Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Pháp dội “mưa bàn thắng” vào lưới Thụy Sĩ

06:41, 21/06/2014
Bằng sự hiệu quả trong lối chơi tấn công, Pháp đã ghi liền 5 bàn thắng về cuối trận Thụy Sĩ cũng đã có được hai bàn và trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, Pháp sẽ sớm giành quyền đi tiếp nếu Ecuador không thắng Honduras.

 

Chiến thắng 3-0 trước Honduras chưa thực sự đủ để người hâm mộ tin tưởng rằng Pháp sẽ chơi thăng hoa trước Thụy Sỹ, đặc biệt là ở những trận cầu gần đây giữa hai đội đã thường xuyên diễn ra tình trạng khô hạn bàn thắng. Nhưng với sự hiệu quả cao trong lối chơi tấn công, Pháp đã liên tục xuyên thủng mành lưới của Thụy Sĩ.

 

Đến phút 80, đội bóng đến từ đất nước hình lục lăng đã dẫn trước tới 5 bàn. Việc dẫn trước đối thủ với chênh lệch lớn về tỉ số khiến cho hàng thủ Pháp có phần chủ quan ở những phút cuối, nhờ đó Thụy Sĩ đã ghi được 2 bàn, nhưng như thế là chưa đủ. Thất bại với tỉ số 2-5, thầy trò Hitzfeld sẽ phải chờ đến trận tranh tài với Honduras để tìm ra vé đi tiếp.

 

Còn với Pháp, 6 điểm sau 2 lượt trận cùng hiệu số bàn thắng bại +5 thì tấm vé đi tiếp gần như chắc chắn sẽ thuộc về đội bóng này. Nếu trong trận đấu muộn, Ecuador không thể giành trọn 3 điểm thì Pháp sẽ giành ngay vé đi tiếp. Nói chung giờ đây thầy trò Deschamps không còn cần phải tốn thời gian suy nghĩ về vòng bảng, họ có thể lên kế hoạch nghỉ ngơi và nghĩ về đối thủ sẽ đối đầu ở vòng 1/8.

 

Pháp có chiến thắng giòn giã trước Thụy Sĩ
Pháp có chiến thắng giòn giã trước Thụy Sĩ


Ngay sau tiếng còi khai cuộc Pháp đã đẩy mạnh sức công, họ cũng đã có được những tình huống dứt điểm để gây áp lực cho khung thành của Benaglio. Sau một vài cú sút không thành công đến phút 17 Pháp cũng đã mở được tỉ số. Valbuena thực hiện quả phạt góc bên phải và Giroud đã lao vào đánh đầu ở giữa vòng cấm địa, bóng lệch chút ít về bên phải và bay ở tầm cao khiến thủ thành của Thụy Sĩ không thể cản phá.

 

Khi khán giả của tuyển Pháp còn chưa kịp hết vui mừng với bàn thắng đầu tiên thì các cầu thủ của họ đã ghi được bàn thắng thứ 2. Phút 18, Benzema tỉa bóng cho Matuidi băng xuống ở bên trái vòng cấm địa, tiền vệ này đã thực hiện nhanh cú dứt điểm căng vào góc gần. Dù góc hẹp nhưng nhờ cú dứt điểm tốt, bóng đã đi rất vào lưới và khiến thủ thành Benaglio không kịp cản phá.


Ở tình huống này thủ thành Benaglio cũng mắc lỗi khi không lùi sâu hơn để khép góc và khi đối phương dứt điểm tốt thì anh đã phải trả giá. Khả năng linh động của Benzema khiến cho hàng thủ của Thụy Sĩ khốn khổ, phút 31 anh đã mang lại cho Pháp quả phạt đền khi Djoujou đã phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp cựu cầu thủ Arsenal thi đấu yếu kém và gây ảnh hưởng xấu tới Thụy Sĩ. Tuy nhiên thật đáng tiếc Benzema đã sút hỏng.

 

Tuy nhiên không phải chờ đợi quá lâu, đến phút 40 người hâm mộ tuyển Pháp lại được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Từ tình huống phản công nhanh của Pháp, Giroud đã băng lên rất trống trải nhận bóng ở bên trái, anh căng ngang chính xác để cho Valbuena băng lên từ bên phải trung lộ dứt điểm vào lưới trống, ở tình huống này toàn bộ hàng thủ của Thụy Sĩ đã bị hút về phía tiền đạo của Arsenal.


Có được 3 bàn thắng sau 45 phút đầu tiên đã giúp Pháp thảnh thơi bước vào giờ nghỉ, họ tiếp tục thi đấu thong dong ở đầu hiệp thi đấu thứ 2. Phút 67, Pogba có đường tỉa bóng từ bên phải xuống cho Benzema nhận bóng ở sát điểm phát bóng (bên trái) của đối phương, mặc dù góc khá hẹp nhưng tiền đạo số 10 của Pháp đã dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Thụy Sĩ nâng tỉ số lên 4-0, đồng thời giúp anh giải tỏa áp lực.


Với khả năng phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, Pháp dễ dàng xé nát hàng thủ của Thụy Sĩ, phút 76, Benzema mở bóng sang bên đầu bên phải vòng cấm địa cho Sissoko đang trên đà băng lên, cầu thủ này đã thực hiện nhanh pha đệm lòng đưa bóng đi chéo vào góc trái của cầu môn, pha dứt điểm khá nhanh khiến thủ thành Benaglio không đổ người kịp.


Thủng lưới tới 5 bàn, Thụy Sĩ đã chạm lòng tự ái, họ cố gắng quật ngược lại để hòng tìm bàn thắng danh dự. Phút 82, Dzemaili thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách tới chừng 30m, lệch về bên trái trung lộ, anh đã khôn ngoan sút xuyên qua hàng rào đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới, thủ thành Lloris đã đổ người hơi chậm trong tình huống này.


4 phút sau, Thụy Sĩ có bàn thắng thứ 2, Granit Xhaka xâm nhập vòng cấm địa từ bên phải để nhận đường chuyền bổng xuống của đồng đội, anh bắt vô lê khi bóng còn chưa chạm đất, một pha dứt điểm căng đưa bóng lao như xé gió thẳng vào góc phải cầu môn. Lloris đã không còn cơ hội cản phá trong tình huống này.


Đội hình thi đấu

 

Pháp: Lloris 6.5; Debuchy 6.5, Varane 6.5, Sakho 6.5 (Koscielny 66’ 5), Evra 6.5; Sissoko 7, Cabaye 7.5, Matuidi 7.5; Valbuena 7.5 (Griezmann 82’), Giroud 8 (Pogba 63’ 6.5), Benzema 8.5

 

Thụy Sĩ: Benaglio 5.5; Lichtsteiner 4.5, Djourou 4, Von Bergen 5 (Senderos 8’ 4), Rodriguez 5; Inler 5, Behrami 4 (Dzemaili 46’); Mehmedi 5.5, Xhaka 6, Shaqiri 5.5; Seferovic 5 (Drmic 69’ 5)

 

(Theo Dân trí)