Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cô giáo H'Mông yêu nghề mến trẻ

10:19, 02/08/2010
Cô giáo người dân tộc H’Mông Lỳ Y Xư là tấm gương tiêu biểu đang nỗ lực vươn lên trong phong trào phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà”.

 

 

   
   

Là giáo viên mầm non xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, khó khăn nhất của Lỳ y Xư và nhiều giáo viên khác không chỉ là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, đồ chơi, vật dụng sinh hoạt cho trẻ, mà gian nan hơn là công tác vận động đông đủ học sinh đến trường. Bởi ít có gia đình nào ở đây muốn đưa con nhỏ đến trường, mà thay vào đó là đĩu con cùng lên rẫy, nhất là với lớp học mầm non như của cô Y Xư. Cũng may cô Y Xư là người H’Mông nên cô hiểu được phong tục tập quán của người dân ở đây nên thuyết phục được nhiều gia đình, nên lớp học mầm non của cô Y Xư luôm đủ số lượng học trò.

 

Với tấm lòng yêu nghề mến trẻ, cô gái dân tộc H’Mông Lỳ Y Xư luôn bám trường bám lớp, sáng tạo nhiều đồ chơi từ các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, sáng tạo nhiều cách học hay, lí thú nên các giờ lên lớp của cô luôn thu hút được sự tò mò hiếu động của lũ trẻ nơi đây. Trong suốt 7 năm công tác, Y Xư luôn là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2009- 2010 cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

 

Không chỉ là một giáo viên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của trường, cô Lỳ Y Xư còn là một người vợ, người mẹ đảm đang, mọi công việc trong nhà, từ việc to cho đến việc nhỏ đều do bàn tay cô quán xuyến vì chồng cô là một chiến sỹ công an công tác xa nhà.

 

Với những thành tích đạt được, vừa qua, cô Lỳ Y Xư là đại diện tiêu biểu cho phụ nữ thuộc đồng bào dân tộc H’Mông đi báo cáo điển hình cấp tỉnh trong dịp tổng kết phong trào phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2010.

 

(Hương Giang)