Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vòng 9 V-League: Trở lại quỹ đạo

08:20, 13/05/2013
Mọi thứ đã quay lại đúng quỹ đạo như vốn có khi Bình Dương, HN.T&T, Thanh Hóa đã quay trở lại như cái cách mà những đội bóng này phải xứng đáng được hưởng. Và tất nhiên, sau chuỗi trận đấu thành công SLNA đã không thể duy trì khi chặng đường đã đủ dài để mỏi mệt...

 

1. Chiến thắng của Bình Dương trên sân của người hàng xóm Đồng Nai có phần may mắn bằng một bàn thắng quyết định của một cầu thủ chủ nhà. Nhưng nhìn toàn trận, đội bóng đất Thủ xứng đáng được hưởng niềm vui khi đã chơi đầy quả cảm.

 

Cũng như thế, 3 điểm mà đội bóng xứ Thanh có được trước người hàng xóm xứ Nghệ cũng đã đến khi mà thày trò Mai Đức Chung đã chơi với hơn 100% phong độ để hoàn thành mục tiêu của mình.

 

Bình Dương, HN.T&T, Thanh Hóa, SLNA
SLNA (áo trắng) gục ngã tại xứ Thanh.

 

Đội bóng Thủ đô cũng đã quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng, dù được dự đoán trước nhưng cái cách mà thày trò Phan Thanh Hùng hạ Kiên Giang cũng đủ để những người yêu mến họ tin rằng HN.T&T đã trở lại.

 

Có một điểm chung trong những chiến thắng ấy, chính là khát vong. Nếu không khát vọng, rất có thể Bình Dương sẽ gục ngã khi chỉ chơi với 10 người trong một khoảng thời gian dài trước nhiều sức ép.

 

Thanh Hóa và HN.T&T cũng thế, dù có 3 điểm bằng những cách khác nhau nhưng không thể phủ nhận họ đã chơi rất quyết tâm sau chuỗi trận đấu không thành công vừa qua...

 

2. Đội bóng xứ Nghệ bây giờ thua hoặc hòa đã không còn là cú sốc nữa, bởi chặng đường dài đã qua họ đã bay cao đủ để đôi chân phải mỏi mệt, dù tinh thần vẫn rất cao.

 

Cũng rất khó trách thày trò Nguyễn Hữu Thắng khi mà các đối thủ đều rất khó nhằn, và phải chơi trên sân khách. Tuy nhiên, cũng rất dễ nhận thấy SLNA đã không còn nhiều bài để buộc đối thủ phải gục ngã như khi mùa bóng bắt đầu.

 

Chẳng khác là mấy, Đồng Nai sau chuỗi trận thành công cũng đã phải ngừng lại. Và không có gì khó hiểu, nếu như đội bóng miền Đông Nam Bộ này thua tiếp, bởi lực chỉ có thế như HLV trưởng Trần Bình Sự đã khẳng định.

 

ĐT.LA hay Kiên Giang tiếp tục chìm nơi đáy bảng, tất nhiên những kết quả mà các đội bóng này có được hoàn toàn không gây bất ngờ bởi thực tế ngay đầu giải họ đã được đặt vào nhóm có thể xuống hạng mùa này.

 

Bình Dương, HN.T&T, Thanh Hóa, SLNA
Bình Dương có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

 

Kết thúc vòng quay thứ 9, nếu như tốp đầu đã biết cách để quay trở lại với quỹ đạo của niềm vui, thì cả 2 đội bóng miền Tây vẫn tiếp tục những vòng quay buồn. Nhưng như đã nói, kết quả đó phản ánh rất rõ những gì mà ĐT.LA, Kiên Giang đang có.

 

3. Vòng đấu thứ 9 có lẽ là lượt trận "êm đềm" nhất của giới cầm còi khi không phải nhận nhiều sự phàn nàn tới từ các đội bóng, hoặc phản ứng từ các thượng đế.

 

Nhưng e rằng nói chất lượng các trọng tài cao lên là hơi quá, bởi dù không phản ứng nặng nề nhưng "nặng nhẹ" đối với các vị vua sân cỏ cũng vẫn xảy ra.

 

Điển hình như cả GĐKT Lê Thụy Hải lẫn HLV trưởng tạm quyền Nguyễn Minh Dũng của Bình Dương vẫn cảm thấy không thật hài lòng với những lần thổi phạt nhằm vào cả hai đội trong những pha tranh chấp bình thường.

 

Mà không chỉ dừng lại ở trận đấu trên sân Đồng Nai, trong những trận đấu khác tổ trọng tài cũng đã có những cách thổi "nặng nhẹ" khác nhau để sự "bình yên" của vòng đấu thứ 9 vẫn còn điều gì đó gờn gợn.

 

Gờn gợn cũng đúng, khi mà chất lượng của giới cầm còi vẫn chưa bao giờ là sự đảm bảo chắc chắn để không thể xảy ra chuyện ở V-League. Nhưng dù sao, một vòng đấu tạm coi như hoàn thành nhiệm vụ của trọng tài vào lúc này cũng đã rất đáng để vỗ tay...

 

(Theo Vietnamnet)