Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

VCK U19 QG 2015: Chủ nhà SLNA sớm dừng bước

17:35, 16/03/2015
(truyenhinhnghean.vn) Chiều nay (16/3), trên sân Vinh và Quân Khu 4 tiếp tục diễn ra lượt trận đấu cuối bảng B. Tại sân Vinh, trong trận đấu quyết định với VPF, mặc dù tấn công nhiều, có bàn thắng sớm nhưng các cầu thủ U19 SLNA đã không giữ được thành quả đến hết trận và chấp nhận để đối thủ đoạt luôn tấm vé vào vòng trong.

 

Kết thúc 2 lượt trận đầu tiên, chủ nhà SLNA và VPF đều giành được 3 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận thua. Tuy nhiên, VPF đang nắm lợi thế về chỉ số phụ nên chỉ cần 1 trận hòa là thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang chắc chắn giành được chiếc vé còn lại ở bảng B, trong khi chủ nhà SLNA buộc phải thắng mới được đi tiếp.  

 

Lợi thế đã đến từ rất sớm cho U19 SLNA khi ở ngay phút thứ 3 của trận đấu. Cầu thủ Trần Tiến Anh (24 – SLNA) đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho đội nhà.

 

U19 SLNA có lợi thế ngay từ tiếng còi khai cuộcc nhưng vẫn bị VPF cầm hoà

 

Có bàn thắng sớm các cầu thủ SLNA sớm lui về phòng ngự với số đông để bảo toàn tỷ số nhường hẳn thế trận cho đội khách VPF. Vì thế, các cầu thủ VPF là đội có nhiều bóng hơn, tổ chức nhiều pha bóng tấn công về khung thành thủ môn Dương Văn Cường  (25 SLNA).

 

Điểm yếu cố hữu của SLNA là chống bóng bổng một lần nữa khiến cho họ phải trả giá. Phút 44, trong một tình huống đá phạt góc, mặc dù gần như toàn thể cầu thủ SLNA có mặt trong vòng cấm nhưng không ngăn cản được cầu thủ Lâm Thuận (17-VPF) thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà đưa tỷ số trận đấu vế 1-1.

 

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ U19 SLNA

 

Bước sang hiệp 2, U19 SLNA đã thi đấu hết sức cố gắng và tạo được nhiều pha bóng sóng gió trước khung thành đối phương, nhưng các chân sút của SLNA không thể ghi thêm được bàn thắng nào và đánh chấp nhận tỷ số hòa 1-1, điều này đồng nghĩa với việc U19 SLNA bị loại ngay ở vòng bảng VCK U19 năm nay.

 

Trong khi đó trên sân QK4, đội bóng đại diện thủ đô HN T&T thể hiện sức mạnh khi tiếp tục giành chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Lê Văn An  và Nguyễn Thành Chung.

 

Như vậy với 3 trận toàn thắng HN T&T vững vàng ở ngôi đầu bảng. Chiếc vé còn lại ở bảng B thuộc về VPF cho dù họ có cùng 4 điểm (1 thắng, 1 hòa) như chủ nhà SLNA nhưng hơn chỉ số phụ.

 

Chiều mai, trong khuôn khổ bảng A trên sân Vinh là cuộc đối đầu giữa Viettel và B.Bình Dương. Trong khi Viettel của HLV Nguyễn Hồng Sơn sớm giành vé vào vòng bán kết với 2 chiến thắng liên tiếp thì chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa giữa B.Bình Dương với Long An. Hiện Long An đang có lợi thế khi chỉ phải gặp Thửa Thiên Huế đã sớm bị loại.

 

(Hải Hưng)