Một Tổng Giám đốc nhân hậu
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bên bờ sông Giăng bốn mùa làm bạn với ngô khoai, cũng như bao người con quê hương Thanh Chương khác, Lê Ngọc Hoa thấu hiểu nỗi khổ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, anh quyết chí học thật giỏi để thoát nghèo. Nhìn những đứa con nhà nghèo Tết đến không có manh áo mới, bát cơm hai phần sắn một phần gạo, anh luôn day dứt trong lòng và thầm ước sau này lớn lên làm ra tiền để có điều kiện giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn. Tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải năm 1991, Kỹ sư đường bộ Lê Ngọc Hoa về công tác tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4. Từ cán bộ kỹ thuật của Công ty quản lý đường bộ 474, anh trở thànhà giám đốc Ban điều hành dự án nâng cấp Quốc lộ 1 A đoạn Vinh- Đông Hà. Đến năm 2004 anh là Giám đốc Công ty cổ phần 482, đầu năm 2010 đã là Phó Tổng giám đốc, đến tháng 12/2010 anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT4.
Vừa mới nhậm chức Tổng giám đốc chưa đầy một tháng, anh dẫn đầu đoàn cán bộ Tổng công ty vào dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ ở Nghĩa trang Cục công trình tại Quảng Bình và thăm cán bộ công nhân Công ty cổ phần 405 đang khai thác đá tại mỏ đá Lèn Bạc, biết đơn vị đang khó khăn chưa xoay được tiền Tết, Anh quyết định cho vay 300 triệu đồng để lo Tết cho công nhân. Nhìn ánh mắt rạng rỡ trên gương mặt đầy bụi đá trong tiếng vỗ tay rào rào của những người thợ khai thác đá, tôi biết họ đang hết sức vui mừng khi có tiền mua sắm Tết cho gia đình. Tết năm đó, anh chỉ đạo Cienco4 phối hợp Bộ đội biên phòng Nghệ An và Đài PTTH Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết ấm Biên cương” tặng hơn 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo dọc tuyến biên giới Việt- Lào.
![]() |
![]() |
| Tổng Giám đốc Cienco 4 Lê Ngọc Hoa trực tiếp tập huấn ATVSLĐ cho công nhân |
Bây giờ, đã trở thành truyền thống, vào dịp cuối năm Tổng công ty lại tổ chức tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo các Chương trình “Tết ấm cho người nghèo”, “Tết vì người nghèo”. Tết Quý Tỵ vừa qua, mặc dù Tổng công ty đã chuyển ra Hà Nội, anh vẫn chỉ đạo Cienco4 thực hiện Chương trình “Thương về miền Tây” để giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và các gia đình chịu ảnh hưởng giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1 A đoạn Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh do Cienco4.
Dịp Tết vừa qua, Cienco4 đã trao tận tay 800 suất quà cho các gia đình thuộc 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Anh Hoa chia sẻ: Đối với người có thu nhập ổn định thì 500.000 hay một triệu đồng là bình thường, nhưng đối với người nghèo là cả một số tiền khá lớn. Vì vậy, mỗi chúng ta bớt mỗi người một chút để giúp họ vượt qua khó khăn là việc nên làm.
Tận mắt chứng kiến hình ảnh cụ già hơn 70 tuổi ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn cầm túi quà Tết (gồm 3kg nếp, 1,5 lít dầu ăn, 1 lít nước mắm, 1 gói mì chính, một gói bánh, 2 gói kẹo và 200 ngàn đồng tiền mặt) xúc động nói lên những lời cảm ơn lãnh đạo Tổng công ty đã giúp họ có một cái Tết ấm cúng và hình ảnh một chị góa chồng có 2 con tàn tật ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương bật khóc nức nở giữa hội trường khi được nhận túi quà và một triệu đồng Tổng giám đốc Hoa tặng thêm, tôi càng thấm thía lời chia sẻ từ tâm nguyện của anh.
Nghĩa trang Cục công trình nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các liệt sỹ TNXP Cục công trình (tiền thân của Tổng công ty) được xây dựng từ sau chiến tranh, qua nhiều lần tu bổ nhưng vẫn không tránh khỏi sự xuống cấp bởi khắc nghiệt của khí hậu miền Trung. Cuối năm 2011, anh đề xuất và chỉ đạo tôn tạo nâng cấp toàn bộ Nghĩa trang đảm bảo khang trang bề thế để tri ân, đền đáp về sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Ngày khánh thành mọi người thấy anh quỳ suốt 4 giờ đồng hồ làm lễ cầu siêu cho 668 liệt sỹ. Lễ thành, sư thầy chủ trì đã phải thốt lên: "Phải là người rất có tâm mới làm được như vậy".
![]() |
| Tổng giám đốc Cienco 4 Lê Ngọc Hoa đưa hình ảnh mộ cố TBT Lê Hồng Phong cho bà Lê Thị Hồng Minh - con gái cố TBT Lê Hồng Phong |
Trong một lần anh cùng Ban liên lạc gia tộc họ Lê ra thăm Côn Đảo và viếng nghĩa trang Hàng Dương, thấy khách thập phương hóa sớ, vàng mã ở mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và mộ Liệt sỹ Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Sáu vào cái thùng phuy và hàng trăm bóng đèn tích năng lượng mặt trời tự phát sáng vào ban đêm tại Nghĩa trang Hàng Dương đã bị hỏng. Anh tìm hiểu kỹ rồi đề xuất với Ban quản lý Khu dy tích muốn được cung tiến Đài hóa sớ bằng đồng vừa tôn nghiêm vừa xứng đáng với công lao to lớn và sự hy sinh của các bậc tiền bối. Được sự đồng ý của Ban quản lý khu dy tích quốc gia Côn Đảo, anh kêu gọi cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty và bạn bè đồng nghiệp, các đối tác quyên góp ủng hộ. Chỉ một tháng sau, số tiền quyên góp được gần 1, 5 tỷ đồng, anh đặt một cơ sở đúc đồng tại Ý Yên, Nam Định đúc 2 Đài hóa sớ bằng đồng nguyên khối nặng mỗi cái trên 1,25 tấn và mua 400 bóng đèn rồi thuê tàu thủy chuyển ra Côn Đảo. Trung tuần tháng 12-2012, anh mời tất cả những người người có lòng hảo tâm ra Côn Đảo làm lễ cúng tiến bàn giao. Đích thân anh đã đến tặng quà và mời bà Lê Thị Hồng Minh, con gái của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ra dự lễ. Vì lý do sức khỏe không đi được, nhưng Bà Hồng Minh cứ ôm lấy anh và nghẹn ngào: “Sao có những người tâm đức đến thế”! Hôm đó, bà Hồng Minh đã cử cháu và đứa chắt nội đi dự. Giờ đây trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng có thêm các hiện vật quí giá mang yếu tố tâm linh được hội tụ từ những tấm lòng hiếu nghĩa mà Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa là người khởi xướng và tổ chức thực hiện.
Trong chỉ đạo điều hành Tổng công ty, anh luôn quyết đoán, nhưng cũng hết sức sâu sát cụ thể, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của công nhân. Bởi thế đến nay hầu hết công nhân Cieco4 đều được ở trong nhà lắp ghép hoặc phòng ở có gắn điều hòa nhiệt độ; bữa ăn ca được hỗ trợ; trang bị bảo hộ được cấp phát theo thực tế. Đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn lao động, Anh cử một Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban chỉ đạo công tác an toàn lao động, bởi tính mạng con người là trên hết, anh là người đưa ra khẩu hiệu "Chưa an toàn chưa làm việc", "Hãy nghĩ về gia đình trước khi làm việc" để nhắc nhở mọi người chấp hành. Cứ hai tuần một lần, tổ chức tập huấn an toàn lao động ngay tại công trường, người ta lại thấy Tổng giám đốc Lê Ngọc Hoa trong trang phục Bảo hộ lao động đang say sưa nói chuyện với các công nhân trẻ về tầm quan trọng của công tác an toàn lao động.
Mấy năm nay, do suy thoái kinh tế, nhiều công trình bị đình hoãn, cắt giảm, việc làm cho người lao động trở thành vấn đề cấp bách. Anh tâm sự: “Đối với người lao động việc làm là quan trọng nhất, bởi đằng sau họ là cả gia đình của họ, có việc làm, có thu nhập thì mọi việc sẽ yên ổn, lúc đó muốn làm việc gì cũng dễ”.
Vốn cầm tinh “con ngựa”, anh đã “phi” khắp đất nước để tìm kiếm các dự án, tạo đủ việc làm cho hơn 7.000 lao động của 27 công ty, đơn vị thành viên với thu nhập bình quân mỗi người gần 7 triệu đồng/ người. Anh còn kéo về trên 8.000 tỷ bằng các dự án BOT, BT và ODA đảm bảo đủ việc làm cho cả năm 2013 và gối đầu sang 2014. Cùng với chăm lo đời sống người lao động, anh luôn chú ý tới các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Tổng công ty. Chỉ tính năm 2012, số tiền làm nhân đạo, từ thiện của Cienco4 là hơn 10 tỷ đồng. Nhiều cán bộ lãnh đạo thê hệ trước cảm thấy tự hào, xúc động vì thế hệ lãnh đạo Cienco4 hôm nay biết nhìn xa trông rộng, tri ân quá khứ, xây đắp tương lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Trông dáng vẻ thư sinh, có tên như con gái, nhưng tôi thấy ở Kỹ sư Lê Ngọc Hoa luôn toát lên một nghị lực, ý chí mạnh mẽ, với một bầu nhiệt huyết, khát vọng vươn lên không ngừng và một trái tim nhân hậu cao cả.
(Văn Đình Đệ)



