Mang đông ấm ngược dòng sông Giăng
Miền biên ải có nắng phương Nam
Tộc người Đan Lai sinh sống biệt lập tại 2 bản Cò Phạt và bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông hiện gồm 210 hộ dân. Cuộc sống của đồng bào nơi đây dù có những đổi thay nhưng nhìn chung còn đang còn hết sức lạc hậu, kém phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào đang còn gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc...
Lần này, những tấm lòng nhân ái đã mang đến cho các trẻ em tại 2 bản hơn 500 bộ quần áo ấm.
Chị Hoàng Thị Thanh Thủy (ở TP Hồ Chí Minh) - người trực tiếp đi tặng quà lần này - chia sẻ: Tận mắt thấy cuộc sống hoàn cảnh của đồng bào nơi đây, tôi thương lắm. Mong sao những bộ quần áo ấm này sẽ giúp cho các trẻ nhỏ nơi đây vượt qua cái lạnh của mùa đông...
![]() |
|
Vận chuyển hàng xuống thuyền |
![]() |
|
Thuyền gỗ, phương tiện để đến với đồng bào Đan Lai giữa rừng sâu |
![]() |
|
Một góc bản Cò Phạt |
![]() |
![]() |
| Đa số phụ nữ và trẻ em đến và chờ nhận quà |
![]() |
![]() |
| Hơn 500 bộ quần áo ấm đã được trao cho đồng bào Đan Lai |
![]() |
| Và nữa là bánh kẹo cho trẻ nhỏ... |
![]() |
| Một gia đình sau khi có áo mới |
(Lê Thạch)









