Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

HLV Miura: “Đây là trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”

07:44, 12/12/2014
Sau trận thua 2 – 4 ngay trên sân Mỹ Đình tối 11/12, HLV Miura tỏ ra buồn bã và cho rằng đây là một trận đấu đáng thất vọng.
 
HLV Miura trong buổi họp báo sau trận đấu.

 

Chỉ cần giành kết quả hoà hoặc thua tối thiểu trước Malaysia là có thể giành quyền đi tiếp nhưng ĐT Việt Nam đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Để thủng lưới tới 4 bàn trong hiệp 1 và sang hiệp 2, Công Vinh gỡ gạc lại chút ít với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2 – 4. Tỷ số này không đủ để giúp ĐT Việt Nam đi tiếp vào bán kết.

 

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miura tỏ ra thất vọng, ông cho hay: “Tôi có thể nói đây là một trong những trận đấu tồi nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Chắc chắn tôi sẽ không thể quên được, nhất là về mặt tỷ số”.

 

Trước câu hỏi của PV về việc liệu các cầu thủ có chủ quan khi đã có được chiến thắng ở trận lượt đi, HLV Miura trả lời: “Tôi cũng ngạc nhiên về phong độ của các cầu thủ ĐTVN, Malaysia hôm nay là đội chơi quyết tâm hơn, thật là tiếc bởi ĐTVN chơi trên sân nhà. Tôi biết là các cầu thủ đều muốn lọt vào trận chung kết và tôi không nghĩ là các cầu thủ đã có sự chủ quan”.

 

Về trách nhiệm về việc thất bại trước ĐT Malaysia dù chiếc vé vào chung kết đã rất gần, ông thầy người Nhật chịu trách nhiệm hoàn toàn: “Tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi, sai sót ở đây không chỉ là ở hàng hậu vệ, các cầu thủ tấn công không thể đổ lỗi cho các cầu thủ phòng ngự và tất cả đều phải chịu trách nhiệm.

 

“Tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên, mọi quyết định về chiến thuật và nhân sự đều do tôi. Chính vì thế tôi nhận trách nhiệm về trận thua này”.  – ông Miura nói.

 

Trận thua 2 – 4 ngay trên sân nhà khiến người hâm mộ bóng đá cả nước mất niềm tin vào đội tuyển. Trên trang cá nhân của mình, các cầu thủ đã lên tiếng gửi lời xin lỗi vì thành tích đáng thất vọng này tới người hâm mộ.

 

 

Các cầu thủ ĐT Việt Nam không thể cầm được nước mắt sau trận thua đáng thất vọng

 

Tiền đạo Lê Công Vinh viết: “Không biết nói gì lúc này, xin lỗi tất cả mọi người…”. Bản thân Công Vinh đã chơi một trận hết sức cố gắng và anh là người ghi cả hai bàn thắng cho ĐT Việt Nam.

 

Tiền vệ Huy Toàn chia sẻ: “Toàn xin chân thành xin lỗi tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, động viên Toàn suốt thời gian qua!!”.

 

Còn tiền vệ Thành Lương buồn rầu nói: “Với tư cách cầu thủ mỗi trận đấu ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang lại niềm vui cho nhưng người hâm mộ . Với tư cách là người cha tôi luôn muốn có chiến thắng để tặng các con mình. Nhưng bóng đá giữa thắng và bại rất mong manh. Từ đáy lòng tôi xin lỗi các cổ động viên đã luôn ở bên cạch đội tuyển”.

 

Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng đăng trên trang cá nhân của mình, anh xin lỗi tới người hâm mộ, những người đã bỏ tiền bạc, công sức đến cổ vũ nhưng lại phải xem một trận đấu dưới sức của đội tuyển.

 

“Một trận đấu dưới sức của toàn đội, thua là không có gì để bàn cãi và biện hộ nhưng chúng tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục cố gắng đem vinh quang về cho CĐV Việt Nam, những người xứng đáng được điều đó” – Mạc Hồng Quân viết.

 

(Theo VOVnews)