnh đất được coi là Thủ phủ các tỉnh Nam Lào đã để lại cho đoàn chúng tôi nhiều kỷ niệm về đất nước con người, nhiều danh thắng được xếp vào bậc “thiên đường”qua những tập phim đầy ấn tượng. Tạm biệt nhé ChamPaSak - Hẹn gặp lại.

 

Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"

Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”

Ân tình Xiêng Vảng

Đám cưới Việt – Lào

Một buổi lễ chưa biết trước

Chúng tôi đã đến Savanakhet

Thăm khu lưu niệm Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cayxỏnphonvihẳn

Ai đã từng đến Savannakhet?

Những điều chưa biết về khủng long

Rừng khỉ ở Đông Mương

Thêm một ngày ở Savannakhet

Doanh nghiệp Việt Nam ở Savannakhet

Gặp Tiến sĩ nông học trên quê hương Cay xỏn

Trường học Việt ở Savannakhet

Nhà máy sản xuất quặng Sepon lần đầu đón đoàn phim

Xuôi về Champasak

Nữ tướng người Việt trên cao nguyên Boloven

Bình minh Vat Pu

Ấn tượng thác nước lớn nhất Đông Nam Á

Làng ngàn đảo ở Champasak

Đến với Công ty “7 Nhất”

 

 

Tỉnh ChamPasak, Nước Cộng hòa DCND Lào được đánh giá như là một trung tâm Chính trị - Kinh tế - Văn hóa của các tỉnh Nam Lào. Với diện tích tự nhiên 1.541.500 ha, phía Bắc giáp tỉnh Salavan, phía Nam giáp Cam pu chia tại hai tỉnh Stung Treng và Preat Vihear, phía đông giáp hai tỉnh Secong và Attapư, phía Tây giáp tỉnh Ubonrat chai thani của Thái Lan, Chăm pa sak có hai con sông lớn chảy qua là sông Mê Công và Se Don. Điều kiện địa hình tự nhiên được chia làm 2 vùng rõ rệt: Vùng đất cao chiếm 26% (406.500 ha) nhiệt độ trung bình 20-21 0C, lượng mưa trung bình 3500 mm/năm, vùng đất thấp 74% (1.135.000 ha), nhiệt độ trung bình 27 0C, lượng mưa trung bình 2279mm. Tỉnh có 10 huyện 924 làng bản, trên 640.000 dân, lao động nông dân và trang trại chiếm 74%.

 

Sông Mê Công chia tỉnh Cham pa sak thành hai phía Đông và Tây, phía Đông gồm 6 huyện, phía Tây gồm 4 huyện. Thế mạnh vùng đất thấp rất phù hợp với trồng cây lúa, Cà phê, Cao su... Đặc biệt, nơi đây là một tỉnh có tiềm năng về Du lịch với 212 điểm du lịch (trong đó Du lịch Lịch sử 40, du lịch Văn hóa 60, du lịch Sinh thái 112). Đồng bào Việt kiều ở đây có khoảng trên 5000 người, tại Pac se có 7 xóm là người Việt nằm trong các Bản. Nơi đây có trường Hữu nghị dạy cho con em người Việt, người Lào, có Đền thờ: Đền Đức - Trần Hưng Đạo được xây dựng từ lâu và trùng tu tôn tạo từ năm 1942. Hội người Việt Nam tại tỉnh Cham pa sak một trong những hội có nhiều hoạt động, góp phần tích cực vào xây dựng đất nước Lào, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt thủy chung Việt Lào và luôn hướng về Tổ quốc.

 

Những ngày làm phim tại mảnh đất được coi là Thủ phủ các tỉnh Nam Lào đã để lại cho đoàn chúng tôi nhiều kỷ niệm về đất nước con người, nhiều danh thắng được xếp vào bậc “thiên đường”qua những tập phim đầy ấn tượng. Tạm biệt nhé  ChamPaSak - Hẹn gặp lại.

 

 

Trụ sở Chính quyền tỉnh Champasak.
 
Phó tỉnh trưởng Champasak Somsanith Bouttivong tiếp và làm việc với đoàn làm phim
 

Cầu Lào- Nhật qua sông Mê Công sang Pakxe
 
Một góc Rac xe, tỉnh lị Chăm pasak.
 
Khu chợ mới Dao Heuang.
 
Cộng đồng người Việt xóm Tân Phước - Pac se - Cham pasak trước Bàn thờ Bác Hồ
 
Chụp ảnh lưu niệm với bà con người Việt tại Đền thờ Trần Hưng Đạo - Xóm Tân Phước - Pacse
 
Đoàn làm phim Chụp ảnh Lưu niêm với bà con Việt kiều tại Chùa Trang Nghiêm Pacse
 
Những điệu lăm vông của các cháu học sinh Trường hữu nghị Cham pa sak tại Nhà văn hóa xóm Tân An trong đêm liên hoan tiễn đoàn chúng tôi

 

(Trần Lan Anh - Đào Tuấn - Như Phong - Hữu Lệ)