Vòng 5 V-League: Hà Nội T&T và HA Gia Lai quyết bám đuổi ngôi đầu
Nhóm đầu mỗi lúc một nóng
Nếu như Thanh Hóa có 13 điểm sau 5 vòng đấu, thì Hà Nội T&T cũng đã có 9 điểm. Điều đáng nói là đội bóng thủ đô hiện đá ít hơn đội bóng xứ Thanh 1 trận, nên về lý thuyết, Hà Nội T&T còn có thể rút ngắn khoảng cách điểm với Thanh Hóa xuống đến mức tối đa.
Có thể đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chưa đủ tầm để đá ở AFC Champions League, nhưng khi quay trở lại với đấu trường trong nước, Hà Nội T&T vẫn là đội bóng rất nguy hiểm.
Sức mạnh tấn công của Hà Nội T&T rất khủng khiếp: Đá 4 trận, họ ghi 14 bàn, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League cho đến giờ. Chính sức mạnh tấn công vừa nêu đưa Hà Nội T&T lên ngôi vô địch V-League năm rồi, giờ họ lại dùng sức mạnh ấy để tấn công vào ngôi đầu V-League.
Với HA Gia Lai (hiện có 7 điểm), họ cũng chỉ ghi bàn ít hơn Hà Nội T&T. Đội bóng phố núi đã có 11 bàn, cũng chỉ sau 4 trận đấu. HA Gia Lai còn giống Hà Nội T&T ở chỗ họ đang đá ít hơn Thanh Hóa 1 trận, nên số điểm của đội bóng phố núi vẫn có thể được nâng lên.
Cùng với việc ghi được nhiều bàn thắng, HA Gia Lai có vẻ như đang hài lòng với phong độ của các ngoại binh. Những Timothy và Felix đang dần làm người hâm mộ bóng đá Gia Lai quên đi bộ đôi nổi tiếng năm rồi là Evaldo và Oseni.
Năm ngoái, sở dĩ Gỗ mất ngôi vô địch về tay Hà Nội T&T là ở chỗ họ thường đá không hay trên sân đối phương. Năm nay, mọi thứ đang có vẻ tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn.
HA Gia Lai đá 2 trận trên sân đối phương từ đầu giải đến giờ và chưa thua trận nào (1 trận hòa ĐT Long An 2-2, 1 trận thắng Quảng Nam 5-3). Đấy là cơ sở để họ hy vọng có thể làm hơn thành tích của chính họ năm ngoái.
Sự thiếu ổn định của SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương
Trong nhóm ứng cử viên có thể tranh ngôi vô địch, còn có 2 cái tên khác rất đáng chú ý, đó là SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương. Điều đáng nói là 2 đội bóng này hiện rất thiếu ổn định.
Nếu như sự thiếu ổn định của B.Bình Dương dường như đã trở thành… truyền thống của họ, khi người đất Thủ Dầu liên tục đầu tư lớn nhưng liên tục gây thất vọng, thì SHB Đà Nẵng đang mất nhịp trên đường đua.
Trận hòa với Than Quảng Ninh mới đây quả là khó chấp nhận đối với đội bóng sông Hàn. Họ dẫn trước đến 2 bàn, nhưng lại để đối phương giành lại 1 điểm trên sân nhà. Trước đó nữa, SHB Đà Nẵng cũng hòa đầy thất vọng trước Đồng Nai, cũng trên sân Chi Lăng.
Chấn thương của Gaston Merlo là thiệt thòi quá lớn cho đoàn quân trong tay HLV Lê Huỳnh Đức. Nhưng điều đó cũng phản ánh một điều rằng trước giờ đội bóng sông Hàn phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo người Argentina.
Trong vài tháng tới, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục vắng Gaston Merlo, nên cũng chưa biết là đội bóng sông Hàn sẽ xoay trở ra sao khi không còn tay săn bàn tốt nhất của họ trong vòng 4 – 5 năm qua?
Ngược xuống nhóm dưới, HV.An Giang càng lúc càng nguy. Họ nằm trong số 3 đội chưa biết đến chiến thắng tính đến sau vòng 5 (2 đội kia là ĐT Long An và Đồng Nai). Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân đã xài đến 2 trận trên sân nhà, nhưng chỉ mới kiếm được 1 điểm sau 2 trận ấy.
Ngược lại, trong những chuyến làm khách, HV.An Giang toàn thua. Đấy là vấn đề mà đội bóng miền Tây Nam bộ phải giải quyết, bởi họ đang có nguy cơ trở thành “ngân hàng điểm” để các đội bóng khác khai thác, có nguy cơ phải chịu “đòn hội đồng” vì các đội khác muốn dìm hẳn họ xuống vùng nguy hiểm, để bớt đi một đối thủ trong cuộc đuộc chạy trốn suất rớt hạng.
(Theo Dân trí)
