Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tết bệnh viện

00:37, 10/02/2013
Trong khi mọi nhà, mọi người đang náo nức chuẩn bị cho những ngày tết thật vui vẻ, đầm ấm, thì đây đó vẫn còn những mảnh đời bệnh tật đầy bất hạnh. Nhìn các bệnh nhân khác được xuất viện, hân hoan thu xếp hành lý về sum họp gia đình, những bệnh nhân phải tiếp tục nằm viện rơm rớm nước mắt, tủi thân cho mình và gia đình không có cái Tết trọn vẹn.

 

Ngày Tết ở Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An thật đặc biệt. Khác hẳn ngày thường. Hôm nay không khí dường như vắng lặng hẳn đi. Vắng hẳn tiếng bước chân đi vội vã, chỉ còn lại những tiếng thở dài buồn bã của các bệnh nhân nghèo ở xa, bệnh nặng phải ở lại điều trị lâu dài tại bệnh viện không thể về ăn tết cùng gia đình. Thảng hoặc mới có một vài bóng áo vàng người nhà bệnh nhân ra vào. Những bệnh nhân nhẹ hoặc điều trị bệnh dài ngày hầu hết đều đã xin ra viện về quê ăn Tết. Gặp chúng tôi ở khoa Tim mạch, gương mặt bệnh nhân Đào Thị Hằng, 38 tuổi ở xã Châu Bính huyện Quỳ Châu không giấu được nỗi buồn, khi lại một năm nữa phải đón Tết trong bệnh viện. Chị Hằng bị bệnh tim bẩm sinh, vì vậy 10 năm nay chị gần như thường xuyên điều trị tại các bệnh viện. Với tình trạng bệnh hiện nay là tràn dịch màng tim, thời gian điều trị của chị phải tiếp tục kéo dài không biết đến lúc nào. Lúc này, mong ước của chị và mẹ chị không phải là về tết mà có tiền để chi phí điều trị, để chị được sống.

 

Thay vì sum vầy với gia đình, nhiều bệnh nhân và gia đình cùng nhau đấu tranh với bệnh tật ở bệnh viện

 

Trường hợp bệnh nhân Đậu Trọng Tùng 41 tuổi ở xã Đại Thành huyện Yên Thành cũng không kém phần bi đát. Anh bị suy thận, suy tim. Đã 7 tháng nay, vợ chồng anh thường trú tại bệnh viện. Để duy trì sự sống đến hôm nay, anh phải chuyển đi chuyển lại 2 khoa với 2 bệnh án: tim mạch và chạy thận nhân tạo. Ở quê chỉ có con trai anh chị 12 tuổi phải một mình tự lo cho cuộc sống. Mặc dù vậy chị cũng không thể về với con, cả những ngày tết sắp tới. Chị chỉ có một mong muốn là có tiền để chữa bệnh cho chồng.    

  

Với những người bệnh, phải đón năm mới trong bệnh viện là một tình cảnh thật buồn và tủi thân. 90 bệnh nhân đang điều trị bệnh suy thận ở khoa HSCC - Bệnh viện ĐK Nghệ An đều có chung cảnh ngộ. Chi phí tốn kém và thời gian điều trị liên tục, kéo dài suốt đời đã làm cho gia đình người bệnh kiệt quệ về kinh tế. Một số người nhà bệnh nhân đã phải nhặt ve chai trong bệnh viện  bán để có tiền ăn mỗi ngày. Mặc dù BHYT đã chi trả 80% theo quy định, tuy nhiên 20% chi phí còn lại và tiền ăn ở mỗi tháng trung bình khoảng 10- 15 triệu đồng/ bệnh nhân. Đây là số tiền quá lớn mà ngay cả những người có thu nhập cao cũng khó có thể đáp ứng nổi. Chưa nói đến, mỗi người bệnh đi điều trị phải mất thêm một người đi chăm sóc. Bác sĩ Vũ Ngọc Lân – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu trao đổi: Bệnh nhân suy thận là phải chạy thận nhân tạo. Hóa chất, vật tư chi phí lớn, thời gian điều trị là suốt đời, là đều đặn, nếu không người bệnh sẽ chết. Vì vậy, những người bệnh ở đây đều có chung hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chúng tôi cũng chỉ biết tận tình chăm sóc, điều trị và động viên họ mà thôi. Rất mong những tấm lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ những bệnh nhân này để họ được sống.

 

 

Tết đang đến, xuân đang về. trong khi người người, nhà nhà nhộn nhịp đi mua sắm tết thì vẫn còn đó nhiều người ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, và bất hạnh hơn là những người vừa nghèo đói, vừa phải vật lộn với bệnh tật chỉ mong được sống. Khi náo nức đón tết, chúng ta hãy có một chút lắng lòng để biết rằng hạnh phúc mà mình đang có trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới lại là mơ ước của rất nhiều người trên giường bệnh, vì tính mạng của họ đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

 

(Hiến Chương)