Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sắc xuân biên giới

15:47, 23/01/2012
Chúng tôi ngược miền Tây Bắc trong lất phất mưa phùn những ngày cuối cùng của năm cũ. Đường lên biên giới mùa này không còn gian nan như trước nữa. Quốc lộ 48 nối Hạnh Dịch - Mường Đán như chiếc khăn voan, choàng hờ hững trên vai người sơn nữ, ẩn hiện lưng chừng núi chạy dài nối với cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong.

 

  

  Cán bộ chiến sỹ  Đồn 517 trong một buổi tuần tra biên giới

 

Xe chúng tôi chạy qua nhiều ghềnh, nhiều suối, rồi qua cả dòng thác Sao Va ầm ì cuộn chảy, xe lướt qua từng trảng rừng thâm u xanh mướt. Sau gần một tiếng đồng hồ chúng tôi đã đặt chân đến với những bản làng xa xôi của Hạnh Dịch. Nằm bên dòng Nậm Việc, Đồn Biên Phòng 517 nổi bật với màu ngói mới giữa núi non trùng điệp. Biên giới mùa này không còn nhuộm tím màu hoa sim, thế nhưng sao lòng tôi chợt buâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi khi nhớ lại lời bài hát “Hoa sim biên giới” của nhạc sỹ Minh Quang: “Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim. Hoa sim, giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong. Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ. Chờ em, nên tím ngát bồi hồi giữa biên cương..”

 

 

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ nhưng được bài trí khá khang trang, gọn gẽ, Thượng tá Trương Công Kiệm - Chính trị viên Đồn 517 đưa  tay chỉ về phía đại úy Phan Văn Hưng, phó đồn trưởng nghiệp vụ, quê Nam Đàn. Ông cho biết, đại úy Hưng là người có thâm niên trực Tết của đơn vị. Công tác tại đồn 10 năm thì đại úy Hưng đã đón tới bảy cái Tết ở miền biên giới này. Và cái Tết đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, đó là Tết Tân Mão  năm 2011, vợ anh- chị Cao Hồ Anh và cậu con trai  Phan Thanh Phong vừa tròn 9 tháng tuổi đã lặn lội vượt qua một quãng đường dài vất vả lên đây cùng ăn Tết với anh nơi miền biên viễn xa xôi. Đại úy Hưng tâm sự, cũng như mọi người thời khắc giao thừa là lúc anh thấy lòng mình như chùng lại, cũng rất ao ước được đòan tụ sum vầy cùng gia đình trong giây phút thiêng  liêng chuyển giao năm mới. Thế nhưng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiều năm qua anh đã cùng anh em đồng đội vững chắc tay súng, bảo vệ an ninh biên giới, đảm bảo cho bà con các dân tộc đón môt cái Tết an toàn, hạnh phúc.

 

Để động viên tinh thần cán bộ chiến sỹ, ngay trước Tết, Đảng ủy và ban chỉ huy đồn đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng. Đồng thời, lên kế hoạch phân công anh em luân phiên thay nhau ở lại trực Tết, vừa sẵn sàng chiến đấu vừa bảo vệ địa bàn đảm bảo ANTT. Ngày Tết cận kề, lính biên phòng cũng rạo rực ước muốn đoàn tụ, sum vầy, nhưng vì nhiệm vụ, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết. Hơn nữa, trong những ngày Tết, bà con địa phương còn mời bộ đội về thôn bản đón Tết cùng gia đình với không khí đầm ấm, vui vẻ nên các anh cũng phần nào khoả lấp nỗi nhớ nhà. Ông Lương Tiến Lê - chủ tịch UBND xã Hạnh Dich không tiếc lời ca ngợi, khi chúng tôi hỏi thăm về các chiến sĩ đồn 517: “Nhờ có các anh bộ đội mà người dân chúng tôi được sống yên vui, no ấm. Dân bản coi bộ đội như người thân trong gia đình và, ngược lại, chúng tôi lên đồn cũng tự nhiên, đầm ấm lắm”.

 

Quản lý 20km đường biên giới với 17 xóm, bản của hai xã Hạnh Dịch và Nậm Giải của huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng 517 được coi là nơi “trấn giữ” quan trọng an ninh trật tự chốn “phên dậu” của tổ quốc. Vì vậy, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bảo vệ tốt đường biên, mốc giới là công việc thường xuyên, liên tục của cán bộ, chiến sĩ. Các anh lặn lội đến tận thôn, bản, miệt mài thực hiện “bốn cùng, năm bám” với nhân dân. Tuần tra, mật phục để phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh biên giới. Thượng úy Triệu Văn Trường- đội trưởng vũ trang quê ở Thanh Hóa, cũng đã nhiều năm liền ăn Tết nơi biên giới, tâm sự: Điều quan trọng là phải tạo mối quan hệ gắn bó quân, dân, phải biết dựa vào dân, bởi chỉ có dân mới là người chủ thực sự của vùng đất biên cương. Anh cho  biết, nếu đơn vị khó khăn, vất vả một, thì Trạm công tác Nậm Giải của đồn lại càng khó khăn, thiếu thốn gấp mười lần. Trạm là đầu mối trọng điểm của đơn vị, nằm cách xa Đồn tới 42km đường rừng. Phương tiện sinh hoạt thiếu thốn trăm bề, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc chưa có. Hơn nữa, đứng chân trên địa bàn đời sống người dân cực kỳ khó khăn, tỷ lệ hộ thiếu đói chiếm đến 60-70%, nhiệm vụ của các anh nặng nề hơn gấp bội. Vì vậy, cán bộ chiến sỹ xác định càng phải làm tốt công tác yên dân, yên biên giới thì mới bảo vệ được ANTT trên địa bàn, nhất vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Vất vả là thế nhưng từ Thượng úy Trương Minh Thăng- Trạm trưởng trạm công tác Nậm Giải cho đến thiếu tá Võ Khắc Hà- đội phó trinh sát, hay đại úy Ngô Đức Hậu  và anh em chiến sỹ ở đây đều luôn bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con dân bản. Các anh cũng là những người luôn tích cực xung phong ở lại trực tết đã nhiều năm nay.

 

Bên cạnh làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, Đồn còn phối hợp với các ngành chức năng khác của huyện vận động bà con thực hiện các chương trình như kế hoạch hoá gia đình, nếp sống văn hoá, chuyển giao khoa học kĩ thuật, xoá đói giảm nghèo, xây dựng các công trình thuỷ lợi, đường giao thông liên thôn, liên bản nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống… Chi đoàn thanh niên của Đồn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, nói chuyện, toạ đàm nhân những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn… Thông qua những hình thức này, trình độ nhận thức của bà con ngày càng được nâng cao, niềm tin vào những người lính biên phòng ngày càng vững chắc. Trong năm qua, nhân dân đã cung cấp cho chỉ huy đơn vị nhiều nguồn tin có giá trị, qua đó đã ngăn chặn kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật như  vận chuyển ma túy, buôn lậu, tranh chấp, xâm canh… Bà con tích cực tham gia cùng các chiến sĩ đấu tranh bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền quốc gia. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, anh em chiến sĩ còn tích cực tăng gia sản xuất, nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày. Ngày trước Tết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cần thiết như rau xanh, thịt lợn, thịt gà… còn bánh chưng thì bà con trong vùng năm nào cũng đem đến góp thêm cho mâm cỗ của đồn thêm đầy, để cùng chung vui với các chiến sĩ đón xuân về.

 

Âm thầm, lặng lẽ đến từng cột mốc, gian nan lội suối, vượt rừng tuần tra kiểm soát, giữ gìn từng tấc đất thân yêu của giang sơn, Tổ quốc, các anh là người đầu tiên biết, núi cao hoa đào đã nở, nước sông Nậm Việc đã xanh ngắt màu bành chưng... Một mùa xuân mới lặng lẽ sang rồi.

 

(Hiến Chương)