Thể thao

Thể thao Việt Nam và thách thức Top 50 Olympic: Khoảnh khắc trước ngưỡng vinh quang

11:32, 23/12/2025

SEA Games 33 khép lại, nhiều môn thi đấu của thể thao Việt Nam (TTVN) đã có kết quả chưa đạt kỳ vọng, hoặc chưa thể vượt qua các chỉ tiêu đặt ra trước Đại hội, đáng chú ý là các môn quan trọng như điền kinh, bơi lội.


Trong khi đó, có các môn chúng ta đã chạm rất gần đến vinh quang nhưng vẫn chưa thành công, tiêu biểu là bóng chuyền nữ, bóng đá nữ đều thua trận chung kết ở thời khắc quyết định, hay như cầu mây nam đều đánh bại Thái Lan ở bán kết 2 nội dung đồng đội nhưng chỉ thắng 1 HCV…

Những cái "thiếu một chút" này là một phần lý do khiến TTVN không thể vượt qua Indonesia để chiếm vị trí thứ 2 toàn đoàn. Về cơ bản, phần lớn các môn thi đấu chủ lực đều chỉ đạt mức hoàn thành chỉ tiêu, cũng không môn nào khác tạo được những bất ngờ lớn về số lượng huy chương đóng góp vào thành tích chung.

Vì vậy, rất dễ để đánh giá TTVN đã "hoàn thành nhiệm vụ" nhưng sẽ khó nói là chúng ta vừa có một "SEA Games thành công". Chúng ta có chiếc HCV futsal nữ lịch sử, thì lại mất HCV ở nội dung 11 người.

Có những chiến tích nổi trội ở cầu mây nam, thì ở nội dung nữ, lại không thể có HCV nào dù trước SEA Games, các cô gái từng vô địch thế giới và có 2 lần đánh bại Thái Lan. Chúng ta có karate giữ vị trí số 1 nhưng hàng loạt môn võ thế mạnh khác đều sa sút.

Câu chuyện tiêu biểu nhất cho sự được – mất ấy chính là trận chung kết bóng chuyền nữ, một trong những cuộc đấu hay nhất SEA Games 33. Thật sự nuối tiếc khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã để lỡ cơ hội giành HCV lịch sử.

Nhưng nếu nhìn nhận công bằng, đó mới chính là trận đấu thành công nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong 2 năm qua, kể cả khi không thể là người chiến thắng. 

Thể thao Việt Nam đã “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng khó nói là chúng ta vừa có một “SEA Games thành công”. Ảnh: Hoàng Tùng
Thể thao Việt Nam đã “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng khó nói là chúng ta vừa có một “SEA Games thành công”. Ảnh: Hoàng Tùng

Cần có một cái nhìn toàn cảnh. Trong một kỳ SEA Games tổ chức tại Thái Lan, rất khó có môn nào vượt được chỉ tiêu, đặc biệt là ở các môn có nước chủ nhà, nền thể thao vẫn xứng đáng là số 1 khu vực, thi đấu. Chúng ta hay lấy trận thắng hồi tháng 8 trước Thái Lan để đánh giá, nhưng trên thực tế, trận đấu đó vốn dĩ cũng đã là cột mốc lịch sử, lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam mới thắng Thái Lan trong một trận đấu, và lại diễn ra trên sân nhà. Chung kết SEA Games trên đất Thái chắc chắn là khó hơn rất nhiều lần, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn chơi một trận khiến những tay đập đẳng cấp nhất của Thái Lan cũng không đủ tự tin để cười ở set 5.

Không thể thắng, nhưng nhìn góc độ đường dài, đó không phải là thất bại. Hai năm trỗi dậy của bóng chuyền nữ, từ việc vô địch AVC Cup, đến đánh bại Hàn Quốc 2 lần, Thái Lan 1 lần, hạng 4 Asiad, thì đến cuối năm 2025, phong độ của bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn ở trạng thái rất tốt. Hãy nhớ rằng, đây là trận chung kết SEA Games 5 set đầu tiên của chúng ta. Nghĩa là sau 11 lần vào chung kết "để thua" thì ở SEA Games 33, chúng ta đủ khả năng thắng.

Thể thao đỉnh cao cần sự ổn định và những tiến bộ như thế. Bởi nói cho cùng, các cuộc chơi đỉnh cao, mang tính quốc tế, không chỉ dừng lại tại SEA Games. Ví dụ như cầu mây, môn mà Thái Lan thống trị gần tuyệt đối trên bình diện thế giới. Nhưng trong năm 2025, đội nữ đã đánh bại họ và đến SEA Games, chính đội nam của chúng ta là người ngăn cản họ thắng tuyệt đối ở môn cầu mây. Dù chỉ có 1 HCV như SEA Games trước, nhưng có thể nói là cầu mây Việt Nam đã ổn định ở trình độ cao suốt năm 2025.

Bóng chuyền hay cầu mây, hay bóng đá nữ, điền kinh, bơi lội... đều là những môn thi đấu mà TTVN luôn tự đặt mình vào hoàn cảnh "vượt lên chính mình", vì con đường mà chúng ta phải đi còn rất dài nếu muốn ra thế giới.

Chính vì thế, sự nuối tiếc không quan trọng bằng những bài học và sự tỉnh táo nhìn nhận chuyên môn. Có những ngưỡng chưa thể vượt qua, chính là động lực để tìm cách chinh phục.

Theo TT&VH

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện