Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thắng nghẹt thở Bờ Biển Ngà, Hy Lạp giành vé đi tiếp

07:30, 25/06/2014
Pha dứt điểm thành công trêm chấm 11m của Samaras ở phút 90+2 đã giúp Hy Lạp đánh bại Bờ Biển Ngà với tỉ số chung cuộc 2-1, qua đó giành vé tham dự vòng 1/8 với kịch bản không thể kịch tính hơn.

 

Trước thềm lượt trận cuối cùng bảng C World Cup 2014, Hy Lạp bị đánh giá là đội yếm thế nhất trong cuộc đua giành chiếc vé còn lại tham dự vòng 1/8 so với Nhật Bản và Bờ Biển Ngà. Với chỉ duy nhất 1 điểm có được sau 2 lượt trận có được kèm theo màn trình diễn nhạt nhòa, chẳng ai nghĩ Hy Lạp có thể đánh bại Bờ Biển Ngà, đội bóng đã có sẵn 3 điểm trong tay.

 

Hơn thế nữa, đại diện của bóng đá châu Phi lại sở hữu rất nhiều cầu thủ đẳng cấp đang khoác áo những đội bóng hàng đầu châu Âu trong đội hình như Gervinho hay Yaya Toure. Tuy vậy, “những đứa con của thần Zeus” đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi trình diễn bộ mặt giàu sinh khí trái ngược với những trận đấu trước.


 

Trận đấu khép lại đầy kịch tính với chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho Hy Lạp khi Samaras đem về bàn thắng quyết định trên chấm 11m ở phút 90+2. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Colombia nghiền nát Nhật Bản bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 qua đó “đưa đường” cho “những đứa con của thần Zeus” lọt qua khe cửa hẹp tại bảng C một cách ngoạn mục.

 

Đến với những diễn biến chính của trận đấu, Hy Lạp buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để chơi tấn công trong một trận đấu buộc phải thắng mới có thể đi tiếp. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà với ưu thế về lực lượng cũng lựa chọn lối chơi tấn công hòng nhanh chóng giải quyết trận đấu lẫn cuộc đua giành vé tham dự vòng 1/8.

 

Phần lớn thời gian hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra rất căng thẳng nhưng những cơ hội ăn bàn thực sự lại không xuất hiện nhiều. Đối với Hy Lạp, tấn công nghiễm nhiên là sở đoản của họ. Còn đối với Bờ Biển Ngà, lối chơi tự phát dựa nhiều vào ngôi sao của đội bóng này cũng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối thủ.

 

Khi thời gian hiệp một mới đi qua được một nửa, Hy Lạp gặp tổn thất lớn khi thủ thành Karnezis dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Glykos. Tuy nhiên, tổn thất này chưa gây ảnh hưởng nhiều cho Hy Lạp khi hàng công Bờ Biển Ngà thi đấu thiếu sắc bén. Thậm chí Hy Lạp mới chính là những người có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm hơn, đáng kể nhất là tình huống đưa bóng dội xà của Samaris.


Trong một thế trận giằng co và bế tắc như vậy, cơ hội chỉ có thể đến từ những sai lầm cá nhân. Lẽ dĩ nhiên, đội bóng nổi tiếng thực dụng như Hy Lạp thì rất hiếm khi mắc sơ suất chết người. Hai phút trước khi hết hiệp 1, bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của Cheick Tiote, các cầu thủ Hy Lạp nhanh chóng đoạt bóng rồi phối hợp bật tường chớp nhoáng xé toang hàng thủ Bờ Biển Ngà. Pha bóng kết thúc với pha dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Barry trong thế đối mặt của chính Andreas Samaris.

 

Sau giờ nghỉ, khi đã có được lợi thế dẫn bàn ở những phút cuối hiệp 1, Hy Lạp quay trở lại với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà buộc phải dâng cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Lối chơi rời rạc thiếu kết dính thường thấy ở các đội bóng châu Phi khiến mọi đợt tấn công của Bờ Biển Ngà đều vỡ tan trước bức tường phòng ngự Hy Lạp.

 

Ngược lại, các nhà vô địch châu Âu năm 2004 không ít lần đến rất gần với bàn thắng nhân đôi cách biệt bằng những cú đá tầm xa. Hai pha dứt điểm đáng kể nhất đến từ Salpingidis (59’) và Karagounis (68’), nhưng một bị thủ thành Barry chặn đứng còn một tìm đến xà ngang.

 

Tuy vậy, Bờ Biển Ngà lại bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 68 với pha phối hợp nhịp nhàng hiếm hoi trong trận đấu. Bắt nguồn từ trung lộ, bóng được xẻ sang cánh trái để Gervinho băng xuống đầy tốc độ rồi chuyền ngang cho Winfred Bony dứt điểm quyết đoán đưa trận đấu về vạch xuất phát.

 

Ngay sau bàn thắng san bằng tỉ số, HLV Lamouchi lập tức tăng cường triệt để cho hàng thủ khi rút trung phong Drogba lẫn Gervinho ra sân để tung Diomande và Sio rời sân. Lý do thì quá đơn giản, với việc Nhật Bản thua tan nát trước Colombia ở trận đấu cùng giờ, một kết quả hòa là quá đủ để Bờ Biển Ngà đi tiếp.

 

Tuy nhiên, bi kịch lại đến với Bờ Biển Ngà ở phút bù giờ cuối cùng. Sio, cầu thủ được Lamouchi tung vào sân sau khi có bàn gỡ lại vụng về phạm lỗi với Samaras trong vòng cấm địa. Trong tài lập tức chỉ vào chấm phạt đền và Samaras không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Hy Lạp.


 

Đội hình thi đấu:

 

Hy Lạp: (4-4-2): Karnezis 6 (Glykos 26, 6); Maniatis 6, Manolas 7, Samaras 7, Kone (Samaris 11, 7); Karagounis 7 (Gekas 24), Salpingidis 6, Torosidis 6.5, Lazaros 6; Sokratis 6, Cholevas 6.

 

Bờ Biển Ngà: (4-3-3): Barry 7; Boka 6, Kolo Toure 6, Bamba 7, Serey 6; Kalou 6, Tiote 5 (Bony 61, 7.5) Gervinho 7.5 (Sio, 83, 7); Drogba 5.5 (Diomande 78), Aurier 6, Yaya Toure 7.

 

(Theo Dân trí)