Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

U21 Thái Lan gặp U19 HAGL ở trận CK

08:48, 27/10/2014
Đội bóng xứ chùa vàng đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng để đánh bại U21 Malaysia ở loạt đấu súng trong trận bán kết thứ 2 của giải đấu để gặp U19 HA.GL.Arsenal.JMG tại trận chung kết của giải...

 

Cùng tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình trong trận bán kết thứ 2 của giải đấu, cả U21 Malaysia lẫn Thái Lan đều không giấu tham vọng bước vào chơi ở trận đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra ít ngày tới.

 

Với thể hình và thể lực có phần vượt trội hơn, đội bóng của HLV Hassan Waras đã nhanh chóng chiếm được thế chủ động trên sân khi cầm được bóng cũng như tỉ lệ tranh chấp bóng tay đôi vượt trội.

 

U21 Thái Lan, U21 Malaysia, U19 HAGL
U21 Thái Lan thắng ngoạn mục

 

Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi khá kín kẽ của U21 Thái Lan, đội bóng áo vàng đen đã gặp khó trong những đường bóng cuối cùng của mình ở khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu.

 

Phải đến phút 22, từ một pha tấn công bên cánh trái, Adam Azlin đã có pha xử lý khá dũng mãnh trước khi từ khoảng cách chừng 25m xoay người dứt điểm đưa bóng vào góc cao khung thành của U21 Thái Lan đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

 

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua đầu tiên, ít phút đội bóng của HLV Adul Rungruang đã nhận thêm bàn thua thứ 2 khi thủ thành Khumpiam phạm lỗi với Mohamed Pula trong vòng 16m50 để phải nhận quả phạt 11m.

 

Từ chấm phạt đền, đội trưởng Mohamad Kecik đã không khó để giúp U21 Malaysia vượt lên dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới bước sang phút thứ 30.

 

Phải nhận hai bàn thua chóng vánh, U21 Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước một U21 Malaysia có đẳng cấp nhỉnh hơn, đội bóng của HLV Adul Rungruang đã không làm được điều mình muốn.

 

Thậm chí, những phút còn lại của hiệp đấu thứ nhất nếu như chính xác hơn, rất có thể U21 Malaysia đã có thêm bàn thắng. Tuy nhiên, những cơ hội tạo ra đã không được các chân sút bên phía đội bóng vàng đen tận dụng thành công.

 

Sang hiệp 2, U21 Malaysia tiếp tục là đội nhập cuộc tốt hơn so với U21 Thái Lan khi ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp đấu thứ nhì đã tạo được nhiều sóng gió về phía khung thành của thủ thành Khumpiam.

 

Thế nhưng, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp đấu này lại thuộc về U21 Thái Lan khi có 2 pha bóng liên tiếp khiến khung thành của U21 Malaysia chao đảo, nhưng đáng tiếc lại không có bàn thắng nào được ghi cho đoàn quân của HLV Adul Rungruang.

 

Không ghi được bàn rút ngắn tỉ số khi có những cơ hội tốt, đến phút 60 U21 Thái Lan đã phải nhận thêm bàn thua nữa, khi từ quả đá phạt góc Shahrul Saad đã bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 cho đội nhà.

 

Bàn thắng này của cầu thủ xuất sắc nhất bên phía U21 Malaysia những tưởng số phận của trận bán kết thứ 2 được định đoạt, khi đội bóng áo vàng đen vẫn chơi có phần nhỉnh hơn so với U21 Thái Lan.

 

Tuy nhiên, đến phút 77 trong một tình huống chểnh mảng của hàng phòng ngự U21 Malaysia đã để đội bóng của HLV Adul Rungruang rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 do công của Wuttichai Sooken.

 

Kể từ bàn thắng này, trận đấu đã trở lên sôi động hơn rất nhiều cũng như mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất của giải đấu khi ở phút 79, U21 Thái Lan đã có thêm bàn thắng rút ngắn tỉ số nữa sau pha đánh đầu hiểm của Prornsawat.

 

Có 2 bàn thắng, đội bóng áo đỏ đã tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Chaiyasin đã khiến U21 Malaysia chết lặng với pha sút phạt thành giúp đội nhà ngược dòng ngoạn mục, dù bị dẫn trước tới 3 bàn.

 

Hòa 3-3 trong giờ đấu chính thức đã buộc cả hai phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để tìm ra đội chiến thắng. Và ở loạt đấu súng, với tâm lý thoải mái hơn U21 Thái Lan đã sút thành công tất cả những lần sút của mình, trong khi U21 Malaysia chỉ có 2 lần.

 

Chiến thắng với tổng tỉ số 7-5 đã giúp U21 Thái Lan đoạt vé vào chơi trận chung kết và gặp U19 HA.GL.Arsenal.JMG vào ngày 28/10 tới đây.

 

(Theo Vietnamnet)