Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự nước Lào: Một buổi lễ chưa biết trước

10:48, 06/03/2012
Đó là lễ rước cây gỗ quý “Mayken chăn hỏm” (cây gỗ thơm) đưa về Thủ đô Viêng Chăn để làm một công trình kiến trúc quốc gia.

 

 Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"

Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”

Ân tình Xiêng Vảng

Đám cưới Việt – Lào

 

 

Để hoàn thành kế hoạch thực hiện những tập đầu kịch bản phim “ký sự nước Lào” (phần II) của tuần đầu tiên tại tỉnh Khăm Muồn và chuyển sang tỉnh Savanakhet từ ngày 06/3, cả ngày 05/3, với nhiều chủ đề trong ngày cuối tại Khăm Muồn nên đoàn làm phim chúng phải chia làm hai tổ để thực hiện cho bằng được nội dung đã định.

 

Một tổ làm việc với Trường tiểu học Thống nhất (với 12 lớp trên 400 học sinh, trong đó 50% là học sinh con em người Việt tại thị xã Thà Khẹt) nơi đây các em được học tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) và Chùa Xỉ khột ta boong, nơi có huyền thoại trên 2500 năm. Một tổ thì tìm hiểu và quay một hoạt động văn hóa Lào - Việt (lễ cưới theo cả hai phong tục) và khu bảo tàng Hoàng thân Xu pha Nu vông, hoạt động Khách sạn Mê Công của Công ty Du lịch Trường Sơn thuộc Tổng Công ty Hợp tác Quân khu 4.

 

Buổi chiều, anh Ngô Quang Trung - Phó chủ tịch Hội Việt kiều tại Khăm Muồn dẫn chúng tôi đến tác nghiệp tại Chùa Xỉ khột ta boong. Đến đây, thật may lại gặp được đồng chí Khăm bay Đăm Lắt - tỉnh trưởng và đồng chí Bun nhom khim xa mơn – Chủ tịch UBMT, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào tỉnh Khăm Muồn. Qua câu chuyện mới biết, các anh đến đây để dự  buổi lễ quan trọng của tỉnh rước cây gỗ quý “Mayken chăn hỏm” (cây gỗ thơm) đưa về Thủ đô Viêng Chăn để làm một công trình kiến trúc quốc gia, thế là có một tập phim thật thú vị.

 

Câu chuyện qua phóng sự ảnh sau:

 

  Thạt Xỉ khột ta boong - nơi tổ chức lễ rước cây gỗ quý về thủ đô Viên Chăn
 
 
 Đoàn rước trọng thể gỗ quý của rừng Khăm Muồn về Thạt xỉ khột để làm lễ
 
 Lễ rước có thêm những cây trống to được trang hoàng đẹp
 
 Câu chuyện được diễn tả lại như là một huyện thoại của mảnh đất này cách đây hàng ngàn năm
 

 Nghi lễ thực hiện theo phong tục địa phương

 
 
 Thần trông coi rừng, nhà chùa, Vua và Hoàng hậu là nhân vật quan trọng không thể thiếu tr ong lễ rước
 
 Dòng người theo những bản nhạc mang bản sắc dân tộc đi quanh Thạt 3 vòng, sau đó, tề tựu phía trước thạt để làm lễ
 
 Nghi thức được Nhà chùa thực hiện trang nghiêm
 
 Nét độc đáo trong nghi lễ đầy huyền thoại
 
 Lần đầu tiên, chúng tôi được chứng kiến một lễ rước gỗ quí theo nghi thức dân tộc độc đáo
 
 
 Những sản phẩm của rừng được mang đến buổi lễ
 
 Thần rừng làm phước cho mọi người
 
Thiếu nữ đẹp nhất được đóng vai hoàng hậu trong lễ rước
 
 Buổi lễ long trọng với sự có mặt của các vị lãnh đạo chính quyền, mặt trận và cá c ngành của tỉnh, của bản
 

(Trần Lan Anh - Đào Tuấn - Như Phong - Hữu Lệ)