Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Miền biên ải có nắng phương Nam

08:54, 12/01/2015
(truyenhinhnghean.vn) Trong những ngày đầu năm 2015, chị Hoàng Thị Thanh Thủy - một nhà hảo tâm từ miền đất phương Nam đầy nắng gió đã phối hợp với cán bộ chiến sỹ Đồn BP Tam Hơp và Đồn BP Môn Sơn, BĐBP tỉnh Nghệ An và một số tình nguyện viên đã mang “hơi ấm” để “sưởi ấm” những ngày đông lạnh giá tới các học trò, thầy cô, đồng bào nơi miền biên ải thuộc xã Tam Hợp, Mai Sơn,

Áo xanh miền biên viễn

Ngỡ ngàng sắc Đào nở sớm ở biên cương

 

Địa bàn các xã biên giới nói trên thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, tộc người Đan Lai sinh sống tại 2 bản Cò Phạt và bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông thuộc vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đang còn hết sức lạc hậu, kém phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào nhìn chung còn gặp rất nhiều khó khăn.

 

 
  Trong "nắng" là áo ấm
 
 
 Mang nắng ấm phương Nam đến miền biên ải
 
 Nụ cười có "nắng"... của em Xồng Bá Công
 

Lần này, những tấm lòng nhân ái đã không quản ngại khó khăn vượt chặng đường xa mang đến cho các cháu học sinh của các trường mầm non, trường THCS bản Huồi Sơn, bản Phà Lõm, bản Phồng, xã Tam Hợp; bản Cò Phạt, bản Búng và bản Tân Sơn xã Môn Sơn và các học sinh ở xã Mai Sơn những phần quà đầy ý nghĩa. Tổng số hàng là hơn 2000 bộ quần áo ấm tặng cho các cháu học sinh từ mầm non đến THPT.

 

 
 
 
Nắng phương Nam đến điểm trường bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương
 

Được biết, đây là lần thứ 2 chị Hoàng Thị Thanh Thủy trực tiếp ra địa bàn biên giới Nghệ An để tặng quà cho các học sinh, thầy cô giáo và đồng bào các địa bàn khó khăn, gian khổ. Lần trước, vào tháng 12/2014, đã có hơn 3000 bộ quần áo ấm, khăn ấm đã được trao tặng cho các học sinh của các cấp học của 2 xã Bắc Lý, Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn và xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.

 

(Phương Linh)