Messi nổ súng, Barca áp sát Real
Ngay phút đầu tiên, trận đấu trở nên nóng bỏng khi Javi Marquez va chạm mạnh với Alves, hậu vệ phải người Brazil từng công khai bày tỏ thái độ sau khi bị thay ra ở trận thắng Man City và trước đó mắc sai lầm trầm trọng dẫn đến bàn thua khiến đội nhà cúi đầu trước Malaga. Dẫu vậy, ngoài lý do chuyên môn thì Enrique vẫn phải đưa Alves ra sân vì lợi ích chung và ở thời điểm này, làm gì có ai thay thế được anh bên hành lang phải. Mất vài phút điều trị, Alves tiếp tục thi đấu còn Marquez nhận thẻ vàng do hành vi cao chân.
![]() |
|
Rakitic và Suarez kết hợp nhịp nhàng tạo ra cả 3 bàn cho Barca ở trận này |
Dường như đòn phủ đầu đó của đội chủ nhà có tác dụng lên các vị khách, khiến Barca thi đấu có phần chùn chân và đầy thận trọng chứ không chủ trương ào lên chơi nhanh, ra sức uy hiếp cầu môn đối phương bằng tóc độ lên bóng cao. Chính cách tiếp cận đó khiến thế trận sớm trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Tuy nhiên, ở ngay đợt tấn công sắc nét đầu tiên, Barca đã có bàn thắng mở tỷ số như khẳng định sự chênh lệch quá lớn về mọi mặt giữa hai đội. Phút 25, Cala cản phá không tốt đường căng ngang của Suarez và Ivan Rakitic ung dung ập vào đặt lòng tung nóc lưới. Vậy là, thêm một lần, cựu tiền vệ Sevilla lại trở thành hung thần của Granada.
Song bàn thắng này chẳng làm tình hình thêm sáng sủa mà thế trận vẫn rất thiếu sôi động lẫn hấp dẫn. Ấy thế mà, phút 36, Messi suýt gia tăng cách biệt với cú đá chân phải vọt xà ngang sau pha xử lý gọn gàng đường chuyền của Rakitic. Trước giờ nghỉ giải lao, Bravo mà không xuất thần đổ người cản phá thì rất có thể Javi Marquez đã tìm được bàn thắng từ cú sút xa uy lực ở ngoài vòng cấm sau pha nhả bóng của Cordoba. Ngay đầu hiệp 2, đội khách đã gia tăng cách biệt, coi như định đoạt xong xuôi trận đấu. Luis Suarez là người khởi xướng đợt tấn công và chính anh thoát xuống đón đường chuyền vô cùng tinh tế của Rakitic rồi nhẹ nhàng gẩy bóng qua người thủ thành Oier.
Thế nhưng ưu thế dẫn hai bàn của Barca không duy trì được bao lâu. Phút 51, Marc Bartra dùng tay truy cản Lass Bangoura khá lộ liễu trong vòng cấm địa và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Fran Rico lãnh trách nhiệm đá penalty và anh hoàn thành một cách xuất sắc, nhen nhóm lại hy vọng giành điểm cho Granada. Trận đấu cũng vì thế trở nên sôi động hơn hẳn và Granada không ngần ngại "ăn miếng trả miếng" với đội khách hùng mạnh, vượt trội trên mọi phương diện. Song các tình huống có thể thành bàn lại rất hiếm hoi.
![]() |
| Chơi không quá nổi bật, Messi vẫn có được bàn thắng nhờ sự nhường nhịn của Suarez |
Phút 67, tiền đạo Rochina được Granada tung vào sân và đây chính là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Barca lừng danh thế giới (ngoài ra thủ thành sinh năm 1989 Oier cũng xuất thân từ La Masia). Đáng tiếc, sự toan tính của HLV Abel Resino chưa kịp phát huy tác dụng thì đội chủ nhà đã thủng lưới lần thứ ba. Ivan Rakitic lại tung ra đường kiến tạo siêu việt, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương và Luis Suarez không rơi vào thế việt vị, ung dung băng xuống nhận bóng, dễ dàng loại bỏ nốt chốt chặn cuối cùng Oier trước khi căng ngang rất đồng đội cho Messi. Tất nhiên, trước cầu môn hoàn toàn bỏ trống, El Pulga không thể thất bại, qua đó nâng thành tích ghi bàn ở La Liga lên con số 27, chỉ còn kém 2 so với đại kình địch Ronaldo.
Đến lúc này thì mọi sự coi như đã an bài bởi thời gian không còn bao nhiêu song Granada chưa hề buông xuôi mà vẫn chơi rất nhiệt huyết cho đến tận cuối trận. Chỉ có điều, do trình độ lẫn năng lực quá hạn chế nên Granada không đủ sức làm nên trò trống gì. Thậm chí, thủ môn Oier đã hai lần phải trổ tài sau các pha dứt điểm của Messi và Pedro, bằng không tỷ số chung cuộc phải là 1-4. Thế là, thầy trò Enrique đã hoàn thành mục tiêu đề ra và có thể ung dung về xứ Catalan "cầu Trời khấn Phật" cho đại kình địch Real Madrid sảy chân ở trận đấu với Villarreal vào ngày mai.
Đội hình thi đấu
Granada: Oier; Nyom, Babin, Cala, Foulquier; Javi Marquez (Rochina 67'), Rico, Iturra, Lass (Candeias 79'), Robert Ibanez, Cordoba (Success 78')
Barcelona: Bravo; Alves, Bartra, Mathieu (Busquets 75'), Alba; Xavi (Rafinha 65'), Mascherano, Rakitic; Messi, Luis Suarez (Pedro Rodriguez 79'), Neymar
(Theo bongda24h)


