Những chuyến xe mang màu áo xanh
![]() |
|
|
|
"Hãy đến với đội xe lai chúng tôi..." là lời chào đón các thí sinh, người nhà thí sinh của những thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. 400 tình nguyện viên của sẽ đưa đón miễn phí các thí sinh trong những ngày diễn ra kì thi ĐH, CĐ năm nay.
Một ngày của đội xe lai tình nguyện của đại học Vinh bắt đầu từ 5h30 sáng và kết thúc vào khoảng 8 giờ tối. Tất cả đã vượt qua cái nắng nóng 40 độ C và bụi đường bằng trái tim tình nguyện. Tại điểm thi trường ĐH Vinh đợt này có 26 tình nguyện viên tham gia đội xe lai tình nguyện với thông điệp "hãy tự tin chúng tôi "ôm" cùng bạn..., các nhóm tình nguyện đã làm xua tan sự mệt mỏi, nắng nóng và tiếp thêm sự tự tin cho các thí sinh với mong muốn góp sức mình cho một kì thi an toàn.
Những ngày cao điểm, mỗi người trong đội có khi phải chạy tới 20 chuyến, thông thường thì chỉ chạy trong thành phố nhưng những trường hợp khẩn cấp cũng phải chở thí sinh tận Cửa Lò, Nghi Lộc. Có những thí sinh quên giấy tờ, đội phải cử người chở về lấy cho kịp giờ trước khi thí sinh vào phòng thi. Mỗi chuyến xe, mỗi việc làm của các tình nguyện viên xe lai miễn phí là 1 kỉ niệm khó quên.
![]() |
|
Không chỉ các tình nguyện nam, nhiều bạn nữ cũng tham gia đội tình nguyện này. Mỗi tình nguyện viên đều cố gắng thuyết phục gia đình cho sử dụng xe máy để làm "xe lai". Với nữ sinh viên Kiều Thị Xim, nhà ở tận Thanh Hoá, cách 300 km, mỗi năm chỉ về thăm gia đình 2 lần. Thế nhưng, năm nay là năm thứ 2 Xim ở lại tham gia chạy xe lai miễn phí giúp đỡ các thí sinh về dự thi. Xim tâm sự: Mình cũng từng là thí sinh dự thi nên hiểu được sự bỡ ngỡ của các thí sinh xa nhà. Giúp được các bạn em cảm thấy vui và quên mệt nhọc.
(Thanh Hà)


