Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chung kết Europa League: Lịch sử sẽ gọi tên Chelsea?

08:50, 15/05/2013
Nếu đánh bại Benfica ở Amsterdam, Chelsea sẽ trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử vô địch Champions League và Europa League (tiền thân là Winners Cup) hai năm liên tiếp.

 

Đoàn quân HLV Rafael Benitez bước vào trận chung kết với tư cách "cửa trên". Không những vậy, đoàn quân áo xanh còn cực kỳ thoải mái về mặt tinh thần khi đã chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

 

Trái ngược với đối thủ, Benfica vừa trải qua cú sốc cực lớn tại giải quốc nội. Tưởng chừng đội bóng của HLV Jorge Jesus đã cầm hòa Porto 1-1 trong trận cầu cuối tuần qua thì họ lại để thua bàn quyết định ở phút bù giờ.

 

Benfica, Amsterdam, Chelsea
Chelsea có cơ hội lớn vô địch Europa League

 

Thất bại đó khiến đội chủ sân Estadio da Luz đánh mất ngôi đầu bảng vào tay kình địch Porto (kém 1 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là hạ màn).

 

Sau hai tháng dẫn đầu giải Bồ Đào Nha, Benfica lại hụt hơi đúng vào thời điểm then chốt. Trận thua Porto chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các cầu thủ áo đỏ, trước chuyến hành quân sang Amsterdam.

 

Dẫu sao, thủ đô Hà Lan cũng từng mang đến những kỷ niệm đẹp cho những người yêu Benfica. Năm 1962, họ đã lần thứ hai đăng quang cúp châu Âu chính trên mảnh đất này, sau khi hạ gục Real ở trận chung kết.

 

Dù Chelsea được đánh giá cao hơn, nhưng cũng không vì thế mà xem thường trình độ của Benfica. Trong tay HLV Jesus là tập thể gồm nhiều cầu thủ chơi bóng giàu kỹ thuật như Nicolas Gaitan, Pablo Aimar, Ola John, Cardozo hay Rodrigo.

 

Cựu HLV tuyển Anh - Sven Goran Eriksson nhận xét: "Đại diện nước Anh sở hữu đội hình cân bằng với nhiều cầu thủ đắt giá. Nhưng trên quan điểm cá nhân, cầu thủ Benfica thi đấu sáng tạo và sắc sảo hơn. Kỹ thuật của họ là rất tốt nên có thể giữ bóng và chơi tấn công hấp dẫn."

 

Benfica, Amsterdam, Chelsea
Benfica là đối thủ không dễ bị bắt nạt

 

Chắc chắn thầy trò Benitez sẽ phải cực kỳ để mắt đến "chiếc đinh ba" Cardozo, Lima và Rodrigo. Họ đã ghi được 71 trên tổng số 118 bàn thắng cho Benfica ở mùa giải này.

 

Với Chelsea, họ chưa từng một lần chạm tay vào chiếc cúp Europa League. Đánh bại Aston Villa cuối tuần qua đã giúp đoàn quân áo xanh giải tỏa áp lực về mặt tâm lý để hướng tới trận chung kết với tinh thần hưng phấn nhất.

 

Dù Benitez có thể mất 2 trụ cột là Eden Hazard và John Terry vì lý do chấn thương, nhưng trong tay ông vẫn còn dàn hảo thủ xuất sắc, đang đạt phong độ rất cao trên các mặt trận.

 

Đã 8 trận gần đây, The Blues bất bại (thắng 6, hòa 2 trận). Chưa khi nào, Chelsea lại đá tốt đến như vậy dưới triều đại Rafael Benitez.

 

Demba Ba chắc chắcn phải ngồi ngoài nhưng Torres sẽ là mối hiểm họa thường trực trước cầu môn Benfica. Với cú đúp ấn tượng vào lưới Guzan cuối tuần qua, nhiều khả năng lão tướng Lampard sẽ được trao suất đá chính trên hàng tiền vệ.

 

Nếu cứ tiếp tục duy trì đà thăng hoa và phát huy được bản lĩnh, kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu, Chelsea sẽ lại ghi tên mình vào lịch sử với chiến công thứ 2 trong 2 mùa giải liên tiếp.

 

Đội hình dự kiến:

 

Benfica: 1-Artur; 34-Andre Almeida, 4-Luisao, 24-Ezequiel Garay, 25-Melgarejo; 22-Nicolas Gaitan, 18-Eduardo Salvio, 21-Nemanja Matic, 35-Enzo Perez; 7-Oscar Cardozo, 11-Lima.

 

Chelsea: 1-Petr Cech, 28-Cesar Azpilicueta, 4-David Luiz, 2-Branislav Ivanovic, 3-Ashley Cole; 7-Ramires, 8-Frank Lampard, 13-Victor Moses, 10-Juan Mata, 11-Oscar, 9-Fernando Torres.

 

(Theo Vietnamnet)