Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bức tranh thêu lớn nhất Việt Nam “Ước nguyện ngàn năm” tới Nghệ An

11:10, 22/09/2010
Lễ rước tác phẩm tranh thêu tay lớn nhất Việt Nam mang tên “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” từ Thành phố Đà Lạt ra Thủ đô Hà Nội, do 6 hoạ sĩ - nghệ sĩ tên tuổi của XQ Việt Nam, đứng đầu là ông Võ Văn Quân, người sáng lập XQ và bà Hoàng Lệ Xuân, nghệ nhân có “đôi bàn tay vàng” thực hiện, đã dừng lại tại Nghệ An vào hôm qua (21/9).

 

Đây là tác phẩm tranh thêu tay lớn nhất Việt Nam, với kích thước 3m x 4m. Lễ rước trong vòng 1 tháng đi qua 14 tỉnh, thành phố, về đền Hà Nội vào đúng dịp các hoạt động của Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà nội bắt đầu diễn ra. Hôm qua (21/9/2010), đoàn rước đã về đến Nghệ An, các nghệ nhân đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ tại Kim Liên – Nam Đàn, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ - Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh). Đoàn đã trao tặng bức tranh thêu “Đoá Sen 1000 năm” cho tỉnh Nghệ An và giới thiệu tác phẩm “Ước Nguyện 1000 năm Thăng Long” cho công chúng tại TP Vinh; Trình diễn vũ khúc dâng trà đến các quan khách với chủ đề “Tri kỷ không về ta với ta”, triển lãm bộ tranh “Tri Kỷ Hữu” đoạt giải Guiness và đêm hội “Gặp gỡ 1000 năm”. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Uỷ viên ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc phúc cho lễ rước về Thăng Long - Hà Nội.

 

truyenhinhnghean.vn trân trọng giới thiệu những hoạt động của đoàn rước tại Nghệ An.

 

 
   
 
 Đoàn rước dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh)  
   
 
 Đ/c Nguyễn Xuân Đường, Phó CT UBND tỉnh dự Lễ rước  
   
 
   
 
 Hành hương về quê Bác (Kim Liên - Nam Đàn)  
   
 
   
 
 Dâng hương, hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch HCM (Kim Liên - Nam Đàn)  
   
 
   
 
 Trưng bày và giới thiệu bức tranh thêu tay lớn nhất VN "Ước nguyện ngàn năm" tại Quảng trường HCM (TP Vinh)  
   
 
 Đ/c Nguyễn Xuân Đường đón nhận món quà của XQ Việt Nam, bức tranh thêu tay "Đóa sen 1000 năm"  
   
 
 "Tri kỷ không về, ta với ta"  
   
 
Duyên dáng người thợ thêu XQ Việt Nam tại Nghệ An...  

 

 

(Trần Lan Anh)