Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người tiên phong chinh phục Lèn Dơi

15:36, 02/08/2010
Gương mặt trẻ Hồ Đình Cường ở xóm 3 HTX Khánh Sơn 1, huyện Nam Đàn được nhiều người biết đến không chỉ bởi mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập cao mà còn bởi anh là người dám tiên phong chinh phục vùng đất Lèn Dơi vốn được xem là “ma thiêng nước độc” một thời.

 

Chỉ mới những năm 2000 trở về trước, chưa mấy ai dám đặt chân đến lèn Dơn. Thế nhưng, người thanh niên Hồ Đình Cường lại sớm phát hiện ra tiềm năng của vùng đồi núi này và năm 2001, anh quyết định bàn với vợ lên đây khai hoang lập nghiệp. Sau nhiều tháng ngày vất vả vật lộn với những khó khăn gian khổ, vợ chồng anh đã cải tạo trên 6ha đồi núi, trồng hàng trăm gốc chanh, cam và một số loại cây ăn quả khác. Nhờ chịu khó mày mò học hỏi, áp dụng các kiến thức KHKT để chăm sóc nên vườn chanh, cam của gia đình anh trĩu quả, mọng nước, chất lượng thơm ngon, bán được giá, mỗi năm thu về 50-60 triệu đồng tiền lãi. Anh Cường cho biết, từ mảnh đất hoang hóa anh đã vay bạn bè vốn liếng để đầu tư phát triển kinh tế trang trại, đến nay, mọi thứ đã tạm ổn. Tuy nhiên, hiện tại, ở đây chưa có nguồn điện lưới nên vẫn còn những trở ngại nếu  tiếp tục mở rộng chăn nuôi các loại cây, con giống.

 

Ngoài trồng cây ăn quả, vợ chồng anh còn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi hàng trăm con gia cầm và tận dụng nguồn phân, thức ăn dư thừa để nuôi cá cũng đem lại nguồn thu đáng kể. Từ mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, mỗi năm gia đình anh thu lãi ròng không dưới 100 triệu đồng. Vào mùa thu hoạch anh còn tạo việc làm cho hàng chục lao động nông nhàn trên địa bàn với mức thu nhập từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/tháng.

 

Mặc dù mô hình kinh tế của anh Cường chưa phải là mô hình kinh tế lớn nhưng điều đáng nói ở đây là bằng nghị lực và sức trẻ của mình, anh Hồ Đình Cường đã chinh phục được thiên nhiên: Bắt sỏi đá phải trở thành của cải. Cách  làm của anh không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần làm thay đổi cả nếp nghĩ, cách làm của người nông dân ở vùng quê còn nhiều khó khăn này.

 

(Hồng Sương)