Người hùng Rodriguez đưa Colombia lần đầu vào tứ kết
Colombia và Uruguay chẳng xa lạ gì nhau, ở vòng loại World Cup mỗi đội thắng một trận (đều trên sân nhà của mình) và do quá hiểu nhau nên cũng đã có những sự thận trọng nhất định trong lối chơi của cả hai đội trong trận đấu này. Tuy nhiên với sự xuất sắc hơn trong tấn công, Colombia đã có được chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của James Rodriguez.
Chiến thắng lịch sử của Colombia không thể quên nhắc tới cầu thủ mang áo số 10 này. Rodriguez đã mở tỉ số bằng một cú vô lê chân trái tuyệt vời ở trong hiệp 1, đó là một tình huống chớp thời cơ rất nhanh và cầu thủ này đã biến một cơ hội nhỏ để tạo nên sự khác biệt. Bàn thắng thứ 2 ở hiệp 2 thể hiện duyên ghi bàn lớn của cầu thủ đang khoác áo Monaco, khi có mặt đúng chỗ và dứt điểm khéo khéo qua hai chân hậu vệ đối phương vào lưới.
Với 2 bàn thắng từ trận đấu này, James Rodriguez đã vươn lên đứng đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng. Đó là con số ấn tượng sau chỉ 4 trận đấu, giờ đây Rodriguez đã có số bàn thắng ngang bằng với số bàn thắng của Vua phá lưới World Cup 2010. Ngoài khả năng ghi bàn tốt, cầu thủ này cũng đã có được 2 đường chuyền cho đồng đội lập công. Tất nhiên chiến công của Comlombia được xây dựng từ cả một tập thể đoàn kết, nhưng rõ ràng chính những ngôi sao thăng hoa mạnh như Rodriguez thì chẳng ngạc nhiên nếu Colombia còn tiến xa.
Về phần Uruguay, đội bóng của Tabarez đã gặp áp lực lớn từ án phạt của Suarez. Tuy nhiên họ đã cho thấy sự chuyên nghiệp khi gạt sang một bên áp lực và thi đấu rất nỗ lực. Uruguay cũng đã tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn ở trận đấu này, thật tiếc rằng các chân sút của họ hơi kém duyên và phần nào là thủ thành của Colombia đã chơi quá xuất sắc. Nhìn vào trận đấu này hẳn nhiều người hâm mộ Uruguay cảm thấy nhớ khả năng dứt điểm tinh tế của Suarez, giá như có tiền đạo này ở trận đấu vừa kết thúc thì chưa chắc đội tuyển của họ đã về nước sớm.

Sự tỏa sáng của James Rodriguez đã xóa nhòa hình ảnh của Falcao
Sau tiếng còi khai cuộc cả Colombia và Uruguay đều có những thận trọng nhất định khi họ không dám dâng cao tấn công. Điều đó khiến cho những phút đầu trận đấu diễn ra khá căng thẳng với sự tranh chấp quyết liệt của cả hai bên. Suốt nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất không có nổi một cơ hội thực sự nguy hiểm xuất hiện ở cầu môn của cả đôi bên dù cả hai đều nỗ lực dưt s điểm. Tuy nhiên đến phút 28, tỉ số đã bất ngờ được mở.
Xuất phát từ đường chuyền từ trung lộ xuống vòng cấm địa của Colombia bị phá ra, Abel Aguilar tiếp tục đánh đầu chuyền bóng cho Rodriguez đứng ở trung lộ cách khung thành chừng 20m. Sau khi đỡ bóng bằng ngực ở tư thế quay lưng lại cầu môn, cầu thủ số 10 của Uruguay quay người bắt vô lê bằng chân trái.
Bóng đi căng dưới mép xà ngang gần góc cao bên trái đầy bất ngờ nên khiến thủ thành Muslera không kịp trở tay. Một bàn thắng quá đẹp của Rodriguez và anh không chỉ giúp Colombia mở tỉ số mà còn vươn lên ngang bằng với Messi, Muller trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.
Bị thủng lưới các cầu thủ Uruguay đẩy cao đội hình tấn công, không khó họ chiếm lĩnh được khu vực trung tuyến do Comlombia đã hạ thấp đội hình phòng thủ. Sau một vài tình huống bắn phá không thật chính xác, đến phút 39, cơ hội tốt cho Uruguay cân bằng tỉ số đã xuất hiện. Từ quả tạt ở bên trái, bóng bị hậu vệ Colombia đánh đầu phá ra rơi xuống đầu góc phải vòng cấm, Alvaro Gonzalez đã băng vào nhanh đón bóng. Mặc dù tư thế đỡ bóng của anh không tốt nhưng cầu thủ này vẫn kịp tung ra cú dứt điểm căng như búa bổ hướng về phía cầu môn, thủ thành Ospina đã xuất sắc bay người đẩy bóng ra.
Ngay khi bước vào hiệp 2, Colombia bất ngờ dâng cao tạo sức ép cho đối thủ. Phút 50, từ pha tạt bóng của đồng đội ở bên cánh trái sâu sang bên phải, Cuadrado đã lao xuống sát đường biên ngang rồi đánh đầu cho Rodriguez đứng giữa cầu môn. Tiền vệ số 10 của Colombia dứt điểm nhanh đưa bóng qua hai chân một hậu vệ Uruguay vào lưới. Ở tình huống này toàn bộ hàng thủ của Uruguay trong đó có thủ thành Muslera đã bị hút về phía phải theo sự xuất hiện của Cuadrado.
Hai bàn thắng quá đủ cho Colombia và họ bắt đầu lùi xuống chơi phòng thủ bảo toàn tỉ số, nhờ đó Uruguay có được trung tuyến và nhỉnh hơn về thời gian cầm bóng. Phút 64, C. Rodriguez băng lên dọc trung lộ rồi dứt điểm khi cách khung thành chừng 20m, bóng đi khá căng và hướng vào góc phải cầu môn. Pha dứt điểm của Rodriguez tốt nhưng thủ thành Ospina còn chơi tốt hơn, anh đổ người chính xác đẩy bóng ra giữ cho mành lưới của Colombia được an toàn.
Đến phút 79, một sai lầm hiếm hoi của hàng thủ Colombia khi hai cầu thủ của đội bóng này bọc lót không tốt để bóng bật xuống cho Maxi Pereira có cơ hội dứt điểm ngay điểm phát bóng bên phải (theo hướng tấn công của Uruguay). Đáng tiếc Pereira đã vội vã tung người dứt điểm trên không và cú sút của anh không có lực, bóng đi thẳng vào người thủ thành Ospina trên đà lao ra và Colombia vẫn giữ sạch lưới.
Cơ hội cuối cùng của Uruguay xuất hiện ở phút 84 khi Cavani dứt điểm nhanh ở góc trái vòng cấm địa, một cú sút hiểm đưa bóng vào góc gần như Ospina đã quá xuất sắc, anh đổ người đẩy bóng chịu phạt góc. Bất lực tìm bàn thắng trước Colombia, Uruguay đành chấp nhận thất bại 2-0 và về nước.
Đội hình thi đấu
Colombia: Ospina; Armero, Yepes, Zapata, Zúñiga; Aguilar, Sánchez, Cuadrado (Guarin, 81′), Rodriguez (Ramos, 85′); Jackson, Gutierrez (Mejia, 68′)
Goals: Rodriguez (28′, 50′)
Uruguay: Muslera, Godin, Pereira (Ramirez, 53′), Rodriguez, Forlan (Stuani, 53′), Gimenez, Pereira, Arevalo, Gonzalez (Hernandez, 67′), Cavani, Caceres.
(Theo Dân trí)
