Đồng Nai - SLNA: 3 điểm và ngôi á quân
Cơ hội chiếm đánh ngôi vương vuột mất đã đành, ngay cả vị trí hiện tại cũng chẳng có gì chắc chắn khi những đối thủ tiềm tàng như Thanh Hóa, SHB ĐN hay HAGL đang phả hơi nóng ở ngay sau gáy, chỉ cần một cú sẩy chân thôi mọi thứ sẽ đảo chiều nhanh chóng.
SLNA không vô địch chưa hẳn là thảm họa nhưng nếu họ kết thúc mùa giải ngoài top đầu sẽ là chuyện hoàn toàn khác, khi đó rất khó ăn khó nói với CĐV và nhất là với nhà tài trợ, BHL của đội bóng xứ Nghệ đủ thông minh để nhận ra điều đó, chính vì thế đây vẫn là trận đấu sống còn đối với họ.
|
|
| CĐV SLNA vẫn sẽ vào Đồng Nai để cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Ảnh: VK |
Khó khăn lớn nhất của SLNA lúc này là bài toán lực lượng khi có quá nhiều trụ cột phải lĩnh án treo giò, ở hàng phòng ngự, việc Ngọc Hải không thể ra sân là mất mát không nhỏ bởi chính đội trưởng của U19 QG mới là gương mặt chơi ấn tượng nhất ở vị trí này chứ không phải Mạnh Hùng hay đàn anh Hoàng Thịnh, thiếu “chiếc tháp canh” này, cầu môn của Nguyên Mạnh chắc chắn sẽ bị uy hiếp nhiều hơn.
Trong bối cảnh Công Vinh dứt áo ra đi, Kavin phong độ phập phù còn Plaza có mặt trên sân đồng nghĩa SLNA phải thi đấu chấp người thì sự tỏa sáng rực rỡ ở tuyến tiền vệ đã nhiều lần giúp đội bóng ca khúc khải hoàn.
Trọng Hoàng dù chưa lấy lại được duyên ghi bàn nhưng vẫn là ngòi nổ đáng gờm, tương tự là trường hợp của Hector, người được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay. Nhưng họ sẽ khó phát huy được những phẩm chất của mình nếu thiếu những người hùng thầm lặng như Văn Bình và Quang Tình.
Nếu như đội phó của SLNA là hạt nhân trong mọi sơ đồ nhờ vào khả năng quan sát và giữ nhịp tuyệt vời thì Tình “hợi” lại khiến khản giả ngây ngất bằng những pha xử lý cực kì táo bạo và đầy quyết đoán, thiếu vắng cùng lúc cặp tiền vệ trung tâm thi đấu rất hiệu quả này, lối chơi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, giờ là lúc HLV Hữu Thắng cần chứng minh tài thao lược sắc bén của mình.
Phải làm khách trong điều kiện không có được đội hình ưng ý nhất sẽ là bất lợi với SLNA nhưng đẳng cấp của họ vẫn ở trên Đồng Nai một bậc. Hơn nữa đội chủ nhà không còn mục tiêu để phấn đấu nên khó có chuyện họ sẽ chơi sống chết trong một trận cầu vô thưởng vô phạt với chính mình, 3 điểm gần như đã nằm gọn trong túi các chàng trai xứ Nghệ.
Đội hình dự kiến:
Đồng Nai: Thanh Diệp, Van Bakel, Thanh Vân, Henry, Ngọc Quốc, Đức Nhân, Quang Trung, Đức Thắng, Đình Hiệp, Văn Thành, Rodgers.
SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Hoàng Thịnh, Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Hector, Kavin, Plaza.
Dự đoán: 1-2
(Theo Vietnamnet)

