TP Vinh: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Hội CSCM bị địch bắt tù, đày
Cách đây 40 năm, sau khi hiệp định Pari được ký kết, những người con thân yêu của Tổ quốc, vì nghĩa lớn, vì non sông đất nước, trong chiến đấu bị sa vào tay giặc, bị tra tấn, gông cùm, xiếng xích, được trở về trong vòng tay của tổ quốc, mẹ hiền trong không khí tràn ngập cờ hoa, tràn ngập nụ cười và nước mắt.
Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, 40 năm từ chiến thắng trở về và đón mừng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tập thể chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày là dịp để mọi người ôn lại truyền thống kiên trung bất khuất của các thế hệ chiến sỹ cáh mạng bị đich bắt tù đày. Truyền thống đó bắt nguồn từ những năm 30, các chiến sỹ cộng sản đã biến nhà tù thành nơi chiến đấu và thử thách, tôi luyện ý chí kiên trung bất khuất, biến nhà tù thành trường học lý tưởng cộng sản, truyền thống đó được kết nối trong các nhà tù của thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Thực tế đã chứng minh nhiều vị tiền bối, sau khi ra tù đã trở thành các vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, nhà nước ta. Ngoài Bác Hồ kính yêu còn có các vị như: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh… đến nay, là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ban liên lạc Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Vinh được thành lập ngày 15/01/2009, ngày đầu thành lập có 60 hội viên, do tuổi cao sức yếu, nhiều người đã qua đời, đến nay còn hơn 40 hội viên. Trong quá trình hoạt động, anh em hội viên đã động viên nhau, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; gương mẫu trong các phomg trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
(Huy Cung)
