Khán giả nhí đặc biệt
Sáng 8/8, trong Nhà thi đấu - nơi diễn ra các trận bóng lứa tuổi nhi đồng, có 2 khán giả rất đặc biệt: "Khán giả nhí" 18 tháng tuổi đang ngồi ngoan trong vòng tay ông nội, chăm chú nhìn theo trái bóng lăn trên sân.
![]() |
| Ông Nguyễn Sắc Thân theo dõi Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An từ nhiều năm nay. Ảnh: Diệp Thanh |
Người bế "khán giả nhí" là ông Nguyễn Sắc Thân (73 tuổi), ở phường Vinh Phú. Chọn một vị trí ít người qua lại trên khán đài đối diện cửa ra vào, ông Thân đưa theo chiếc quạt cầm tay, ít bánh và chai nước để “phục vụ” cháu nội trong suốt thời gian xem thi đấu. Thi thoảng, khi khán giả đồng loạt vỗ tay sau một pha bóng đẹp, cậu bé cũng tò mò hướng mắt về phía sân đấu rồi cười thích thú. Còn ông Thân gần như không bỏ lỡ tình huống nào của các trận đấu nhi đồng đang diễn ra.
"Tôi đam mê thể thao và thích xem giải này từ nhiều năm nay rồi. Vì diễn ra ban ngày nên thuận lợi cho tôi di chuyển, năm nào cũng đến theo dõi. Xem các cháu thi đấu thấy vui lắm, các cháu nhỏ nhưng đá rất nhiệt tình, hồn nhiên và hết mình", ông Thân chia sẻ.
Năm nay, vừa đảm nhận “nhiệm vụ” trông cháu, vừa để thỏa đam mê, ông đưa theo cháu nội đến cổ vũ luôn. Suốt thời gian đi cùng ông, cậu bé rất ngoan, ăn bánh, uống nước vui vẻ. Khi phóng viên chụp ảnh, cậu bé cũng sẵn sàng hợp tác và tạo dáng rất “chuyên nghiệp”. Tình yêu bóng đá là những điều giản dị như thế, từ vòng tay của ông sang ánh mắt tò mò của đứa cháu nhỏ.
Những giấc ngủ chập chờn
Sau trận hòa với đội Thiếu niên Quỳnh Anh, các cầu thủ đội Thiếu niên Quỳnh Phú nhanh chóng tụm năm, tụm ba trò chuyện trên sân. Điều thú vị là chủ đề khiến các em hào hứng nhất không phải những pha bóng vừa diễn ra, mà lại là... giấc ngủ tối hôm qua.
![]() |
| Các cầu thủ Thiếu niên Quỳnh Phú sau trận đấu sáng 8/6. Ảnh: Diệp Thanh |
Với nhiều cầu thủ nhí của Nhi đồng Quỳnh Phú, đây là lần đầu tiên xa gia đình để tham dự một giải đấu lớn. Được ở khách sạn cùng đồng đội, sinh hoạt tập thể cùng thầy cô là trải nghiệm đặc biệt khiến không ít em háo hức đến mức mất ngủ. Thảo luận rôm rả, có em kể về tối nằm điều hòa lạnh quá phải đắp chăn. Em khác lại trằn trọc vì lạ chỗ. Có em nằm mãi không ngủ được vì cứ nghĩ đến trận đấu sáng hôm sau…
Trong số đó, Trần Duy Hoàng là một "trường hợp đặc biệt". Kết thúc một trận đấu lăn xả, cầu thủ Duy Hoàng bị chấn thương nhẹ ở chân.
![]() |
| Cầu thủ nhí Duy Hoàng "nằm rốn" trên sân, khi cả đội đã đứng dậy đi về hết. Ảnh: Diệp Thanh |
Khi thấy mẹ lo lắng, hỏi han, Duy Hoàng thật thà: "Khoảng 12 giờ đêm con mới ngủ được. Đến 3 giờ sáng lại tự động tỉnh dậy và không ngủ tiếp được nữa, tại hồi hộp và lo lắng quá!".
Với người lớn, một đêm mất ngủ là điều chẳng mấy dễ chịu. Nhưng với những cầu thủ nhí lần đầu dự giải, đó lại là một phần ký ức đẹp. Bởi bên cạnh những trận cầu, các em đang có thêm những trải nghiệm đầu tiên về sự tự lập và những ngày xa nhà đầy háo hức của tuổi thơ.
Màu xanh của sự đồng hành
Trong trận đấu của Nhi đồng Yên Thành và Nhi đồng Thành Vinh sáng nay, một góc khán đài đã nổi bật với sắc xanh đồng nhất. Nhiều cổ động viên của Nhi đồng Yên Thành đều mặc những chiếc áo giống nhau, cùng màu với trang phục thi đấu của các cầu thủ nhí.
![]() |
| Màu xanh da trời là màu chủ đạo của các cổ động viên và cầu thủ đội Nhi đồng Yên Thành. Ảnh: Diệp Thanh |
Lý do của sự đồng nhất này là vì trước ngày giải khởi tranh, các cổ động viên đã thống nhất đóng góp kinh phí để may đồng phục riêng. Màu xanh được cùng tông với trang phục của các cầu thủ như một cách khẳng định tinh thần đoàn kết, tiếp thêm sự tự tin, sức mạnh cho các cầu thủ nhí khi bước ra sân. Quả thật, suốt trận đấu, góc khán đài của những “khán giả xanh” vô cùng náo nhiệt bởi tiếng reo hò và những tràng pháo tay cổ vũ.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với kết quả 1-0 nghiêng về Nhi đồng Thành Vinh, một vài cầu thủ không giấu được sự tiếc nuối. Khi cả đội quây quần bên nhau, huấn luyện viên Vũ Đức Quyết đã nhẹ nhàng động viên: “Trong bóng đá luôn là vậy, có thắng, có thua. Hôm nay các em đã thi đấu rất tốt rồi, chỉ tiếc là thiếu một chút may mắn thôi. Chúng ta không buồn, mà phải xem đây là động lực để cố gắng hơn ở những trận đấu tiếp theo nhé!”.
![]() |
| Đội Nhi đồng Yên Thành chọn một thái độ tích cực, nhẹ nhàng, không gây áp lực lên các cầu thủ. Ảnh: Diệp Thanh |
Sau những lời động viên của HLV Vũ Đức Quyết, sự tiếc nuối trên gương mặt các cầu thủ dần nhường chỗ cho những nụ cười. Cách người thầy nhẹ nhàng chia sẻ với học trò cũng giống như sự đồng hành bền bỉ mà các bậc phụ huynh dành cho đội bóng từ trên khán đài. Từ những chiếc áo xanh được tự tay chuẩn bị đến những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ, tất cả đã tạo nên một sắc xanh của niềm tin và sự gắn kết. Với những cầu thủ nhí, bài học về tinh thần đoàn kết, sự lạc quan và cách đứng dậy sau thất bại đôi khi còn quý giá hơn cả một chiến thắng.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin