SLNA - ĐT.LA: Những ngày xưa cũ
Vinh quang thế, nhưng mọi chuyện đã kết thúc vào mùa giải trước khi mà những nhà cựu vương của V-League đã để thất thủ ở Vinh với một tỉ số không tưởng 0-8 trước đội chủ nhà SLNA.
![]() |
Nhưng, như đã nói có vẻ như cả quá khứ gần lẫn hiện tại đội bóng vốn là của sếp chủ tịch VPF không còn lại cái tư thế của một đội bóng lớn mỗi lần gặp SLNA.
Trận thua mất mặt ở mùa giải trước không đơn thuần là một sự sỉ nhục đối với ĐT.LA mà còn là dấu hiệu sự sụp đổ của một tên tuổi lớn nhất nhì của BĐVN trong vòng hơn chục năm qua.
Vào lúc này, gần như đội bóng từng vô địch 2 mùa liên tiếp của V-League chẳng là gì so với phần còn lại của giải đấu. Lực yếu và thiếu quá nhiều để khiến ĐT.LA đang loay hoay ở đáy BXH khi lượt đi đã sắp kết thúc.
Trong khi đó, dù mùa bóng này SLNA đã mất quá nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội hình, nhưng cái chất Nghệ vẫn tồn tại và được duy trì để dù vẫn chưa thể bứt lên, nhưng không phải muốn vượt đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng là dễ dàng.
Tuy nhiên, nói gì thì nói quá lâu rồi người hâm mộ xứ Nghệ mới nhìn thấy cảnh đội bóng yêu mến của mình có sự khởi đầu rất tệ như hiện tại sau hàng loạt vinh quang trước đó.
Với một lực lượng dù bị sứt mẻ, nhưng vẫn còn đó là Công Vinh, là Quang Tình hay hàng loạt cầu thủ đã được tôi luyện nhiều mùa giải qua việc chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn trên BXH sau khi lượt đi gần kết thúc cũng khiến người hâm mộ đội bóng này "tủi thân".
Dù thế, việc được chơi trên sân nhà cũng như chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn so với đội khách, đoàn quân xứ Nghệ vẫn được đánh giá cao hơn so với ĐT.LA rất nhiều.
Một chiến thắng nằm trong tầm tay của thày trò Nguyễn Hữu Thắng, thế nhưng dù hơn rất nhiều so với đội khách đoàn quân xứ Nghệ cũng cần cảnh giác với khá nhiều cái tên của Gạch.
Trong đó Tài Em là một hiểm họa rình rập đối với bất cứ đội bóng nào, chẳng riêng gì với SLNA. Một chi tiết đáng chú ý để minh chứng cho hiểm họa tiềm ẩn đó chính là việc "cu Mười" đã có 3 bàn thắng kể từ đầu mùa, trong hoàn cảnh đội nhà rất ít khi ghi bàn.
Chơi chủ quan, SLNA sẽ phải trả giá với những cá nhân xuất sắc bên phía đội khách. Đó là chắc chắn, nhất là khi đội bóng chủ sân Vinh đã để mất khá nhiều điểm tại thánh địa của mình vì những cá nhân, hoặc sai lầm ở hàng thủ.
Một trận đấu không khó cho thày trò Nguyễn Hữu Thắng, nhưng cũng cần cẩn thận "củi lửa", trong hoàn cảnh ĐT.LA đang ở thế dựa lưng vào tường như hiện tại.
Dự đoán: SLNA thắng 3-1
(Nguồn Vietnamnet)

