Nhân lên từ những việc làm nhỏ
Gia đình giáo dân Phê - rô Nguyễn Văn Hộ ở khối 4, mặc dù căn nhà cấp 4 chật hẹp, nhưng ông vẫn giành riêng một vị trí trang trọng nhất để treo ảnh Bác Hồ, bên cạnh treo ảnh Thánh, thể hiện lòng biết ơn Bác và tinh thần “kính chúa yêu nước”. Ông con cho biết thêm khi các con của ông lập gia đình, ông cũng mua ảnh Bác tặng các con.
Trong 6 khối dân cư của phường Thu Thuỷ, có đến 4 khối có người dân theo đạo thiên chúa giáo, chiếm trên 50% dân số của phường. Trước đây, bà con theo đạo Kitô chỉ có thói quen treo cờ Đạo, treo ảnh Thánh, thờ tượng Chúa... còn việc treo ảnh Bác Hồ, treo cờ Tổ quốc khá xa lạ với họ. Trăn trở trước vấn đề đó, năm 2009, UBND phường, Hội Người cao tuổi đã phát động nhân dân trong toàn phường hưởng ứng phong trào treo ảnh Bác, treo cờ Tổ quốc vào những ngày kỷ niệm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Chủ tịch UBND phường Thu Thuỷ cho biết, ban đầu phường vận động treo ảnh Bác trong các phòng làm việc ở các cơ quan trên địa bàn để mỗi cán bộ, viên chức trau dồi đạo đức. Đến nay, 100% các phòng làm việc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn phường đều treo ảnh Bác.
Phát động phong trào này, Hội người cao tuổi phường Thu Thuỷ xác định, trước hết phải làm cho mọi tầng lớp, mọi đối tượng nhân dân hiểu về con người và cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, họ thể hiện sự tôn kính, biết ơn Bác và họ sẽ noi gương, học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày. Với suy nghĩ đó, các thành viên trong ban chấp hành Hội người cao tuổi đã tiên phong đi đầu trong cuộc vận động treo ảnh Bác Hồ trong gia đình. Tiếp đến, các cụ đến từng hộ gia đình thuyết phục, vận động, phân tích để người dân hiểu ý nghĩa việc treo ảnh Bác Hồ. Bên cạnh đó, Hội người cao tuổi phường Thu Thuỷ cùng phối hợp với các chức sắc, chức việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Người. Kể các mẩu chuyện cảm động về Bác cho bà con giáo dân nghe, thông qua các buổi họp khối, các cuộc sinh hoạt đoàn thể. Ông Chế Đình Phượng, chủ tịch Hội người cao tuổi phường Thu Thủy vui mừng cho biết, bây giờ, đồng bào vùng giáo đã xem Bác Hồ như một vị thánh.
Một trong những người tiên phong trong phong trào vận động các hội viên treo ảnh Bác Hồ trong gia đình là bà Nguyễn Thị Thế, chi hội trưởng Hội NCT khối 5. Trong những buổi sinh hoạt chi hội, những lần giao ban, hay tổng kết, bao giờ bà cũng dành thời gian nói chuyện về cuộc vận động lớn của Đảng, kể những mẩu chuyện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác... để rồi mỗi người hiểu rằng, dù lương hay giáo, là công dân sống trên đất nước Việt Nam thì đều là con cháu Bác Hồ. Không dừng lại ở đó, cuộc sống của gia đình bà chưa phải là khá giả nhưng bà hế đã không ngần ngại tự bỏ tiền túi mua ảnh Bác và khung treo tặng các hội viên giáo dân.
Mưa dầm thấm lâu, giờ đây không chỉ các gia đình Hội viên người cao tuổi của khối 5, không chỉ có gia đình giáo dân Phê rô Nguyễn Văn Hộ mà đã có gần 50% gia đình giáo dân ở phường Thu Thuỷ, thị xã Cửa Lò đều treo ảnh Bác Hồ. Một việc làm nhỏ của bà con nhưng thật sự đã mang lại ý nghĩa lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách cách mạng, truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.
Khi người dân nơi đây phát huy được truyền thống “sống tốt đời đẹp đạo”, mọi phong trào đề ra trong phường đều được bà con lương - giáo ở đây cùng nhau bàn bạc thống nhất. Hưởng ứng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, nhân dân phường Thu Thuỷ đã đoàn kết, nhất trí một lòng xây dựng thành công đơn vị văn hoá. Từ chỗ năm 2005, phường có tới 7,5% hộ nghèo, đến nay, số hộ nghèo giảm ở mức 3,9% và không còn hộ đói. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/ háng. Năm 2000, tỉ lệ gia đình văn hoá ở đây đạt 69%; sau 10 năm tỉ lệ này tăng lên 97%. Toàn phường có 5/6 khối đạt danh hiệu đơn vị văn hoá.
Bắt đầu từ những việc làm nhỏ, phường Thu Thuỷ là một trong những đơn vị gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của thị xã Cửa Lò. Điều đặc biệt đó là phường Thu Thuỷ được xem là mô hình xây dựng khối đoàn kết lương giáo vững mạnh toàn diện.
(Thanh Hà)
