Thua sốc Palace, Man City giương cờ trắng
Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea, Arsenal và M.U đều ca khúc khải hoàn, sức ép lớn gián tiếp đè nặng lên thầy trò Pellegrini trong chuyến làm khách muộn ở vòng 31 trên sân Selhurst Park.
Thực tế, Man City vẫn duy trì sự áp đảo trong phần lớn thời gian, với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 76%. Tuy nhiên, Crystal Palace mới là đội thi đấu hiệu quả, chắt chiu từng đường bóng cơ hội.
![]() |
| Murray mở tỉ số cho Palace cuối hiệp một |
Glenn Murray giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với pha đệm cận thành dễ dàng. Ngay đầu hiệp 2, những nhà ĐKVĐ Ngoại hạng tiếp tục bị Puncheon dội thêm một gáo nước lạnh, với pha sút phạt đẳng cấp.
Bàn rút ngắn cách biệt của Yaya Toure lúc cuối trận là quá muộn màng, không đủ giúp Man "xanh" xoay chuyển tình thế. Thua trận muối mặt, Man City giậm chân ở vị trí thứ 4 trên BXH, kém đội dẫn đầu Chelsea 9 điểm và đá nhiều hơn một trận.
Trở lại cùng diễn biến chính, Crystal Palace nhập cuộc khá tự tin khi được chơi tại Selhurst Park. Ngay phút thứ hai, cựu tiền vệ M.U - Wilfried Zaha đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đệm vọt xà từ khoảng cách chừng 5m.
![]() |
| Puncheon sút phạt đẹp mắt nhân đôi cách biệt |
Bị đối phương đá pressing khá rát nhưng Man City cũng không phải tay vừa. Phút 12, Aguero đón bóng phản công rồi nhả lại cho David Silva dứt điểm. May cho Palace là thủ thành Speroni đã xuất sắc cứu thua.
Ngay sau đó, bóng chạm tay Ledley khá rõ trong khu cấm địa nhưng trọng tài Michael Oliver không cho đội khách hưởng phạt đền. Vận đen tiếp tục đeo bám Man City khi cú sút từ chân Aguero lại tìm đến trúng cột dọc.
Trước sức tấn công mạnh mẽ mà Man City tạo nên, Palace thu mình chống đỡ với hàng phòng ngự được bọc lót cho nhau rất tốt. Hết David Silva rồi Aguero quăng chân kết thúc nhưng chưa thể thành công.
Mải mê tấn công, bất ngờ đội bóng của Pellegrini bị đâm nhát kiếm chí mạng ở phút 34. Bắt nguồn từ tình huống cố định, Scott Dann âm thầm lẻn xuống rồi kiến tạo cho Murray đưa bóng vào gôn trống ở cự ly gần.
Chưa hết bàng hoàng, qua giờ giải lao, Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 20m, Puncheon bước lên thực hiện hoàn hảo nhân đôi cách biệt.
Bị dẫn trước đến hai bàn, Man City dồn lên chơi với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến các pha xử lý của Yaya Toure hay Silva thiếu độ chuẩn xác.
![]() |
| Nỗi buồn thất trận của các cầu thủ Man City |
Phút 71, thêm một lần nữa trọng tài Oliver bỏ qua quả phạt đền cho đội khách, khi bóng chạm tay Murray trong vòng cấm. Fernandinho suýt ghi tên mình vào bảng tỉ số, nhưng cú sút anh thực hiện lại bị hậu vệ Palace phá ra ngay trước vạch vôi.
Mãi đến phút 78, hy vọng mới lóe lên với những CĐV Man "xanh". Đón bóng đầu vòng cấm, Yaya Toure tung cú đại bác bằng chân trái, khiến Speroni hoàn toàn bó tay.
Quãng thời gian ít ỏi còn lại, Nasri được đồng đội trao cho hai cơ hội dứt điểm nhưng đều đưa bóng ra ngoài.
Thúc thủ 1-2, Man City không thể đòi lại ngôi nhì bảng từ Arsenal và gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương Premier League khi bị Chelsea bỏ xa đến 9 điểm.
Đội hình ra sân:
Crystal Palace: Speroni 7, Ward 6, Dann 6.5, Delaney 6, Kelly 6, Ledley 6.5, Zaha 6.5(Gayle 88 mins), Puncheon 7.5, McArthur 8, Bolasie (Souare 84), Murray 8.5 (Sanogo 83)
Man City: Hart 6, Sagna 6.5, Kompany 6, Demichelis 6, Clichy 5.5, Jesus Navas 5 (Nasri 77), Toure 7, Fernandinho 6 (Milner 87), Silva 7.5, Aguero 6, Dzeko 5 (Lampard 66).
Bàn thắng: Murray 34', Puncheon 47' - Yaya Toure 78'.
(Theo Vietnamnet)



