Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng quan vòng 1/8 World Cup 2014: Căng như dây đàn

07:38, 03/07/2014
Mặc dù những đội bóng lớn đều đã có vé lọt vào vòng tứ kết nhưng cách họ vượt qua vòng 1/8 vô cùng chật vật. Khi mà khoảnh cách giữa các đội đang xích lại gần nhau hơn, đôi khi kẻ thắng chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc.


“Ông lớn” ngộp thở

 

Ở vòng 1/8 này, có tới 5/8 cặp đấu không thể phân định thắng thua trong 90 phút thi đấu chính thức, trong đó có 2 trận (Brazil-Chile, Costa Rica-Hy Lạp) phải bước vào loạt sút phạt đền cân não để tìm ra kẻ đi tiếp.

 

 

Những trận
đấu ở vòng 1/8 diễn ra vô cùng căng thẳng
Những trận đấu ở vòng 1/8 diễn ra vô cùng căng thẳng

Trong 3 cặp còn lại, các “ông lớn” như Pháp hay Hà Lan cũng trải qua những trận đấu nghẹt thở trước Nigeria và Mexico và chỉ có được chiến thắng ở thời điểm quyết định. Chỉ có duy nhất Colombia bước vào vòng tứ kết một cách dễ dàng.

 

Lịch sử chỉ ra rằng đây là vòng 1/8 căng thẳng nhất trong lịch sử World Cup. Chỉ có 18 bàn được ghi trong 8 trận đấu (11 bàn trong 90 phút chính thức). Con số quá thấp nếu so sánh với sự bùng nổ bàn thắng ở giai đoạn vòng bảng.

 

Nói vậy để thấy rằng, khoảng cách về trình độ giữa những đội tuyển trên thế giới đang xích lại gần nhau hơn. Điều đó đã tạo nên vòng đấu vô cùng căng thẳng và hấp dẫn.

 

Mặc dù cả 8 đội đứng đầu giai đoạn vòng bảng đều đi tiếp nhưng hầu hết (nhất là những đội bóng lớn) đều không thể hiện được sự vượt trội, khi mà những kẻ yếu đã có sự chuẩn bị tốt, với đấu pháp vô cùng hợp lý.

 

Đẳng cấp của những “ngôi sao” có lẽ là khác biệt duy nhất, mang về chiến thắng cho những đội bóng mạnh. Dấu ấn của Robben, Messi… ở vòng đấu này vô cùng rõ rệt. Chỉ có họ, với những khoảnh khắc lóe sáng, mới giúp đội nhà tạo nên đột biến trong thời khắc vô cùng khó khăn.

 

Những ông lớn không thể hiện được sự vượt trội
Những "ông lớn" không thể hiện được sự vượt trội

 

Bất ngờ chờ đợi phía trước

 

Khi mà những ứng cử viên vô địch như Brazil, Đức, Argentina… đều gây thất vọng lớn ở vòng 1/8 thì 3 ẩn số Colombia, Costa Rica và Bỉ tiếp tục thi đấu ấn tượng và có những chiến thắng trước Uruguay, Hy Lạp và Mỹ.

 

Trong đó, ấn tượng nhất là Colombia, đội tuyển đã vượt qua Uruguay với tỷ số 2-0. Với những gì Colombia đã thể hiện, họ cho thấy được sự đa dạng trong lối chơi, khi những Cuadrado, James Rodriguez… liên tục hoán đổi vị trí. Lúc này, họ đang nhận được thiện cảm của rất nhiều người.

 

 

Những ẩn số
như Colombia tiếp tục thi đấu vô cùng ấn tượng
Những ẩn số như Colombia tiếp tục thi đấu vô cùng ấn tượng

ĐT Bỉ cũng có trận đấu hay trước người Mỹ. So với giai đoạn vòng bảng, những pha tấn công của “Quỷ đỏ” đã sắc nét và tiềm ẩn sự nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Họ đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với người Mỹ, khi tung ra tới…39 cú dứt điểm trong trận đấu hôm qua. Nhiều chuyên gia nhận định, ĐT Bỉ sẽ cho thấy thêm nhiều nét mới nữa trong những giai đoạn tiếp theo, khi mà họ bắt đầu tìm được sự gắn kết.

 

Trong khi đó, Costa Rica đã cho thấy rằng ngôi đầu bảng tử thần không phải là “hữu danh vô thực”. Lối chơi pressing khó chịu của đại diện CONCACAF đã khiến Hy Lạp phải điêu đứng (ngay cả khi trong thế mất người).

 

Với những gì đã thể hiện, đừng bất ngờ nếu như 3 ẩn số này sẽ tạo nên cơn địa chấn ở vòng tứ kết. Giờ đây, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Những khán giả đang được thưởng thức kỳ World Cup hấp dẫn nhất trong lịch sử.

 

(Theo Dân trí)