Brazil - Mexico: Tìm lại vũ khúc samba
Mặc dù Brazil đã chiến thắng trước Croatia ở lượt đầu ra quân, nhưng chiến thắng của thầy trò Scolari rất thiếu thuyết phục, họ phải chờ tới những sai lầm đáng trách của các trọng tài mới có thể giành được 3 điểm. Tuy nhiên nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, có thể thông cảm cho Brazil, họ là đội chủ nhà và lại được đánh giá là ứng cử viên vô địch nên sức ép vô cùng lớn. Điều đó có thể khiến họ có thể “cóng” ở trận đầu ra quân.
Vạn sự khởi đầu nan, giờ đây khi mà lượt thứ nhất của vòng bảng đã qua đi, Brazil sẽ bước vào lượt trận thứ 2 gặp Mexico. Đây chính là cơ hội cho đội chủ nhà xây đắp lại hình ảnh đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ. Rõ ràng người hâm mộ Brazil đang hướng đến một chiến thắng giòn giã trước đội bóng cùng châu lục, dù rằng Mexico cũng đã thể hiện họ chẳng dễ bắt nạt.
Đoàn quân của huấn luyện viên Miguel Herrera đã thể hiện lối chơi đoàn kết, nhuần nhuyễn trong các tình huống tấn công nhờ đó họ đã có chiến thắng 1-0 trước Cameroon ở trận lượt đi. Chắc chắn Brazil không thể xem thường đối thủ, bởi các cầu thủ Mexico tại World Cup lần này chủ yếu được xây dựng từ đội hình vô địch Olympic 2012. Vì thế nên các cầu thủ thi đấu rất hiểu nhau.

Brazil cần xây dựng lại hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ
Tuy nhiên không phải vì thế mà Mexico không có điểm yếu. Đội bóng của Herrera thi đấu thiên về kỹ thuật với những cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng họ lại không mạnh về thể lực. Ngoài ra đội bóng cũng không dày lực lượng, Paralta đang thi đấu ổn nhưng nếu anh bị kiềm tỏa thì Herrera sẽ khó tìm ra người thay thế do phong độ của các cầu thủ dự (như Chicharito) đang không tốt.
Đoàn quân của Brazil ở World Cup năm nay luôn bị chê là thừa chất cơ bắp, nhưng quả thật để phá được lối chơi của Mexico vào lúc này, các học trò của Scolari sẽ phải cần đến những sức mạnh của thể chất. Chỉ có một lối chơi chặt chẽ và tràn trề sức mạnh mới có thể giúp Brazil khống chế được đối thủ.
Sau lượt trận đầu tiên, Brazil đã va phải tổn thất khi tiền đạo Hulk đã dính chấn thương đùi. Khả năng ra sân của tiền đạo đang khoác áo Zenit ở trận này rất thấp. Trận đấu trước Hulk thi đấu rất tồi, nhưng rõ ràng với việc thường xuyên cùng với Neymar và Fred hợp thành bộ 3 tấn công của Selecao thì việc mất Hulk cũng có thể xem là tổn thất cho đội chủ nhà.
Vắng Hulk, Scolari cũng hoàn không quá lo lắng, có quá nhiều cầu thủ ông có thể trám vào vị trí này. Bernard, người cũng được vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu trước là ứng viên đầu tiên. Cạnh tranh với tiền vệ đang khoác áo Shakhtar Donetsk còn có Willians và Ramires. Nếu thực sự cần làm nổi bật chất “cơ bắp” thì Scolari sẽ phải chọn Ramires.
Nhìn chung với lợi thế sân nhà, chiến thắng lại giúp đội bóng chạm tay vào chiếc vé vào vòng 1/8 thì có lẽ thầy trò Scolari chẳng thể tuột tay.

Cửa thắng của Brazil trước Mexico khá rộng
BÊN LỀ TRẬN ĐẤU
Brazil và Mexico từng gặp nhau 3 lần World Cup. Selecao đã giành chiến thắng tất cả, tỉ số bàn thắng thua là 11-0.
Brazil và Mexico gặp lần cuối cùng World Cup được tổ chức tại Brazil, đó là trận mở màn của World Cup1950 tại sân Maracana. Selecao thắng 4-0.
Brazil và Mexico gặp nhau lần cuối trong năm 2013 Confederations Cup, tại cùng địa điểm như trận đấu này, Estadio Castelao tại Fortaleza. Các chàng trai của Luiz Felipe Scolari đã thắng 2-0 nhờ bàn thắng của Neymar và Jo.
Mexico chỉ bị đánh bại Selecao một lần trên đất Brazil. Đó là vào 31 tháng 10 năm 1968 trong trận giao hữu (2-1).
Mexico chỉ thắng 1 trong 11 trận của họ tại World Cup với các đội bóng tại Nam Mỹ (2-1 v Ecuador vào năm 2002), hòa 2 thua 8.
Luiz Felipe Scolari đã phải đối mặt với Mexico một lần tại World Cup. Đó là vào năm 2006 khi ông dẫn dắt Bồ Đào Nha khi ấy đội bóng của ông giành chiến thắng 2-1 ở vòng bảng.
Neymar đã ghi được 33 bàn thắng chỉ trong 50 lần ra sân cho Brazil và 6 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất của anh cho Selecao.
Selecao hiện đang bất bại trong 38 trận liên tiếp ở Brazil, với thất bại cuối cùng của họ tới gặp Paraguay (0-1, trận giao hưu) vào tháng 8 năm 2002.
Oribe Peralta đã ghi được 9 bàn thắng trong 7 trận gần nhất của mình cho Mexico, bao gồm cả bàn thắng ở trận đấu mở màn tại WC 2014.
(Theo Dân trí)
