Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thắng Costa Rica trên loạt “đấu súng”, Hà Lan tiến vào bán kết

07:46, 06/07/2014
Hòa bất lực 0-0 sau 120 phút thi đấu, Hà Lan đã may mắn đánh bại Costa Rica 4-3 trên loạt đá luân lưu định mệnh tại Arena Fonte Nova. Đoàn quân HLV Van Gaal tiến vào bán kết World Cup 2014 và đối thủ của họ sẽ là Argentina.

 

So với các đội bóng lớn thì Hà Lan được coi là nhẹ nhàng nhất ở tứ kết khi họ chỉ gặp "ngựa ô" Costa Rica và tất cả đều nghĩ về chiến thắng dễ dàng cho đoàn quân HLV Van Gaal. Diễn biến trận đấu cũng diễn ra với kịch bản đó, khi Hà Lan ép sân liên tục trong cả trận đấu.

 

Nhưng cũng giống như các vòng đấu trước, Costa Rica đã cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự và thi đấu quả cảm. Đội quân HLV Jose Pinto đã không để thủng lưới trong 120 phút thi đấu, dù họ có phần may mắn khi hai lần Sneijder đưa bóng tìm đúng cột dọc, xà ngang.

 

Hà Lan đã chịu khá nhiều sức ép, nhưng bản lĩnh của đội bóng lớn đã giúp họ giành chiến thắng 4-3 trên loạt đá penalty định mệnh. Costa Rica đã bị loại đầy cay đắng, nhưng họ hoàn toàn có thể chia tay World Cup đầy oai hùng với những ấn tượng đậm nét họ để lại trên đất Brazil.

 

Vượt qua Costa Rica đầy nghẹt thở, Hà Lan sẽ đối đầu Argentina ở vòng bán kết trong một cuộc so tài kinh điển. Cuộc đấu này gợi lên những cảm xúc đặc biệt khi thế giới từng chứng kiến hai đội gặp nhau ở chung kết World Cup 1978 hay tứ kết France 1998.

 

 

Sneijder có 2 tình huống đưa bóng đến cột dọc và xà ngang ở trận đấu này
Sneijder có 2 tình huống đưa bóng đến cột dọc và xà ngang ở trận đấu này

 

 

Hà Lan tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ tứ tấn công Kuyt, Sneijder, Van Persie, Robben ở tuyến đầu. Costa Rica không hề có tư tưởng phòng ngự khi họ sử dụng cặp tiền đạo Campbell-Umana ngay từ đầu.

 

Những phút đầu tiên diễn ra với ưu thế thuộc về Hà Lan và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đối diện. Tuy nhiên trước hàng thủ số đông của Costa Rica, Van Persie cùng Robben, Kuyt không có được cơ hội nào trong 20 phút đầu tiên.

 

Mãi đến phút 22, đoàn quân HLV Van Gaal mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Van Persie có cơ hội đối mặt Navas nhưng cú đá chìm của anh không thắng nổi thủ môn Costa Rica, cú đá bồi sau đó của Sneijder cũng bị Navas cản phá.

 

6 phút sau, Depay tung cú dứt điểm từ xa nhưng Navas lại có tình huống cản phá xuất sắc. Đến phút 37, Sneijder thực hiện cú sút phạt siêu đẳng vượt qua hàng rào Costa Rica, nhưng thủ môn Navas có pha bay người cứu thua xuất thần.

 

 

Thủ môn Navas đã có không dưới 6 cơ hội cứu thua cho Costa Rica
Thủ môn Navas đã có không dưới 6 cơ hội cứu thua cho Costa Rica

 

 

Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 và Hà Lan tiếp tục ép sân sau thời gian giải lao. Phút 52, Robben thực hiện đường chuyền chiến thuật cho Sneijder dứt điểm, nhưng cú đá của tiền vệ CLB Galatasaray lại đi vọt xà ngang.

 

Costa Rica không phòng ngự tiêu cực mà họ vẫn tổ chức được những đường phản công sắc nét. Phút 62 Joel Campbell bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Costa Rica được hưởng quả 11m.

 

Hà Lan vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng sự sa sút về thể lực khiến họ không thể giữ được sự áp đảo nhưng khoảng thời gian đầu trận. Costa Rica với nền tảng thể lực dồi dào đã chơi đôi công và nhiều phen khiến hàng thủ Hà Lan phải vất vả chống đỡ.

 

Đến phút 82, Sneijder thực hiện cú đá phạt bên góc trái đánh bại Navas, nhưng cột dọc đã cứu thua cho Costa Rica. Hai phút sau, Van Persie có pha dứt điểm cận thành nhưng Navas lại xuất sắc cứu thua cho Costa Rica.

 

 

Costa Rica đã cầm hòa Hà Lan 0-0 đầy quả cảm sau 120 phút
Costa Rica đã cầm hòa Hà Lan 0-0 đầy quả cảm sau 120 phút

 

 

Những phút cuối trận, Blind rồi Van Persie đều có những cơ hội nhưng cả hai đều dứt điểm không thành công. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và phút 94, Vlaar bay người đánh đầu đẹp mắt từ quả phạt góc của Robben, tuy vậy Navas đã bay người cứu thua cho Costa Rica.

 

Hà Lan càng thi đấu càng bế tắc và bất lực trước lối đá quả cảm của Costa Rica. Thậm chí, "Cơn lốc màu da cam" suýt nhận bàn thua nếu như Cillessen không xuất sắc cứu thua trong tình huống Urena dứt điểm trong vòng cấm.

 

Hai phút trước khi kết thúc hiệp phụ, Sneijder tung cú đá quyết đoán đánh bại Navas, nhưng xà ngang đã cứu thua cho Costa Rica. Hà Lan chấp nhận bước vào loạt đá luân lưu may rủi sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, HLV Van Gaal đã có quyết định táo bạo khi đưa thủ môn Krul vào sân thay Cillessen để bắt phạt đền.

 

Sự lựa chọn của Van Gaal đã chính xác khi Krul bay người đúng hướng trong cả 5 cú sút của Costa Rica và hai lần đẩy bóng thành công (Umama, Bryan Ruiz). Trong khi đó 4 cầu thủ Hà Lan gồm Van Persie, Robben, Sneijder, Kuyt đều hoàn thành nhiệm vụ, mang về thắng lợi 4-3 nghẹt thở cho Hà Lan trên loạt "đấu súng".

 

 

Đội hình thi đấu

 

Hà Lan: Cillessen (Krul 120+1), De Vrij, Vlaar, Martins Indi (Huntelaar 106), Depay (Lens 76), Wijnaldum, Blind, Kuyt, Sneijder, Van Persie, Robben.

 

Costa Rica: Navas, Gamboa (Myrie 78), Acosta, Diaz, Gonzalez, Ruiz, Borges, Tejeda (Cubero 97), Bolanos, Campbell (Urena 66), Umana.

 

(Theo Dân trí)