Đền Hùng trong tâm thức của con dân đất Việt
Hoà trong dòng người về với Đền Hùng khi chúng tôi thực hiện phóng sự này, có vợ chồng ông bà Tô Văn Miên và Vũ Thị Dung ở tỉnh Thái Bình. Ở độ tuổi gần 80, vượt hàng trăm cây số nhưng ông bà đã có mặt rất sớm. Trong tâm niệm của ông bà, được về với Đền Hùng, lên núi Nghĩa Lĩnh uy nghi, thắp nén hương thơm trước anh linh các Vua Hùng là mong ước hàng năm.
Mỗi người dân đất Việt rất tự hào là con cháu Lạc Hồng. Không phân biệt độ tuổi, dù ở bất cứ nơi đâu, ai ai cũng đều hướng về nguồn cội và muốn thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngay tại chính non thiêng Nghĩa Lĩnh.
Về Đền Hùng, mọi người đều cầu mong cho điều bình an, hạnh phúc đến với gia đình... Và điều đó đã trở thành thói quen và là điều linh thiêng tự tâm khảm của mỗi người.
Điều đặc biệt, thờ cúng Hùng Vương, không còn ở phạm vi của một địa phương mà đã mang tính quốc gia khi được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Điều này càng khẳng định, tín ngưỡng văn hóa của dân tộc ta là một loại hình văn hóa độc đáo, cần được tôn vinh và gìn giữ.
Giỗ Tổ Hùng Vương là điểm hội tụ của những giá trị đạo đức, tâm linh, của tình yêu quê hương, Tổ quốc, là nơi mà bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy ở mức cao nhất. Điều này đang góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương - đất nước ngày thêm văn minh và đậm bản sắc.
(Anh Tuấn - Đài PT TH Phú Thọ)
