Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chính trường khu vực trong cơn chìm nổi

07:34, 06/07/2010
Thủ tướng Australia và Nhật Bản buộc phải rời ghế, trong khi đó, Philippines đón Tổng thống mới với nhiều thách thức phía trước.

 

Lãnh đạo Công đảng Australia mất ghế

Công đảng - đảng cầm quyền Australia đã thay thủ lĩnh của mình là ông Kevin Rudd vào ngày 24/6. Phó của ông - Julia Gillard - trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử xứ sở chuột túi.

Động thái trên xuất hiện sau kế hoạch của ông Rudd nhằm tăng thuế với ngành công nghiệp khai khoáng. Theo đó, tỉ lệ tín nhiệm của ông sụt giảm mạnh trong khi con số phản đối ở mức cao kỷ lục - 55%. Đảng của ông có nguy cơ thất bại. 

 

 

Cựu thủ tướng Kevin Rudd cùng nữ thủ tướng đầu tiên của Australia
            Julia Gillard Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Kevin Rudd cùng nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia Julia Gillard. Ảnh: Reuters

 

Với sự ủng hộ của những thành viên chủ chốt trong đảng, Gillard đã quyết định thách thức Rudd “vì tôi tin rằng, một chính phủ tốt đang mất phương hướng”.

Bước ngoặt xảy ra với Rudd chính là đề xuất áp “siêu thuế” 40% hồi đầu tháng 5. Chính phủ và ngành công nghiệp không thiết lập được kênh thông tin và tham vấn hiệu quả, dẫn tới cuộc tranh cãi nảy lửa về thuế.

Nhiều người than phiền về cách tiếp cận của ông Rudd trong mọi việc, họ gọi là kiểu “mệnh lệnh, áp đặt”.

Bà Gillard cho hay, một thỏa thuận với ngành công nghiệp khai khoáng về kế hoạch thuế sẽ là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của mình. Dĩ nhiên, bà khẳng định chính phủ sẽ không từ bỏ đánh thuế khai mỏ.

Ngày 2/7, nữ Thủ tướng Australia thông báo thay đề xuất “thuế siêu lợi nhuận tài nguyên” 40% thành “thuế thuê tài nguyên khoáng sản” ở mức 30% lợi nhuận của các công ty khai thác than và quặng sắt. Tuy nhiên, các công ty khai thác dầu mỏ và một số loại tài nguyên khác vẫn chịu mức thuế 40%.

Tuyên bố kế hoạch tại Canberra, bà Gillard nói, thỏa thuận thuế tài nguyên mới sẽ cho phép Australia tiến lên phía trước và người dân được công bằng hơn trong sự thịnh vượng chung của ngành khai mỏ.

Những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, Công đảng do bà Gillard lãnh đạo có vị trí mạnh hơn trong cuộc bầu cử tới sau khi ông Rudd rời ghế Thủ tướng.

Cứu bầu cử, Hatoyama từ chức

Ngày 2/6, Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama buộc phải tuyên bố từ chức khi áp lực ngày càng gia tăng trong đảng của ông yêu cầu ông thôi lãnh đạo, khi cuộc bầu cử thượng viện tối quan trọng tháng 7 sắp diễn ra. 

 

 

Ông Naoto Kan (phải) và cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama. Ảnh: Reuters

 

Chỉ trong 8 tháng kể từ khi nhậm chức, tỉ lệ ủng hộ ông Hatoyama sụt giảm mạnh, phần lớn do cách giải quyết của ông trong kế hoạch chuyển căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa và bê bối quỹ chính trị đã khiến Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền có quá ít chọn lựa. DPJ buộc phải tìm ra một lãnh đạo mới khi người dân và các thành viên trong đảng rõ ràng mất lòng tin ở ông.

Tháng 9 năm ngoái, DPJ đã chấm dứt gần như nửa thế kỷ cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do trong một cuộc bầu cử với chiến thắng lịch sử. Nước Nhật đã đặt nhiều hy vọng vào một liên minh cầm quyền mới do ông Hatoyama dẫn dắt sẽ tạo ra những thay đổi mà họ cam kết trước cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, các nhà bình luận chính trị đã nhanh chóng tìm ra sự thật rằng, đảng cầm quyền có quá ít kinh nghiệm chính trị. Tin tức về những vụ bê bối ngân quỹ liên quan tới cả Hatoyama và nhân vật chủ chốt của DPJ là Ozawa đã xuất hiện.

Giọt nước tràn ly khi ông Hatoyama không thể thực hiện được cam kết khi tranh cử là chuyển căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ khỏi đảo Okinawa. Ông đã không ít lần khẳng định sẽ chuyển căn cứ này “ít nhất” ra ngoài Okinawa - nơi trú chân của khoảng 75% quân Mỹ ở Nhật.

Mọi sự việc đã khiến cho vị trí của DPJ gặp rủi ro trong cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra ngày 11/7 tới. DPJ cần thắng đa số để củng cố quyền lực và thông qua các dự luật một cách dễ dàng.

Ngày 4/6, các nghị sĩ DPJ quyết định đưa Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan lên ghế Thủ tướng, thay thế Yukio Hatoyama.

Kan phải đối mặt với nhiều thách thức như: Thay đổi hình ảnh của DPJ đã bị “nhiễm độc” bởi Hatoyama và Ozawa; thực hiện cam kết trước người dân là đại diện cho một kỷ nguyên mới của DPJ và nền chính trị Nhật Bản; giải quyết gánh nặng nợ nần lớn nhất trong các quốc gia công nghiệp...

 

Chống tham nhũng giúp Aquino chiến thắng

Ông Benigno Aquino III nhậm chức ở Manila, Philippines vào ngày 30/6, trở thành Tổng thống thứ 15 của quốc gia Đông Nam Á.

Aquino III, con trai duy nhất của cố thượng nghị sĩ Benigno Aquino Jr. và cựu Tổng thống Corazon Aquino vốn đều được xem là biểu tượng dân chủ của Philippines, đã có chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 10/5. 

 

 

ím
Bà Gloria Macapagal Arroyo chúc mừng tân Tổng thống Philippines. Ảnh: Reuters

 

Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho đất nước, đặt cuộc chiến chống tham nhũng lên tâm điểm chương trình nghị sự khi lên nắm quyền.

Phát biểu nhậm chức, ông Aquino III tuyên bố: “Ở chiến dịch tranh cử, chúng tôi nói "không ai tham nhũng, sẽ không còn ai đói nghèo". Đó không phải là khẩu hiệu, đó là nguyên tắc cơ bản cho nền móng của chính quyền chúng ta... Tôi sẽ trở thành một mẫu hình tốt, tôi sẽ không phá vỡ niềm tin của các bạn, tôi cũng đảm bảo điều đó với nội các của mình và với những ai sẽ tham gia chính phủ này”.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Philippines tăng lên 8%, tương đương với 3,09 triệu người vào tháng 4 cho dù đất nước đạt mức tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục 7,3% quý I năm nay. Với một đất nước mà nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn tiền từ kiều dân, tân Tổng thống Aquino III khẳng định, mục tiêu của chính phủ là tạo nhiều việc làm để người Philippines không còn phải tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.

(Theo vnn)