Người lính biên cương
Tiếp chúng tôi tại dãy bàn trước hiên nhà gỗ đơn sơ vừa làm nơi tiếp khách vừa là nơi sinh hoạt chung của cán bộ chiến sỹ đơn vị Trung tá Lê Văn Thi, đồn trưởng, cho biết: “Đồn Thanh Thủy trước năm 2007 chỉ là một trạm lẻ của Đồn biên phòng Thanh Hương. Đồn nằm khá xa với khu dân cư, cách khoảng 20 - 30 km, quản lý 6 km đường biên giới Việt Nam - Lào. Địa bàn Đồn quản lý tình hình ANCT, TTATXH tương đối ổn định. Ngoài ra, đồn còn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của cấp ủy chính quyền xã, Tổng đội TNXP 5 và các lực lượng khác trong quản lý và bảo vệ biên giới. Tuy vậy, cũng có một số khó khăn: cư dân sống ở phía ngoại biên vẫn còn nghèo, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện chưa được kiểm soát và xóa bỏ triệt để. Ở nội biên, dân cũng còn khó khăn trong phát triển kinh tế”.
![]() |
|
Đồn biên phòng Thanh Thủy (Thanh Chương) |
Trung tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên đồn “bổ sung” thêm thông tin: “Trên này điện lưới quốc gia chưa kéo tới, nước sạch sinh hoạt cũng không. Anh em đang phải dùng máy nổ để có điện, lấy nước khe làm nước sinh hoạt. Khu vực đồn đóng quân cao hơn mặt nước biển khoảng 600m, nhiệt độ mùa hè thấp hơn khoảng 5 độ, mùa đông là 6 độ. Ở đây, cứ tối đến là phải đắp chăn ấm đi ngủ! Quần áo anh em giặt xong, toàn phải đem đi hong khô vì trên này nhiều sương mù, quần áo phơi chả bao giờ khô được. Khí hậu khắc nghiệt nên chúng tôi gặp một số khó khăn trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới cũng như trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện thêm đời sống…”
![]() |
|
CBCS Đồn Thanh Thủy cùng bạn Lào tuần tra biên giới
|
Nơi ở và làm việc của các anh là 3 khu nhà tạm bằng gỗ cũ kỹ nằm ép mình bên sườn núi. Trong những căn phòng nhỏ đơn sơ, đồ rằng chỉ cần thêm một người cũng trở nên chật chội ấy, chẳng có gì ngoài một chiếc giường nhỏ và giấy tờ, tài liệu. Thấy chúng tôi có vẻ băn khoăn, trung tá Lê Văn Thi cười lớn, hào sảng: “Lính biên phòng là phải quen gian khổ, có gì lạ đâu em”. Thế mới biết dù khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng cán bộ, chiến sỹ biên phòng nơi đây vẫn luôn lạc quan, yêu đời.
Các anh chỉ huy đơn vị cho hay: “Đời sống nhân dân nơi đây vẫn còn nghèo. Với đặc thù là một xã miền núi, lại nằm ở vùng sâu, vùng xa, để phát triển kinh tế không phải là chuyện đơn giản. Chúng tôi cũng đã trăn trở rất nhiều trước thực trạng này của bà con”.
Nhận thấy ở địa bàn Ngọc Lâm, xã kế bên Thanh Thủy có mô hình trồng chè khá hiệu quả, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của 2 xã lại tương đối đồng nhất nên anh em trong đồn muốn thử áp dụng cho địa bàn khu dân cư mình quản lý. Cán bộ Đồn BP Thanh Thủy đã tham mưu cho chính quyền địa phương quy hoạch lại các trang trại, các gia đình có đất đủ tiêu chuẩn ở các thôn nằm dọc theo quốc lộ 46 lên cửa khẩu, khu tái định cư thôn Khe Mừ, chuyển đổi một phần lớn diện tích để tập trung trồng chè. Đến lúc này, lại phát sinh một vấn đề nan giải: trước kia bà con cũng đã từng trồng chè nhưng không đạt hiệu quả. Vậy làm sao để người dân tin tưởng và tham gia? Trong cái khó, ló cái sáng tạo. Các anh tổ chức nhiều đoàn cho dân trực tiếp đến các trang trại của Tổng đội thanh niên xung phong 5, nhà máy chè Ngọc Lâm để tham quan, khảo sát và học tập kỹ thuật trồng chè.
Nhưng một vấn đề nữa lại nảy sinh: Để thực hiện dự án này thì lấy kinh phí từ đâu? Vấn đề đầu ra cho sản phẩm có được đảm bảo? Để giải quyết những câu hỏi trên, cán bộ Đồn đã tham mưu cho xã ưu tiên phân bổ kinh phí mua sách kỹ thuật, mua giống. Ngoài ra, cán bộ đồn còn phối hợp với xã làm việc với các nhà máy chế biến chè cũng như các điểm chế biến, sản xuất chè tư nhân để họ hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ trồng chè, đồng thời ký cam kết bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch.
Hiện nay, toàn xã Thanh Thủy có khoảng 30% số hộ dân tham gia mô hình trồng chè với diện tích là 240 ha chè. Doanh thu toàn xã hàng năm cũng xấp xỉ 10 tỷ. Điển hình có gia đình ông Võ Văn Bình, thôn 6, xã Thanh Thủy hiện có khoảng 11 ha chè, cho thu hoạch 13 tấn/năm. Nếu tính ra 1ha cho doanh thu là 3 triệu đồng, thì 1 năm gia đình ông đã có nguồn thu hơn 300 triệu đồng. Ngoài cây chè, cán bộ Đồn cũng tham mưu cho xã phát triển mô hình trồng cây keo lai trên những khu đất còn dôi dư sau khi trồng chè. Hiện nay, toàn xã đã có 270ha keo lai. Có trang trại đã bắt đầu thu hoạch, thu nhập bình quân từ 60 - 80 triệu đồng/năm.
![]() |
|
Trung tá Lê Văn Thi trao học bổng cho các HS nghèo học giỏi
|
Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế CBCS Đồn BP Thanh Thủy tích cực quyên góp kinh phí, đầu tư công sức xây dựng 11 nhà Đại đoàn kết tặng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc xây nhà, cán bộ chiến sỹ đồn Thanh Thủy còn tiết kiệm chi tiêu để đóng góp vào quỹ học bổng “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, trao tặng cho các em học sinh giỏi của trường trung học cơ sở trên địa bàn đóng quân. Với những gì đã và đang làm được, cán bộ chiến sỹ Đồn Thanh Thủy xứng đáng là điểm tựa niềm tin cho người dân nơi đây.
Không chỉ tính cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Thanh Thủy đã đạt được rất nhiều thành tích tiêu biểu. Điển hình như ngày 17/5/2012, đồn bắt được đối tượng Hoàng Thanh Hoài (SN 1976, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) vận chuyển trái phép 40.000 USD qua biên giới; Ngày 18/7/2012, đồn phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy BĐBP tỉnh bắt giữ đối tượng Mùa Bá Tu (SN 1985, quê xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) đang vận chuyển trái phép 22 bánh Heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam để tiêu thụ; Hồi đầu năm Đồn còn phối hợp với lực lượng PCTPMT và Đồn BP Ngọc Lâm bắt 1 đối tượng “cõng” qua biên giới 5 bánh Heroin, 2 kg ma túy “đá”…
Ngoài ra, Đồn đã bắt, xử lý 42 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng phạm pháp; vận động nhân dân giao nộp 5 khẩu súng kíp, 1 khẩu AK + 5 viên đạn K56; bắt giữ và bàn giao cho kiểm lâm huyện Thanh Chương 6 vụ/ 7 đối tượng, thu 22,3m3 gỗ các loại…
Trung tá Lê Văn Thi “khoe”: Mới đây, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2012, tập thể Đồn đã được cụm thi đua nhất trí đề nghị trên công nhận là đơn vị quyết thắng.
Rời ĐBP Thanh Thủy, chúng tôi mang trong mình những ấn tượng tốt đẹp về người lính biên cương: giản dị, thân tình, mộc mạc trong đời sống thường nhật; quyết liệt, mưu trí, anh dũng trong đấu tranh phòng chống tội phạm; trăn trở, tận tụy vì cuộc sống của đồng bào.
(Lê Thạch)



