Hang Hỏa Tiễn: Câu chuyện bi tráng về 33 nam nữ thanh niên xung
Hang Hỏa Tiễn là câu chuyện bi tráng về 33 nam nữ thanh niên xung phong thuộc tổ 4, đơn vị C271 đội 27 đã ngã xuống khi đang thực hiện nhiệm vụ vá lại tuyến đường sắt từ Hàm Rồng vào thị xã Vinh.

Hang Hỏa Tiễn
Tổ 4 được thành lập tháng 4/1965 gồm 36 thanh niên nam, nữ. Với địa hình đặc biệt, trong chiến tranh, hang Hỏa Tiễn ở Thị xã Hoàng Mai được tổ 4, đơn vị C271 đội 27 TNXP chọn làm nơi trú ẩn trong thời gian phục vụ bảo vệ huyết mạch giao thông tại khu vực này. Với nhiệm vụ vừa khai thác đá Hoàng Mai vừa khôi phục tắc đường, hỏng cầu khi bom Mỹ đánh phá.
Ở độ tuổi 18, đôi mươi các anh chị đã tình nguyện về nơi hiểm nguy sản xuất, san lấp những con đường cho những đoàn xe ra trận...
Sau các đợt đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, khu vực này có 250 bộ đội và TNXP hi sinh.
Ngày 28/4/1966 – một ngày đau thương của lực lượng TNXP, máy bay Mỹ bắn tên lửa làm 33 thuộc tổ 4, đơn vị C271 đội 27 TNXP hi sinh... Kể từ đó, hang được mang tên hang Hỏa Tiễn.
Sau ngày thống nhất, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã đưa các anh chị về nghĩa trang riêng.
Các anh, các chị mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, có người ở Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An. Và chính các chị, các anh đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc và mãi mãi nằm lại nơi đây, vùng triền núi yên bình của quê hương xứ Nghệ.

Bà Nguyễn Thị Toán nhân chứng sống trong sự kiện bi tráng tại hang Hỏa Tiễn năm xưa.
Trong trận mưa bom bão đạn của Đế quốc Mỹ đó, có nữ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Toán người đã may mắn thoát chết - trở thành nhân chứng sống đặc biệt trong sự kiện bi tráng tại hang Hỏa Tiễn năm xưa.
Bà vẫn không sao quên được những ngày đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Làm việc trong tiếng hát, trong tiếng cười rộn rã tuổi hai mươi.
Tuy nhiên, trận bom oan nghiệt sáng ngày 28-4 ấy... luôn ám ảnh bà, trở thành nỗi day dứt khôn nguôi khi 33 đồng đội của bà đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu.
40 năm chiến tranh đã kết thúc, giờ đây, ngay địa đầu xứ Nghệ có 1 cụm di tích lịch sử ghi dấu công lao to lớn của những Thanh niên xung phong hàng ngày vẫn được cán bộ công nhân viên xí nghiệp mỏ đá Hoàng Mai cùng các thế hệ trẻ ở địa phương có các hoạt động để tri ân.
Và Khúc tráng ca bi hùng về sự hy sinh của 33 thanh niên xung phong trên tọa độ lửa Hoàng Mai mãi là địa danh lịch sử tô đậm thêm tình yêu tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
(Lê Xuân)
