Praha - Trái tim châu Âu
Praha thu hút khách du lịch bởi rất nhiều công trình kiến trúc cổ nổi tiếng được xây dựng từ nửa sau thế kỷ thứ 10 và hầu như còn nguyên vẹn và bền vững trước thời gian, nhất là không bị chiến tranh tàn phá như một số kinh thành khác ở Châu Âu. Thành phố này có tới 347 ngọn tháp. Dưới ánh nắng chiều cuối thu, tất cả các mái ngói, tườngthành cổ kính đều ánh lên một màu vàng sáng rực. Phải chăng vì thế mà Praha còn được giọ với cái tên mỹ miều “thành phố nạm vàng”, hay “nữ hoàng của các đô thị”. Nằm uy nghi giữa thành cổ là các công trình kiến trúc đặc biệt tráng lệ như Vương cung thánh đường St.Vitus được xây cất ròng rã 580 năm, lâu đài cổ nhất thế giới Hradcany, hay Cung điện mùa hè hoàng gia Praha được tôn vinh là tòa nhà đẹp nhất thời Phục hưng…
![]() |
| Praha cuối thu vàng |
Rảo bước trên những ngõ nhỏ lát đá xanh thô mộc đã mòn vẹt và nhẵn bóng theo thời gian bởi ngàn vạn dấu chân lữ khách, chúng tôi không hết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trên từng chi tiết đến tổng thể hài hoà của những ngôi nhà đậm phong cách cổ điển nơi phố cổ Praha. Quảng trường Staromestske mà cộng đồng người Việt ở Séc thường gọi với cái tên dễ nhớ: Quảng trường con gà là điểm dừng chân của nhiều du khách. Trên tòa tháp cổ của Quảng trường rộng lớn này có đồng hồ thiên văn độc nhất vô nhị, nóc đồng hồ có chú gà trống bằng vàng. Trước hàng ngàn cặp mắt hướng lên của du khách, cứ đúng mỗi khắc giờ, có 12 vị thánh tông đồ lại xuất hiện sau các ô cửa nhỏ của toà tháp trong tiếng nhạc du dương và tiếng gà gáy vang xa cả không gian đầy màu sắc cổ xưa, huyền thoại.
Đến Praha, hầu như ai cũng muốn tới chiêm ngưỡng cầu Karel nổi tiếng bắc ngang dòng sông Vltava thơ mộng. Thời gian khởi công xây cầu đã được nhiều sử sách ghi lại là lúc 5h 31 phút ngày 9 tháng 7 năm 1357. Cầu có chiều dài 515 mét và rộng 10 mét. Không biết nhờ cách lấy ngày đầy bí ẩn của các nhà chiêm tinh học, hay nhờ tài nghệ của các kiến trúc sư tài danh như Otto, Petr Parler cùng đội ngũ đông đảo thợ xây thời hoàng đế La Mã cổ đại, mà đến nay, sau 7 thế kỷ với biết bao tàn phá của thiên tai, mưa nắng, cây cầu cổ xưa này vẫn không vơi đi độ vĩnh cửu trước thời gian. Từ giữa thế kỷ XVII, trên các trụ cầu được đặt thêm 30 tượng thánh và các nhóm tượng. Trong đó, một số bức tượng đã bóng loáng vì dấu tay du khách sờ vào với tâm nguyện và cảm giác tìm được sự che chở, may mắn. Khi thành phố lên đèn, đứng trên cầu Karel, phóng tầm mắt theo hai bờ sông Vltal là vẻ đẹp huyền ảo của thành cổ Praha, làm nao lòng bao lữ khách đến từ phương xa. Với khung cảnh thơ mộng ấy, Karel thường là điểm hẹn lý tưởng của biết bao đôi tình nhân. Phải chăng vì thế mà cây cầu này còn có tên gọi không kém phần lãng mạn là cầu tình. Cũng như người Trung Hoa tự hào về Vạn lý trường thành, người Séc có câu nói nổi tiếng: Đến Praha mà không tới cầu Karel thì coi như chưa đến Praha.
![]() |
| Một góc thành cổ Praha về đêm |
Bên cạnh quần thể kiến trúc làm cho Praha được UNESCO công nhận là di sản thế giới, thành phố này còn hấp dẫn du khách bởi các sản phẩm pha lê Bohemia và các nhà hàng bia ngon nhất thế giới. Ghé vào gian hàng pha lê tại một ngõ nhỏ phố cổ, khi thấy vị khách hàng ngước ngoài mua một bình hoa với giá 34.000 EUR, có người xuýt xoa và so sánh bằng một chiếc xe ô tô hạng sang tại Việt Nam. Mới hay rằng, khi một thương hiệu hàng hóa được tích tụ bởi quốc hồn, quốc túy của dân tộc, cộng hưởng với sự phát triển của môi trường du lịch lý tưởng thì sẽ mang lại giá trị kinh tế lớn đến mức nào. Rảo bộ hàng tiếng đồng hồ, chúng tôi dừng chân tại quán bia cổ dưới dốc thánh đường St.Vitus, nhận li bia đen sóng sánh từ cô gái Tiệp dong dỏng cao, mái tóc vàng cùng ánh mắt xanh thăm thẳm, càng hiểu thêm vì sao Praha thu hút tới 30 triệu khách du lịch mỗi năm.
Séc là nước có cộng đồng người Việt đông nhất trong cả vùng Đông - Trung Âu với ước tính 60.000 – 65.000 người. Trung tâm thương mại Sa Pa cách thành phố Praha chừng 10Km, là nơi tập trung buôn bán làm ăn của cộng đồng người Việt ở Séc. Cả vùng đất rộng tới 30 hecta này đã được một số doanh nhân người Việt mua hẳn từ chính quyền sở tại. Đây cũng là đầu mối bán buôn, trung chuyển hàng hoá lớn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam... tới các chợ trong nước và một số nước trong khu vực. Hơn 1000 hộ kinh doanh người Việt tập trung làm ăn tại đây với đủ mọi nghề: Từ buôn bán quần áo, hàng tạp hoá, hàng ăn, sơn cắt móng tay, trang điểm cô dâu đến dịch vụ khám chữa bệnh... Tới đây, mọi người ngỡ như vào một khu chợ cỡ lớn vùng miền Bắc. Nét văn minh, hiện đại trong cung cách làm ăn, sinh hoạt của phương tây xen lẫn sự tạm bợ, có phần nhếch nhác như nhiều chợ quê, chợ huyện trong nước. Những năm trước, Trung tâm Sa Pa là khu vực buôn bán sầm uất, phần lớn bà con làm ăn rất thuận lợi. Chị Lan Anh- chủ một nhà hàng phở gia truyền Nam Định cho biết: vài năm gần đây, việc buôn bán của bà con gặp khó khăn. Nhiều người phải rất vất vả làm đủ nghề để mưu sinh. Khá ấn tượng khi ngay tại khu đất thoáng rộng của Trung tâm Sa Pa, bà con người Việt ở Séc đã xây dựng được một ngôi chùa nhỏ mang đặc trưng rất Việt. Sau những ngày vất vả mưu sinh, nhiều người thường tới đây để tĩnh tâm và vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê dằng dặc.
![]() |
| Trung tâm thương mại Sa Pa - nơi tập trung buôn bán của cộng đồng người Việt tại Séc |
Một điều đáng mừng là phần lớn các gia đình người Việt ở Séc đều cố gắng đầu tư cho con cái ăn học nên người, dù việc làm ăn của bố mẹ gặp lúc thuận lợi hay khó khăn. Đây cũng là nét đẹp truyền thống trong hầu hết những người Việt ở nước ngoài mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, chia sẻ. Dẫu vậy, theo anh Đình Ngọc - người đã có gần 20 năm sống ở Séc, do môi trường giáo dục rất khắt khe về chất lượng, nhất là ở bậc đại học, hơn 30% số con em người Việt đã và sẽ trưởng thành, hoà nhập rất tốt với môi trường sống và làm việc của nước sở tại. Nhưng cũng khoảng chừng ây số người Việt thuộc thế hệ thứ 2 nơi quê mới rồi sẽ gặp không ít khó khăn do thiếu trình độ kiến thức, pháp luật, tiếng nói trong một môi trường sống và làm việc rất quy củ và cạnh tranh khốc liệt của Châu Âu. Khó khăn trong hòa nhập với cộng đồng ở nước sở tại dường như là thực trạng chung của một bộ phân không nhỏ người Việt ở các nước thuộc vùng Đông - Trung Âu hiện nay.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc |
Cũng tại Trung tâm Sa Pa, chúng tôi được dự cuộc gặp gỡ thật cảm động của đồng chí Hồ Đức Phớc - chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh với nhiều bà con trong Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc. Biết tin, đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Cộng hòa Séc Đỗ Xuân Đông cũng tới chia vui. Được biết Hội đồng hương Nghệ Tĩnh ở đây vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Nhiều năm qua, các hoạt động của hội tập trung vào việc tập hợp đông đảo bà con với mục tiêu giúp nhau làm ăn, động viên giúp đỡ những người gặp khó khăn, hướng nghiệp, tư vấn cho bà con về các vấn đề pháp lý. Sau những bài thơ tình khúc chiết mà không kém phần lãng mạn của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trương Đình Tuyển do chính tác giả đọc, làm cho không khí thêm gần gũi ấm áp, đồng chí Hồ Đức Phớc đã thông tin tới Hội đồng hương và bà con về tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, mong muốn Hội và đông đảo bà con đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.
(Nguyễn Như Khôi)




