Vòng 5 V-League: Những cú đánh "vỗ mặt"
1. Có một sự thực rất rõ ràng rằng, dù lượng khán giả vẫn đến sân Pleiku rất đông, nhưng so với các trận đấu trước đó đã giảm đi khá nhiều. Và khán đài cũng đã lộ ra nhiều khoảng trống không các cầu thủ thứ 12.
Hẳn nhiên, người hâm mộ vẫn rất yêu HA.GL, nhưng cứ thua suốt và thua ở thế... dưới cơ trong liên tục 3 vòng đấu vừa qua, rõ ràng cũng khiến nhiều người... ngại đến sân để cổ vũ.
![]() |
| HA.GL đã có chiến thắng cần thiết để vực dậy lòng tin |
Hay nói một cách khác, đối với nhiều "tình yêu thời vụ" hoặc "tình yêu chưa đủ lớn" việc đội nhà cứ thua liên tục cũng khiến họ phải nản. Đến các cầu thủ cũng như thế, nhất là với Công Phượng cùng các đồng đội, vốn chỉ là những gương mặt trẻ...
Và họ cần một chiến thắng, hoặc chỉ đơn giản là một trận đấu tốt hơn so với trước đó để vực dậy niềm tin cho bản thân cũng như người hâm mộ là cần kíp hơn bao giờ hết.
Thật may, hoặc cũng có thể là hay khi rốt cuộc đội bóng của bầu Đức cũng đã có chiến thắng trước một Đà Nẵng được coi là nhỉnh hơn, ít nhất ở kinh nghiệm thi đấu bằng một tỉ số nhẹ 1-0.
2. Khi Bình Dương có 4 vòng đấu toàn thắng với những tỉ số đậm hoặc rất nhẹ nhàng cùng lúc các đội bóng có tên, có tuổi khác thi đấu phập phù người ta phải hỏi rằng: Ai có thể chiến thắng đoàn quân của tướng Hải "lơ"?
Một giải đấu mà gần như ứng viên đã được gọi tên ngay những vòng đấu đầu tiên quả thực là quá... nhàm chán. Nhưng, rốt cuộc câu trả lời cũng đã có và đó được coi như sự khởi đầu cho những cuộc lật đổ kế tiếp.
Bình Dương không phải không thể đánh bại, bằng chứng với lối chơi quá hợp lý Than Quảng Ninh đã chứng tỏ cho cả V-League biết rằng các nhà ĐKVĐ chẳng "vô đối" như nhiều người tưởng.
Và cũng chính trận thua xứng đáng trước đội bóng đất Mỏ, ngôi đầu bảng đã được trao cho một cái tên "âm thầm" nhất - Hải Phòng khi tiếp tục cũng... bất bại như Bình Dương.
Từ chiến thắng của Than Quảng Ninh, rồi cái cách đi lên khá thầm lặng như của Hải Phòng đủ thấy V-League không nhàm chán như nhiều người tưởng. Sẽ rất hay, nếu tất cả cùng có khát vọng...
![]() |
| Bình Dương đã phải nếm mùi thất bại... |
3. Những chiến thắng được ví hơn cả 3 điểm ấy của những HA.GL, Than.Quảng Ninh... tất nhiên sẽ giúp giải đấu, hay giúp từng đội bóng đạt được những mục tiêu riêng của mình.
Tuy nhiên, nhìn lại những đội bóng không có chiến thắng ở vòng đấu thứ 5 cũng cần phải nhắc đến SLNA và HN.T&T, Đà Nẵng hay thậm chí là cả Đồng Nai.
2/3 đội bóng của nhà bầu Hiển (hoặc có dính dáng) đang khiến nhiều người nản lòng. Với đại diện ở Thủ đô, những trận thua hoặc hòa theo cách lọt vài bàn ở phút cuối thực sự rất đáng bi quan.
Đà Nẵng đang chơi như một tân binh, hơn là một cựu vương ở V-League chẳng khác gì đoàn quân xứ Nghệ khi cũng luôn để mất điểm đầy ngạc nhiên như ở trận đấu với Khánh Hòa vừa kết thúc.
Có những niềm vui, và có cả những nỗi buồn sau khi vòng đấu thứ 5 kết thúc. Nhưng rõ ràng khi V-League đang không đi theo một quy luật nào có khi lại là hay, bởi thật ra chẳng ai thích một giải đấu mà mọi thứ đã được sắp đặt trước cả...
![]() |
| Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League |
(Theo Vietnamnet)



