Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Năm 2014, thể thao Việt Nam có gì "hot"?

12:43, 01/01/2014
Một năm mới với bao nhiệm vụ lại đến với TTVN. Năm 2014 được xem là bản lề của chiến lược phát triển thể thao Việt Nam 2011-2020, với rất nhiều sự kiện quan trọng, cả ở tầm châu lục và thế giới.

 

Nói năm 2014 là năm bản lề, khi chúng ta sẽ bước vào kỳ Asiad được dự báo nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ sẽ có cơ hội “ngàn năm có một” để giành vé tham dự World Cup 2015.

 

Tương tự, đội tuyển U19 sẽ tham dự VCK U19 châu Á và nếu như thi đấu xuất sắc, chúng ta hoàn có quyền mơ 1 suất tham dự World Cup U20 2015. Trong khi đó, ĐTVN sau những bước thụt lùi lớn, vẫn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm được điều gì đó tại AFF Cup - sân chơi số 1 khu vực được tổ chức trên sân nhà.

 

Nhiều nhiệm vụ quan trọng như vậy, nhưng phải nói thật lòng, chúng ta không dễ gì hoàn thành được, bởi TTVN chưa cho thấy một vị thế vững chắc. Nói cách khác, chúng ta chưa bao giờ có sự chuẩn bị tốt nhất trước các chiến dịch lớn, để rồi tham dự chỉ với mục đích học hỏi là chính.

 

SEA Games 27, VFF, U23 Việt Nam, HCV, Ánh Viên

TTVN sẽ tham dự nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2014

 

Không phủ nhận thành tích của TTVN ngày càng được nâng cao trên đấu trường quốc tế. Thế nhưng nhìn lại một cách toàn diện, những thành tích đó lại được so sánh với chính bản thân mình. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta không tiến lên một cách bài bản như các quốc gia khác nên khi có đôi chút thành tích cứ lầm tưởng là đã ra biển lớn.

 

Việc mới đây, những môn được cho là đi tắt đón đầu như cầu mây, wushu, thể hình...bị “khai tử” ra khỏi 10 môn được đầu tư “loại 1” đã cho thấy, trong suốt một thời gian dài, chúng ta đã không đi đúng hướng.

 

Trong nhiều nguyên nhân khiến TTVN thụt lùi so với bè bạn, đau đớn thay chiến lược mang tính vĩ mô này lại tác động không nhỏ tới những gì mà chúng ta đạt được ngày hôm nay.

 

Theo dõi từng bước đi của thể thao trong nhiều năm qua, chúng tôi thành thật chia sẻ nỗi niềm của ai đó từ các thất bại có thể nói là liên tiếp trong vài năm trở lại đây, từ những kỳ Asiad tới SEA Games hay những sân chơi lớn vượt tầm như Olympic. Đó không đơn thuần chỉ là sự chuẩn bị không kỹ về mọi mặt, chuyên môn kém hay tâm lý yếu, mà chính là lỗi của cả hệ thống.

 

Nếu đúng hướng, TTVN sẽ không dàn trải đủ mọi sân chơi từ thấp đến cao như đã thấy. Trong khi đó, hầu như việc tuyển chọn và đào tạo trẻ chỉ nói hay chứ làm lại quá dở, hoặc làm không đến nơi đến chốn. Mặt khác, bệnh thành tích đã trở thành thứ thâm căn cố đế đến mức chi phối tất cả, từ các cuộc thi đấu cấp thấp ở địa phương cho đến việc thi đấu ở nước ngoài mà những kỳ SEA Games gần đây là một minh chứng rõ nhất.

 

Năm 2013, một lần nữa mục tiêu lọt vào tốp 3 SEA Games 27 vẫn được đặt lên hàng đầu. Oái oăm thay, đây lại là năm mà các nhà quản lý thể thao quả quyết sẽ gạt bỏ tư tưởng huy chương để hướng tới việc đầu tư cho những môn thuộc hệ thống Olympic.

 

Nói thì dễ nhưng thay đổi tư tưởng này không phải đơn giản chút nào.

 

Vài ngày nữa, một loạt các môn sẽ tập trung để chuẩn bị cho Asiad. Sau thất bại tại Asiad 2010, không hiểu ngành thể thao sẽ đầu tư như thế nào với những môn trọng điểm để có thể tranh chấp huy chương sòng phẳng.

 

Còn với bóng đá, chúng ta cũng đã nói quá nhiều về sự đi xuống trầm trọng, từ khâu quản lý tới các hệ thống thi đấu quốc nội.

 

Thôi thì cứ vẫn chờ những hành động đi đi kèm với lời nói. Và, chúng ta vẫn còn đó những niềm tin dành cho U19 hay đội tuyển nữ.

 

Đầu năm mới, mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến!

 

(Theo Vietnamnet)