Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

27-7 nhắc – nhớ lòng tri ân

16:32, 27/07/2014
(truyenhinhnghean.vn) Tháng bảy có một ngày... Một ngày rất đáng ghi nhớ... Một ngày nhắc đến lòng ai cũng rưng rưng thương nhớ và biết ơn vô hạn đối với những người con đã hy sinh vì nước, vì dân để cho ta được hưởng hòa bình, độc lập, được có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. Đó là ngày 27-7, một ngày vừa tròn 67 lần kỷ niệm.

 

Không có ngày nào như ngày 27-7, một ngày lay động đến tình cảm của hàng triệu gia đình Việt Nam, bởi đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, có gia đình nào lại không có người thân đã đóng góp máu xương với hai cuộc kháng chiến đó. Ngày này vào bất cứ xóm, thôn, phố, phường nào ta cũng thấy ngạt ngào khói hương thơm. Có rất nhiều gia đình đến nay vẫn chưa biết được ngày hy sinh của liệt sĩ nên đã lấy ngày này làm ngày cúng giỗ cho họ. Lại cũng có nhiều gia đình dù đã biết ngày hy sinh của liệt sĩ, nhưng ngày này vẫn khói hương, cúng giỗ như chính ngày giỗ của họ. Thế là liệt sĩ có hai ngày giỗ trong năm. Thật là đặc biệt...

 

Đoàn viên thanh niên dâng nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trước Tượng đài NTLS Việt Lào

 

Đạo lý truyền thống của người Việt Nam là "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn", "Thụ ân mạc vong"... Đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì nước, vì dân thì không lúc nào, ngày nào ta không nhớ đến họ, nhưng đây là một ngày tập trung nhất, ngày ta dành tất cả tình cảm và lòng tri ân cho họ.

 

Đến ngày này, biết bao nhiêu gương mặt của những liệt sĩ đã hy sinh lại bỗng hiện lên mồn một trước mắt ta. Đó là những người lính trẻ, còn rất trẻ. Nhiều chàng trai còn ngồi trên ghế nhà trường, có người còn thiếu tuổi, thiếu cân vẫn một mực đòi được lên đường ra trận... Làm sao ta có thể quên được hình ảnh nhiều chàng trai trẻ đung đưa nhịp võng đêm Trường Sơn vẫn rưng rưng khóc vì nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè, thầy cô, trường lớp... Có người còn nhớ đến cả "Con gà em nuôi" chưa kịp gửi ra tặng các chú bộ đội ngoài trận địa pháo phòng không thời giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc. Vậy mà khi xung trận họ lại là những chiến binh kiên cường, dũng mãnh nhất. Nhiều người hy sinh giữa khi cuộc đời còn phơi phới tuổi xuân, chưa biết đến một bữa ăn no, chưa biết tỏ tình với một cô bạn gái, chưa được cưỡi trên một chiếc xe đạp bon bon trên đường làng... Những ước mơ thật nhỏ bé, giản dị.

 

Vậy mà đó lại là những cuộc đời đẹp nhất, vinh quang nhất.

 

Hàng ngàn ngôi mộ các AHLS trên cả nước được thắp sáng trong đêm để nhắc - nhớ lòng tri ân

 

27-7 cũng là một ngày sáng đẹp nhất của nghĩa tình đồng đội. Đã có biết bao nhiêu chuyện những người lính tốn rất nhiều công sức, tiền của vượt hàng nghìn cây số, lặn lội khắp các cánh rừng, khắp các chiến trường xưa đào bới nhặt từng mẩu hài cốt đồng đội gói ghém đem về quê hương bản quán. Có người đã tìm được hàng trăm hài cốt đồng đội. Lại có người suốt tháng ngày lần mò từng địa chỉ thân nhân liệt sĩ để nhắn "Tìm đồng đội", như tìm chính những người thân của mình. Thật đẹp sao hằng tuần, hằng ngày từng tốp các em học sinh thay nhau đến quét dọn, trồng cây, trồng hoa ở nghĩa trang liệt sĩ. Đến các đôi lứa, trong ngày vui hạnh phúc đầu tiên của cuộc đời, nhiều người cũng không quên đưa nhau đến đặt hoa trước tượng đài "Tổ quốc ghi công" rồi mới về yên tâm, vui vẻ tổ chức lễ thành hôn.

 

27-7 cũng là một ngày còn để lại bao nỗi nhức nhối trăn trở khôn nguôi cho mỗi tấm lòng người đang sống. Đó là vẫn còn rất nhiều liệt sĩ dù đã 50 năm, 40 năm nay chưa tìm thấy mộ, chưa có được một ngày giỗ chính xác hoặc hài cốt chưa quy tập được về nghĩa trang. Có gia đình, có bao người vợ trẻ đã tốn nhiều công sức lặn lội khắp nơi vẫn chưa tìm được hài cốt của liệt sĩ thân nhân. Có gia đình đã phải vốc chút đất ở nơi liệt sĩ hy sinh đem về an táng, Có gia đình bốn, năm người con cháu hy sinh mà mới chỉ tìm được một, hai người... Đó còn là một nỗi day dứt lâu dài đối với những người chúng ta hôm nay...

 

27-7 là một ngày cả nước, mọi người gái trai, già trẻ đều dồn tất cả tình cảm nhớ thương và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con đã hy sinh vì đất nước, quê hương. Đó là một ngày thiêng liêng nhất, đẹp nhất của lòng tri ân, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn.

 

(Nguyễn Hưng)