Những trái tim hòa cùng nhịp đập
Nỗ lực vì những trái tim lỗi nhịp
Nghệ An phẫu thuật tim hở thành công
Tiếp thêm nhịp đập trái tim…
![]() |
| Kíp phẫu thuật tim hở đầu tiên tại BVHNĐK Nghệ An |
Khó có thể nói hết niềm vui, sự biết ơn của 2 gia đình có con đã được chọn mổ tim hở đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Bản thân biết con mình bị tim bẩm sinh nhưng cả 2 gia đình đều không có khả năng chữa trị cho con do quá nghèo khó, chỉ biết mua ít thuốc để cầm cự sự sống cho con.
Bệnh nhân Trần Thị Phúc, 10 tuổi ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương là con nuôi của anh Trần Trọng Hùng và chị Lê Thị Hồng. Anh chị đón cháu về nuôi khi cháu tròn 6 tuổi. Anh Hùng tâm sự: “Từ khi đón cháu về, vợ chồng anh đã phải liên tục đưa cháu đi viện vì đau ốm luôn. Cách đây 2 năm, khi cháu ốm nặng, anh chị đưa đi khám và nhận được kết luận cháu bị dị tật tim bẩm sinh. Thương cho số phận của cháu nhưng anh chị cũng đành bất lực bởi bản thân mẹ nuôi cháu - chị Lê Thị Hồng cũng bị bệnh tim, hàng ngày đang phải duy trì sự sống nhờ thuốc. Chị không làm được việc gì nặng nhọc, chỉ quanh quẩn trong nhà. Chỉ với hơn 1 sào ruộng, một mình anh phải bươn chải để kiếm tiền ăn và tiền thuốc cho 2 mẹ con”.
![]() |
| 4 tiếng sau phẫu thuật, Phúc đã tỉnh táo |
Thế nhưng, cuộc đời cũng đã mỉm cười với em. Được Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An giới thiệu và qua đợt khám sàng lọc do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành vào tháng 1 năm 2012 vừa qua, Trần Thị Phúc đã may mắn được khám và có chỉ định phẫu thuật ngay đợt đầu tiên này. Ngay sau khi ca mổ kết thúc và được báo là thành công, mẹ của Phúc đã khóc vì con mình đã có cơ hội sống!
Bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền Trang - 9 tuổi ở khối 11 Thị trấn Hưng Nguyên bệnh nhân thứ 2 được phẫu thuật lại có một hoàn cảnh khó khăn khác. Trang bị dị tật tim ở thể bẩm sinh không tím nên gia đình không sớm phát hiện ra cháu bị bệnh, chỉ thấy cháu cứ đau yếu luôn như sốt, viêm họng. Cho đến một đợt ốm vào năm ngoái, cháu đã được bệnh viện tuyến huyện chẩn đoán là dị tật tim bẩm sinh. Thế nhưng, cháu cũng không có điều trị chữa trị vì bố mẹ đã ly hôn, cháu sống cùng bố và ông bà nội, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Được chỉ định phẫu thuật và phẫu thuật thành công trong đợt này đã mở ra cho Trang một cuộc đời mới…
...Để hòa chung nhịp đập
![]() |
|
| Mở ra niềm hy vọng mới cho điều trị bệnh tim tại Nghệ An
|
Thành công ấy không chỉ đem lại niềm vui cho gia đình bệnh nhi mà của cả tập thể bệnh viện, nhất là đội ngũ các y, bác sỹ đã dày công đi học mổ tim hở trong suốt 4 năm qua.
Từng được gửi đi đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Tim Hà Nội, bác sỹ Việt - Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, sau ca mổ đầu tiên, tâm sự với chúng tôi, bác sỹ Nguyễn Hữu Nam – Khoa Ngoại, Bệnh viện HNĐK Nghệ An rất vui vì sau một thời gian dài, anh được tham gia mổ tim hở cùng với các thầy ngay chính tại Bệnh viện của mình. Từ sự hỗ trợ từ đội ngũ thầy thuốc đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương để chuyển giao công nghệ, anh và các đồng nghiệp mong muốn phẫu thuật tim hở được duy trì và phát triển tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Điều này có nghĩa các anh được luyện tay nghề một cách thường xuyên để sớm có thể làm chủ công nghệ và đội ngũ bác sỹ của Bệnh viện HNĐK Nghệ An sớm đứng mổ độc lập. Và theo anh, một bệnh viện tuyến tỉnh như Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành được mổ tim hở sẽ giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và giảm tải tuyến trên. Bên cạnh đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong việc tái khám định kỳ sau phẫu thuật.
Cũng chung niềm vui với bác sỹ Nguyễn Hữu Nam, bác sỹ Hồ Thái Phúc (Khoa Ngoại, Bệnh viện HNĐK Nghệ An) phấn khởi khi 2 ca đầu tiên đã thành công. Anh vui, bởi từ nay, tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã có một cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư tiêu hao đáp ứng cho mổ tim hở - một kỹ thuật khó mà anh đã theo học bấy lâu. Anh cũng mong muốn được sát cánh cùng các thầy qua các ca mổ để tích lũy được kinh nghiệm để ngày càng thực hiện tốt hơn các ca mổ tim hở.
Việc ứng dụng tiến bộ KHKT trong phẫu thuật tim hở ở Bệnh viện HNĐK Nghệ An đợt này, tập thể y bác sỹ xem đây là một món quà dâng lên Bác kính yêu nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người.
(An Nhân)



