Thắng ĐTLA 3-1, SLNA vững ngôi số 1
Đội hình thi đấu:
ĐT.LA: Quốc Cường, Hoa Kỳ, Quang Long, Thanh Giang, Quốc Huân, Nhật Tân, Phan Lê Isaac, Hoàng Lâm, Việt Thắng, Paulo, Gilson.
SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Huy Hoàng, Văn Hoàn, Phi Sơn, Hector, Văn Bình, Trọng Hoàng, Plaza, Kavin.
Sẵn lợi thế sân nhà, ĐT.LA không ngần ngại đá đôi công sòng phẳng với đối thủ đang dẫn đầu BXH. Bên kia chiến tuyến, dù vắng Công Vinh vì ngộ độc, nhưng HLV Hữu Thắng cũng không quá lo lắng, bởi trong tay ông còn Bryan, Hector và Plaza.
![]() |
| SLNA đang đạt phong độ rất tốt |
Những phút đầu diễn ra với thế trận cân bằng. Bóng chủ yếu tâp trung ở khu giữa sân, với sự tranh chấp quyết liệt của cầu thủ đôi bên.
Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút thăm dò, đội khách bắt đầu tăng tốc. Kavin Bryan là người đầu tiên đe dọa khung thành Quốc Cường với quả cứa lòng chân trái đưa bóng bay sạt cột.
Số đông khán giả áo vàng cũng không phải chờ đợi lâu để được dịp ăn mừng. Phút 21, nhận đường tạt bóng rất đẹp của đồng đội bên cánh phải, Hector thoải mái bật cao đánh đầu cận thành tung lưới ĐT.LA, khai thông bế tắc trận đấu.
Bị thua khá sớm, chủ nhà cố gắng xốc lại đội ngũ. Suýt chút nữa họ đưa ra lời đáp trả thích đáng. Tiếc rằng, pha lắc đầu do Việt Thắng thực hiện lại đi chệch khung gỗ.
Hữu Thắng yêu cầu các học trò đá áp sát khiến ĐT.LA không thể triển khai được thế trận tấn công mạch lạc. Mỗi khi cầu thủ chủ nhà có bóng, họ lập tức bị vây ráp và không có nhiều không gian để xử lý.
Khoảng thời gian cuối hiệp một, SLNA vẫn tỏ ra nhỉnh hơn, kiểm soát được khu trung tuyến. Sau quả giật gót của Hector, Hoàng Văn Bình có cơ hội kết thúc tầm xa nhưng bóng đi quá nhẹ.
Bước sang hiệp hai, SLNA tiếp tục áp dụng lối đá phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo. Kavin Bryan thêm một lần uy hiếp cầu môn Quốc Cường với cú bắt volley cận thành. Tuy nhiên, thủ môn ĐT.LA đã ôm gọn.
ĐT.LA lên bóng khá rời rạc với những đường phất dài. Thế nên, hàng phòng ngự SLNA dễ dàng bẻ gãy những ý đồ tấn công của đối thủ.
Phút 62, Plaza phối hợp một chạm cực kỳ ăn ý với Trọng Hoàng bên phía góc trái. Tiếc rằng, cú dứt điểm sấm sét bằng chân phải lại đi không trúng đích.
Thời gian càng trôi về cuối, ĐT.LA càng muốn gia tăng áp lực. Việt Thắng thi đấu cố gắng nhưng lại xử lý rườm ra trong tình huống quyết định. Đình Vinh đá phạt sát vòng cấm khá nguy hiểm nhưng không thành bàn.
Phút 81, từ quả phạt góc của Trọng Hoàng, tiền vệ vào sân thay người Ngọc Hải lắc đầu đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho SLNA.
Sau bàn thua thứ 2, ĐT.LA còn thiệt thòi về quân số khi Đình Vinh bị đuổi khỏi sân. Dẫu vậy, trong khoảnh khắc lóe sáng xuất thần, Việt Thắng đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, với cú sút chéo góc chính xác.
Phút cuối cùng của trận đấu, Kavin Bryan đột phá dũng mãnh buộc thủ thành Quốc Cường phải phạm lỗi trong khu cấm địa. Trên chấm 11m, Trọng Hoàng dễ dàng ấn định kết quả 3-1 nghiêng về SLNA.
(Theo Vietnamnet)

