Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hạ gục Malaysia, Thái Lan ở rất gần cúp vô địch

21:22, 17/12/2014
Gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Malaysia trong 45 phút thi đấu đầu tiên, nhưng đội chủ nhà Thái Lan đã có một hiệp 2 bùng nổ, ghi 2 bàn thắng để có lợi thế rất lớn cho trận lượt về.

 

Dù chịu áp lực rất lớn trên sân khách, nhưng Malaysia lại mạnh dạn chơi tấn công ngay từ đầu. Ngay phút thứ 4, Amri thực hiện pha đánh đầu đẹp mắt nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Thamsatchanan của Thái Lan. Ngay sau đó, Talaha thoát xuống nhanh nhẹn, tung cú vuốt bóng nhưng một lần nữa thủ thành Thamsatchanan lại cứu thua cho đội chủ nhà.

 

Thái Lan, Malaysia

Thái Lan (áo xanh) đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch

 

Sau khoảng 10 phút, đội chủ nhà bắt đầu lấy lại thế trận, trong khi Malaysia bất ngờ chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Đấu pháp của Malaysia là hoàn toàn hợp lý, khi họ chỉ cần một trận hòa ở trận lượt đi. Thậm chí để hạn chế sức mạnh của Thái Lan, Malaysia còn chủ động chơi rắn, quyết liệt ở khu trung tuyến, khiến tuyến giữa của Thái Lan gần như bị chia cắt với hàng tiền đạo.

 

Trước hàng thủ dày đặc của Malaysia, Thái Lan phải dùng những quả tạt và sút xa, nhưng hầu hết thiếu chính xác. Lối chơi đeo bám người và không ngần ngại phạm lỗi của Malaysia đang thực sự khiến Thái Lan gặp khó khăn trong những pha phối hợp tấn công.

 

Phải đến phút 43, Thái Lan mới có cơ hội thực sư nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha tấn công trung lộ, Kraisorn một mình thoát xuống nhưng lại dứt điểm thiếu trúng tay thủ môn Thái Lan, đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

Một hiệp đấu rất đáng khen ngợi với thầy trò HLV Dollah, khi họ hoàn toàn khắc chế được sức mạnh của Thái Lan. Các cầu thủ Malaysia cũng thể hiện được bản lĩnh rất tốt của mình khi phải thi đấu trên sân khách.

 

Sau giờ nghỉ, Thái Lan chủ động chơi nhanh nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, cũng như hiệp 1, lố chơi áp sát, không ngại va chạm của cầu thủ Malaysia khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.

 

Thực tế, cơ hội không phải không có với Thái Lan, nhưng họ đã không biết cách chắt chiu. Đáng chú ý, ở phút 53, Weerawatnodom dâng cao bên cánh phải rồi chuyền ngược cho Tossakai dứt điểm nhanh, bóng đi vọt xà khung thành Malaysia. Chỉ ít phút sau, bóng được Chappuis tạt vào khu vực 16m50 nhưng không có cầu thủ Thái Lan nào có mặt để dứt điểm.

 

Thái Lan bắt đầu nôn nóng. Bằng chứng là đội chủ nhà đã có khá nhiều tình huống chuyền bóng thiếu chính xác, trong khi hàng phòng ngự để hở những khoảng trống chết người.

 

Chơi rất bế tắc, nhưng bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 70 với Thái Lan. Tiền đạo Adisak dường như đã giả vờ ngã trong vòng cấm của Malaysia. Ngay lập tức trọng tài thổi còi cho Thái Lan hưởng quả phạt 11 m. Trên chấm đá phạt, Charyl Chappuis dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Thái Lan.

 

Sau bàn thắng, tinh thần của cầu thủ Thái Lan lên rất cao. Phút 86, sau đường chuyền dọn cỗ của Songkrasin, Thaweekarn thoái mải mái dứt điểm tung lưới trống của Malaysia, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

 

Vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0, Thái Lan đang có cơ hội rất lớn giành chức vô địch AFF Cup 2014. Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tại sân Shah Alam của Malaysia vào ngày 20/12 tới.

 

Đội hình xuất phát:

 

Thái Lan: Kawin Thamsatchanan, Suttinun Phukhom, Mongkol Tossakai, Narubodin Weerawatnodom, Peerapat Notchaiya, Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin, Krirkrit Thaweekarn, Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn.

 

Malaysia: Mohd Farizal Marlias, Shukor Adan, Mohammad Zubir Azmi, Mohd Fadhli Mohd Shas, Indra Putra Mahayuddin, Mohd Safiq Rahim, Mohd Badri Mohd Radzi, Kunanlan Subramaniam, Azammuddin Mohd Akil, Norshahrul Idlan Talaha, Yahyah Amri.

 

(Theo Vietnamnet)