SLNA phơi áo trên đất Thanh Hóa
Những cuộc chám trán giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ luôn diễn ra nảy lửa và hấp dẫn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đôi bên đã dàn thế trận chặt chẽ.
Thế nên, khoảng thời gian đầu, cơ hội chỉ đến từ các pha bóng cố định. Phút 11, sau quả đá phạt bên cánh trái, Trọng Hoàng lắc đầu đưa bóng bay sạt cột.
| Trận cầu giữa hai đội diễn ra sôi nổi |
Tiếp đó là tình huống kết thúc tương tự của Plaza, nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với đội bóng xứ Nghệ. Giữa hiệp một, không có quả penalty cho Thanh Hóa khi Văn Thắng bị đốn ngã trong vòng cấm.
Chủ nhà dần thi đấu cân bằng và hiệu quả hơn. Ceh uy hiếp cầu môn Nguyên Mạnh với cú sút phạt khó chịu. Xuân Thành cũng bắt volley đầy ngẫu hứng từ khoảng cách 25m nhưng thủ thành SLNA đã chơi cảnh giác.
SLNA đang tỏ ra cực kỳ lợi hại với những pha bóng chết. Bắt nguồn từ quả phạt góc, Plaza và Kavin có 2 cơ hội ở cự ly gần. Tiếc rằng bóng vẫn chưa đi vào khung gỗ.
Phút 36, Công Vinh tạt vòng cung rất đẹp để Trọng Hoàng đánh đầu cận thành, buộc Tô Vĩnh Lợi phải đổ người cứu thua. Tình huống phạt góc sau đó, Plaza cũng dứt điểm bằng đầu vọt xà.
Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi nổi với những tình huống đôi công. SLNA thực hiện đợt phản công nhanh, Trọng Hoàng lao lên từ tuyến hai nhưng cú sút của anh bị hậu vệ Thanh Hóa truy cản. Plaza tranh thủ đá bồi lại đi không trúng đích.
Ngay sau đó, đội chủ nhà đáp lời với pha triển khai thần tốc bên cánh phải. Bóng được Khánh Lâm căng ngang vào trong. May cho SLNA là thủ thành Nguyên Mạnh đã lao ra ôm gọn.
Bước sang hiệp 2, niềm vui đã đến với fan chủ nhà. Từ đường phát bóng dài của Ceh, Abbas tả xung hữu đột vượt qua 2 hậu vệ áo trắng rồi kết thúc vào góc gần khai thông bế tắc.
![]() |
| Niềm vui của các cầu thủ Thanh Hóa |
Tuy nhiên, niềm vui của Thanh Hóa cũng chỉ kéo dài 5 phút. Cặp đôi Plaza - Kavin phối hợp ăn ý ở trung lộ. Kavin xử lý khôn ngoan trong vòng cấm rồi sút chìm chân trái hóc hiểm san hòa 1-1.
Trận đấu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn và cởi mở. Phút 66, bốn góc khán đài sân Thanh Hóa lại như vỡ òa. Ceh nỗ lực tạt vào từ bên cánh trái tạo điều kiện cho Xuất Tú lẻn xuống hạ gục Nguyên Mạnh ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Trong thế bị dẫn bàn, HLV Hữu Thắng tung Phi Sơn vào sân với hy vọng mang lại sự đột biến. SLNA bắt đầu gia tăng sức ép mạnh mẽ.
Tuy nhiên, đội khách vấp phải hàng thủ Thanh Hóa chơi kín kẽ và kỷ luật. Chính vì thế, ngoài cú đá phạt căng của Mạnh Hùng, SLNA gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Tô Vĩnh Lợi.
Mải mê tấn công, SLNA suýt để thua thêm bàn nữa khi Abbas đưa được bóng vào lưới Nguyên Mạnh. Dẫu vậy, trọng tài đã thổ phạt cầu thủ của Thanh Hóa.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại, đoàn quân HLV Hữu Thắng vẫn lực bất tòng tâm, đành chấp nhận thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa.
Đội hình xuất phát:
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Đức Tuấn, Anh Tuấn, Huy Cường, Xuân Thành, Ceh, Thế Dương, Hoàng Dương, Khánh Lâm, Văn Thắng, Abass.
SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Huy Hoàng, Văn Hoàn, Ngọc Mạnh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Hector Công Vinh, Kavin, Plaza.
Bàn thắng: Abbas 54', Xuân Tú 66' - Kavin 59'.
(Theo Vietnamnet)

