Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

SLNA - Thanh Hóa: Đòi lại ngôi đầu?

07:58, 21/07/2013
Kết quả ở những trận đấu sớm vòng đấu thứ 16 đang ủng hộ cho SLNA, dù đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 khá khiêm tốn nhưng chỉ cần 3 điểm trước Thanh Hóa, ngôi đầu chắc chắn sẽ trở lại với thầy trò HLV Hữu Thắng.

 

Phong độ của đội bóng xứ Thanh gần đây khá tốt, họ có những bước tiến âm thầm nhưng rất vững chắc, dần cải thiện vị trí để có mặt trong top đầu và không ngần ngại cạnh tranh chức vô địch với các ông lớn.

 

Thắng lợi hoành tráng trước Đồng Nai giúp tinh thần của toàn đội lên cao, người hâm mộ xứ Thanh đang rất hài lòng với những gì đội bóng con cưng đã thể hiện. Một thông tin đáng mừng khác là bản hợp đồng “bom tấn” Mạc Hồng Quân đã chính thức nổ súng để có được bàn thắng đầu tiên ở đấu trường V.League.

 

Điều đó rất có ý nghĩa với tiền đạo này cũng như CLB Thanh Hóa bởi không nói ra thì ai cũng biết tầm quan trọng của sát thủ này là không hề nhỏ. Khả năng di chuyển trên phạm vi rộng, lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả của anh giúp khả năng tấn công của Thanh Hóa biến hóa hơn nhiều.

 

SLNA, Thanh Hóa, Công Vinh, Hồng Quân, Hữu Thắng
SLNA (trái) sẽ trở lại ngôi đầu nếu đánh bại Thanh Hóa

 

Dù chơi hộ công hay nhô cao đá tiền đạo cùng Abass (người cũ của SLNA đang thi đấu thăng hoa), Hồng Quân đều chứng minh được giá trị của mình, nói không quá bộ đội song sát này sẽ là những gương mặt mà hàng thủ đội chủ nhà phải đặc biệt cảnh giác nếu không muốn phải ôm hận.

 

Sự vắng mặt của Mạnh Hùng vì án treo giò (đã nhận đủ 3 thẻ vàng) là mất mát không nhỏ trong bối cảnh trong tay HLV Hữu Thắng thiếu hụt nặng nề nhân sự cho vị trí trung vệ. Hùng “tiu” là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất, sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ mới bước sang tuổi 20 đã làm với đi phần nào nỗi lo kể từ khi Huy Hoàng dứt áo ra đi, giờ anh không thể ra sân là bài toán không dễ tìm ra đáp án.

 

Ngọc Hải với chiều cao lý tưởng cùng phong độ khá tốt ở những vòng đấu gần đây chắc chắn một suất trong đội hình xuất phát, mảnh ghép còn lại nhiều khả năng gọi tên Hoàng Thịnh, dù cầu thủ đa năng này mới chỉ bình phục chưa được bao lâu. Nói gì thì nói, sự máu lửa và chắc chắn của Thịnh “bờm” vẫn đáng tin cậy hơn so với lối chơi có phần phiêu lưu của cựu binh Sơn Hà.

 

Đình Hoàng đã có thể ra sân thi đấu sau quãng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương nhưng anh khó có cơ hội chen chân vào đội hình chính thức khi cặp cánh Đình Đồng, Âu Văn Hoàn vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết.

 

Đội phó Văn Bình trở lại sẽ giúp cho tuyến giữa của đội chủ nhà tăng thêm chất thép, đồng thời những miếng tấn công trung lộ sẽ lợi hại hơn khi cả Bình “nhạc” lẫn người đá cặp với anh là Quang Tình đều rất mạnh ở những pha chuyền bóng điểm rơi cho tuyến 2 băng xuống.

 

Trọng Hoàng, Hector hay Phi Sơn với tốc độ và khả năng tạo đột biến cao sẽ rất hữu ích ở bài phối hợp kiểu này, khi những ngôi sao kể trên có được phong độ tốt, bộ đôi sát thủ hàng đầu V.Leguea ( Đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng) là Kavin và Công Vinh sẽ không lo đói bóng, bản năng săn bàn của họ sẽ có đất để dụng võ.

 

Một cuộc chiến thực sự của 2 đội bóng hàng xóm láng giềng, Thanh Hóa là đối thủ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, họ có những nhân tố đủ để xoay chuyển trận đấu. Nhưng SLNA với đẳng cấp của mình biết làm gì để có được điều mình muốn, chơi đúng với khả năng, thầy trò Hữu Thắng hoàn toàn có thể trả được món nợ ở lượt đi, quan trọng hơn là đánh dấu sự trở lại bằng ngôi đầu không thể ngọt ngào hơn.

 

(Theo Vietnamnet)