Thắng đậm Philippines, Thái Lan hẹn Việt Nam ở chung kết
![]() |
| Thái Lan (áo xanh) dễ dàng giành chiến thắng đậm trước Philippines để vào chung kết |
Đội bóng xứ sở Chùa vàng cũng không để các khán giả nhà phải chờ đợi lâu khi được tận hưởng niềm vui. Ngay ở phút thứ 6, từ tình huống đánh đầu nhả bóng ra của đồng đội, Chanathip nhanh chóng chớp thời cơ tung cú sút trong vòng cấm cháy lưới Philippines.
Ngay sau đó ít phút, Thái Lan có cơ hội rất ngon ăn để gia tăng cách biệt. Tossakrai phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn Patrick Deyto. Tuy nhiên, người gác đền của Philippines đã băng ra kịp thời để hóa giải.
Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ trận đấu và liên tiếp tổ chức vây hãm khung thành của Philippines.
Bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Thomas Dooley lại tỏ ra bị cóng và lúng túng trước khả năng cầm bóng và sức ép của Thái Lan. Dù sở hữu chiều cao trung bình tốt hơn đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ Philippines luôn gặp nhiều khó khăn trong việc hóa giải những tình huống không chiến của đối phương.
Trước lối chơi kỹ thuật của đội chủ nhà, các cầu thủ Philippines sử dụng lối chơi quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết, nhất là những pha phạm lỗi ngoài vòng cấm để giảm sự nguy hiểm cho khung thành của đội nhà.
Phút 38, Peerapat tiếp tục gây sóng gió cho hàng phòng ngự đối phương với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, tình huống sút xa của cầu thủ Thái Lan lại đưa bóng đi hơi cao so với xà ngang.
Trong suốt hiệp 1, Philippines chơi lép vế và hầu như không tạo ra được pha bóng nào thật sự nguy hiểm với khung thành của Thái Lan. Số ít những cú dứt điểm có được cũng không gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn Thamsatchanan.
Không những vậy, suýt chút nữa đội khách đã phải nhận thêm bàn thua trước khi 45 phút đầu tiên khép lại. Từ đường phản công chớp nhoáng, Chanathip phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn Deyto. Đáng tiếc cho Thái Lan, đường chuyền của cầu thủ mang áo số 18 cho đồng đội nhưng Charyl Chappuis lại không thể chạm chân vào bóng trong pha băng vào.
Qua giờ giải lao, Philippines không còn cách là buộc phải đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, Younghusband có cơ hội dứt điểm chỉ có điều cú sút của tiền đạo mang áo số 10 lại không đủ khó để đánh bại thủ môn Thammatchanan.
Ít phút sau đến lượt Martin Steuble uy hiếp khung thành của Thái Lan, nhưng một lần nữa người gác đền của đội chủ nhà lại xuất sắc cản phá.
Khi bàn thắng gỡ hòa chưa đến thì Philippines tiếp tục phải nhận trái đắng. Đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Kroekrit với sức tì đè tốt băng xuống loại bỏ hậu vệ đội khách rồi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.
Trong khoảng 10 phút cuối trận, đội khách còn phải chơi thiếu người khi Steuble phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan.
Chưa dừng lại ở đó, trước khi trận đấu khép lại, kroekrit đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha cứa lòng chính xác ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội chủ nhà.
Giành chiến thắng dễ dàng, HLV Kiatisuk và các học trò sở hữu tấm vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup năm nay. Đối thủ của Thái Lan ở trận tranh ngôi vô địch sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Malaysia vào tối mai (11/12).
(Theo Vietnamnet)

