Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quá khó cho Hữu Thắng!

19:42, 07/11/2014
HLV Phạm Huỳnh Tam Lang từng cười nói rằng “SLNA luôn luôn chủ động trong mọi việc, chủ động thắng và chủ động…thua!”. Mà thế thì nhà tài trợ không tin. Đó quả là điều khó khăn không chỉ với Hữu Thắng…

 

Các tỉnh, thành hay một số ông chủ được coi là giàu có sau khi thấm thía cái giá phải trả đã “cạch” cái gọi là “bóng đá chuyên nghiệp” từ khá lâu, trong khi nghèo như Nghệ An lại coi đó là “Niềm tự hào” và quyết không bao giờ từ bỏ. Trong suy nghĩ của tuyệt đại đa số người hâm mộ nơi đây, với SLNA, từ đội 1 tới các đội U, hễ cứ vào giải là phải thắng, gọi lên tuyển nọ, tuyển kia cứ phải là “quân SLNA”…

 

Người hâm mộ nơi đây không chỉ ngồi mong mà thực sự họ đã xắn tay lo chuyện tiền nong cùng đội bóng. Tấm lòng người hâm mộ xứ Nghệ đã từng “phủ vàng” các sân cỏ cả nước, nhưng tiền nong đóng góp ư, quý vô cùng nhưng không thể đủ giải quyết một sự việc, ví như tiền lót tay để giữ lại đội trưởng Trọng Hoàng, mức 7, hay 8 tỷ gì đó.

 

Hữu Thắng, SLNA, Công Vinh, xứ Nghệ
HLV Hữu Thắng và SLNA luôn phải gồng mình với nguồn kinh phí eo hẹp

 

Nhà tài trợ cho SLNA từ ngày lên chuyên đến nay, nhiều cái tên nhưng quyết không phải là một thương hiệu đình đám, có thể ký cái roẹt để Công Vinh ở lại quê mà không cần lăn tăn nửa phút, sẵn sàng quyết để tậu vài ba cầu thủ ngoại mức 10.000 USD/tháng ở 3 tuyến; sẵn lòng chi tiền tỷ để đấu trận kinh điển nào đó…Không, tuyệt đối không. Hữu Thắng lâu nay luôn đứng trước bức tường eo hẹp sau lưng, trước mặt. Đội bóng vì thế không dám mơ cao, HLV tài năng cỡ nào cũng quẩn quanh cái giải Thanh –Nghệ. Và chờ đợi…

 

Câu hỏi là đội bóng đầy tiềm năng như thế, người hâm mộ và tỉnh hậu thuẫn như thế, tại sao lại không có một ông bầu thực sự vào cuộc?

 

Đã từng có chuyện bầu H tìm vào nhưng mặc cả không xong và vị ấy vào Đà Nẵng rồi thành công từ bấy đến nay. Phong phanh là không giải quyết được chuyện “đất vàng” hay nói khác đi là nhà đầu tư không có lợi, không thấy lợi nên không làm?

 

Một nhà tài trợ không đủ nên người ta cố tìm hai, ba hay nhiều nhà tài trợ. Kết quả cho đến nay là mờ ảo.

 

Có người nói quan trọng là lãnh đạo tỉnh có còn “máu” bóng đá không, bởi khi có ý chí thì việc điểm mặt, gọi tên vài ba nhà tài trợ không phải là chuyện quá khó.

 

Có vị lãnh đạo tỉnh chua chát kể là HLV Tam Lang từng cười nói với mình rằng “SLNA luôn luôn chủ động trong mọi việc, chủ động thắng và chủ động…thua!”. Mà thế thì nhà tài trợ không tin, sẽ không vào

 

Khó quá, không chỉ cho Hữu Thắng mà với bất kỳ ai.

 

Nhưng cũng sẽ rất dễ, mọi việc sẽ yên ổn nếu như giải quyết rốt ráo câu chuyện được nói ra bởi những người có nhân cách và trách nhiệm lớn “chủ động thắng, chủ động thua”, nghĩa là phía HLV và đội bóng không hoàn toàn vô can. Tất cả đều phải có trách nhiệm đánh giá, nhìn nhận lại mới hy vọng tìm được lối ra tích cực.

 

Với “tính cách Nghệ”, thời điểm này, việc quá đề cao “biểu tượng” nào đó, kể cả Hữu Thắng là điều không cần thiết. Nhưng việc thiếu cầu thị và lắng nghe ý kiến của người có uy như ông cũng lại là điều không nên. Vậy rất cần một “Khổng Minh” xuất hiện, kể cả ông Hồng Thanh nếu ông lại lần nữa cho thấy điều đó là hoàn toàn có thật?

 

(Theo Vietnamnet)