Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xuân về Đảo Mắt

00:30, 10/02/2013
Xuân Quí Tỵ đang về trên quần đảo Mắt thân yêu. Ở nơi tiền tiêu Tổ quốc ấy, những người lính Đảo tuổi 18 đôi mươi đang cầm súng đứng gác trong gió gào sương lạnh, canh từng tấc đảo, từng sải sóng thiêng liêng để đất liền đón xuân trong niềm vui bất tận.

 

Giữa lòng biển mẹ, trong những gây phút nhớ nhà, đôi mắt các anh lại dõi về đất liền thân yêu chờ bóng giáng những con tàu. Người lính Đảo thầm cảm ơn những người dân trong lòng đất mẹ đã chung sức, chung lòng, vì một biển đảo thân yêu, vì cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa ngàn khơi.

Sau mùa xuân năm 1975 lịch sử, đất nước độc lập, thống nhất, Đảo Mắt đã có những khoảnh khắc bình yên, nhưng những người lính Đảo Mắt chưa có giây phút nào được ngơi tay súng. Mặc cho bão táp mưa dông, mặc cho quân thù nhòm ngó, người lính đảo vẫn hiên ngang như cây phong ba sừng sững giữa trùng khơi, bên những vọng gác tiền tiêu, hầm hào công sự. Dẫu vẫn biết gian lao khó nhọc và thầm lặng hi sinh, dẫu vẫn biết chiến tranh hay thời bình nỗi vất vả gian lao bao giờ cũng đặt lên vai người lính, song tất cả vì sự bình yên của nhân dân, vì một biển đảo than yêu trong lòng Tổ quốc, các anh đã chấp nhận tất cả, sẵn sàng hi sinh quên mình vì Tổ quốc. Mẹ hiền đã sinh ra các chiến sĩ, bảo vệ Biển đảo quê hương là sứ mệnh của người lính đảo, đó không chỉ là nguồn cội “yêu nước thương nòi” của người lính vì dân, mà còn là niềm tự hào vô bờ bến và trách nhiệm lớn lao được Đảng giao phó, nhân dân gửi gắm niềm tin, cả nước động viên chia sẻ.

 

Tết của lính đảo Mắt

 

Ở nơi biển trời của Tổ quốc, những người lính Đảo đã vượt lên trên khắc nghiệt của thời tiết và nhiều khó khăn gian khổ đời thường, trăm bề thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thường nỗi nhớ đất liền đã canh cánh trong lòng, khi tết đến xuân về nỗi nhớ ấy càng thêm da diết. Trong những phút giây lặng lẽ, những người lính Đảo Mắt không phải không có những trăn trở lo toan, nhưng lẽ sống của các anh là tình yêu Tổ quốc, là trách nhiệm đối với một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam mà vị trí chiến lược của nó không thể tách rời. Các anh đã vượt lên cuộc sống bằng những giọt mồ hôi và đôi vai người chiến sĩ, chắt chiu từng ca nước ngọt, sẻ chia từng cọng rau xanh, hộp thịt. Bão gió khô cằn có thể làm cho nước da các anh chai sạm, nhưng không bao giờ làm phai nhạt niềm tin. Ý chí giữ biển, đảo quê hương đã ngấm vào máu thịt, kết tinh thành nghị nghị lực phi thường không kẻ thù nào khuất phục nổi, đó là sức mạnh của người lính Đảo.

Gian khổ khó khăn là vậy, song những người lính trên Đảo Mắt luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, sự đùm bọc nghĩa tình của nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn khu 4 nói riêng, cả nước nói chung. Không chỉ là vật chất mà những món quà tinh thần, lời chúc mừng động viên và những cành mai, cành đào nở sớm đã giúp các anh ấm lòng, thêm vững vàng tay súng. Thấu hiểu được nỗi lòng người lính xa nhà, nhiều tổ chức, cá nhân đã gửi tặng các chiến sĩ những phương tiện thông tin nghe nhìn như ti vi, đài catssetre, đầu thu vệ tinh, băng hình... để sau những giờ huấn luyện gian khổ, chiến sĩ Đảo Mắt được hòa mình với dòng chảy sôi động của đất nước với những điệu múa lời ca dung dị thắm đượm tình người, tình đời, tình chiến sĩ. Đó chính là nhịp cầu nối Đảo với đất liền thêm gần gũi.

Ai đã một lần đến Đảo Mắt và sau mỗi lần ra đảo, đều ghi nhận được sự đổi thay ở mảnh đất này. Đảo Mắt đang từng ngày khoác lên mình màu áo mới giữa ngàn khơi, cuộc sống của người lính đã bớt đi một phần nhọc nhằn gian khổ, tất cả đều có sự thương yêu đùm bọc của nhân dân cả nước.

(Hữu Đức)