Sức sống trên Đảo chìm Đá Tây
Chúng tôi “chở Tết” ra đảo Trường Sa
![]() |
| Vững tay súng bên Đảo Đá Tây |
Khoảng 3 tháng 1 lần, đảo chìm Đá Tây lại có khách từ đất liền ra thăm. Ngày hôm nay, khách của đảo là lãnh đạo vùng 4 hải quân và hàng chục nhà báo, phóng viên đến từ mọi miền Tổ quốc. Trong niềm vui đón nhận tình cảm, hơi ấm từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn giữ một nề nếp kỷ luật nghiêm, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Phần lớn những người lính hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo đều ở tuổi 18, đôi mươi. Họ đến với Trường Sa bằng trách nhiệm và tình yêu đối với tổ quốc. Hạ sỹ Lê Trọng Tấn nói: Là người chiến sỹ, được cấp trên giao nhiệm vụ canh phòng trên đảo Trường Sa, tôi luôn chấp hành nghiêm các kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
![]() |
![]() |
| Ngọn hải đăng trên Đảo chìm Đá Tây |
Bên cạnh việc sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đảo chìm Đá Tây còn một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Để đảm bảo bữa ăn hàng ngày có rau xanh, lính đảo phải giữ gìn, chăm sóc từng cọng rau trồng trong chậu như thế này. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng nó trở nên vô cùng khó khăn trong mùa mưa bão trên biển Đông. Sức sống của đảo, màu xanh của cỏ cây giữa mênh mông biển nước là minh chứng cho những nỗ lực của người lính nơi đảo xa. Với các anh, việc giữ màu xanh trên đảo cũng giống như nhiệm vụ cầm súng bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Nuôi màu xanh trên Đảo |
![]() |
| Trung úy Chu Văn Hùng - quê Nghệ An làm nhiệm vụ tại Đảo Đá Tây |
Trung úy Chu Văn Hùng là 1 trong 2 người con của xứ Nghệ đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo chìm Đá Tây B. Anh là người đem lại niềm vui cho cán bộ, chiến sĩ ở đảo với cây đàn ghi ta này. Chỉ đơn giản là những tiếng đàn nhưng đó là giá trị tinh thần lớn cho những người lính giữa biển khơi muôn trùng sóng gió. Anh tâm sự: Xứ Nghệ có truyền thống cách mạng lớn, đã sinh ra nhiều người con ưu tú cho đất nước. Là một người Nghệ, tôi tự hào khi ra nhận công tác ở Đảo Trường Sa. Tôi luôn tự nhắc bản thân phát huy truyền thống của quê hương, luôn nỗ lực, cố gắng vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
| Nhà báo Ngọc Dũng (NTV) tác nghiệp tại Đảo chìm Đá Tây |
Đảo chìm Đá Tây hôm nay đang tràn trề một sức sống. Sức sống của ý chí quyết tâm bảo vệ biển trời tổ quốc từ những người lính trẻ. Với các anh, tình yêu tổ quốc được dệt từ tiếng nói của trái tim “Đảo là nhà, biển là quê hương”.
(Ngọc Dũng - Sơn Hiếu)






