Cầm hòa Nga 1-1, Algeria lập nên dấu mốc lịch sử

Algeria đã lần đầu tiên vượt qua vòng bảng trong lịch sử
Với khát vọng chiến thắng tột độ, HLV Capello đã chủ động tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Tiền đạo Kerzhakov được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Kokorin trên hàng công. Trong khi đó, Algeria vẫn sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc ở hai lượt đấu đã qua.
Trận đấu diễn ra với thế trận máu lửa ngay sau tiềng còi khai cuộc. Ngay từ phút thứ 5, máu đã đổ trên đầu của tiền vệ Sofiane Feghouli bên phía Algeria sau pha va chạm mạnh với đồng đội.
Tuyển Nga có sự khởi đầu như mơ. Ngay ở phút thứ 6, từ quả tạt cánh của Dmitriy Kombarov, tiền đạo Alexander Kokorin đã tung ra pha đánh đầu tuyệt đẹp, tung lưới Algeria, mở tỷ số cho “Những chú gấu”.
Sau bàn thua vỗ mặt này, ĐT Algeria đã chủ động dồn đội hình lên tấn công. Trong khi đó, người Nga đã chủ động xây dựng hàng thủ chắc chắn, đúng với phong cách của HLV Capello.
Trong thế trận ấy, đại diện của Đông Âu tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công. Lần lượt Kokorin rồi Shatov đã đứng trước những cơ hội nhưng không thể tận dụng được thời cơ.
Mãi tới phút 30, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, tiền đạoIslam Slimani, trong tư thế không người kèm, đã tung ra cú đánh đầu nhưng thủ thành Akinfeev của ĐT Nga đã bay ngờ cản phá tuyệt vời. Trong những phút cuối hiệp 1, Islam Slimani lại có thêm 1 cơ hội nữa nhưng lần này, anh đã dứt điểm trúng vị trí của Akinfeev.
Hiệp 1 kết thúc với lợi thế cho người Nga. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên ở hiệp 2, suýt chút nữa, “Những chú gấu” đã có bàn thắng gia tăng cách biệt. Sau tình huống phối hợp 1-2 giữa Samedov và Kokorin, Samedov đã có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ thành Rais Mbolhi bên phía Algeria. Tuy nhiên, cầu thủ này lại phung phí cơ hội vô cùng đáng tiếc.
Có lẽ, Samedov sẽ phải rất tiếc nuối tình huống bỏ lỡ này bởi tới phút 60, Algeria đã tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Từ cú đá phạt bên phía cánh trái, Islam Slimani đã bật rất cao đánh đầu tung lưới ĐT Nga, 1-1 cho Algeria.
Sau bàn thắng này, thế trân đã đổi chiều. Trong khi ĐT Nga buộc phải dồn lên tấn công khi Algeria mặc sức thi triển lối chơi phòng ngự khó chịu. Trong những phút còn lại, đội tuyển Đông Âu đã bất lực hoàn toàn trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương và chấp nhận tỷ số 1-1.
Với kết quả này, ĐT Nga đã về nước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, ĐT Algeria đã lọt vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ của họ sẽ là ĐT Đức, đội tuyển đứng đầu bảng G.
Đội hình thi đấu:
Nga: Akinfeev; Kozlov, Ignashevich, Berezutskiy, Kombarov; Samedov, Glushakov (Denisov, 46’), Faizulin, Shatov (Dzagoev, 67’); Kerzakhov (Kanunnikov, 81’), Kokorin.
Algeria: Mbolhi; Belkalem, Halliche, Mandi, Mesbah; Medjani, Bentaleb, Feghouli, Brahimi (Yebda, 70’), Djabou (Ghilas, 76’); Slimani (Soudani, 89’).
(Theo Dân trí)
