Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sắc mới Đan Lai

11:19, 29/08/2010
Đồng bào dân tộc Đan Lai ở huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An hiện có khoảng 3000 người, tập trung sinh sống ở vùng thượng nguồn sông Giăng là bản Cò Phạt và bản Bủng. Với những nét đặc sắc về phong tục tập quán đã góp phần làm phong phú đa dạng nền văn hoá của dân tộc Việt. Để bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai, từ năm 2000, Đảng và Nhà nước ta đã có chính sách tái định

 

 

 
Người Đan Lai dần thích nghi với nơi ở mới  

 

Từ ngày rời rừng về nơi ở mới tại 2 bản Tân Sơn, Cửa rào xã Môn Sơn, mỗi hộ dân Đan Lai được cấp 1 ngôi nhà 2 gian, giếng nước, đất sản xuất và lương thực. Nhưng từ bao đời nay, người Đan Lai vốn đã quen với cảnh sống săn bắt, hái lượm, giờ đây, họ phải bắt đầu cuộc sống với cách sinh hoạt, tập quán sản sản xuất mới không phải là điều một sớm, một chiều là làm ngay được mà cần phải có thời gian rèn luyện vất vả. Bởi vậy mà nhiều hộ dân có ý định quay trở về vùng thượng nguồn sông Giăng, nhưng vẫn còn những người quyết tâm ở lại lập nghiệp tạo dựng cuộc sống trên vùng đất mới. Trong số đó, có chị La Thị Nguyệt, bằng ý chí quyết tâm chị đã tạo cho gia đình mình một cơ ngơi vững chắc. Sau 10 năm, cuộc của gia đình chị đã không còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chị trồng hơn 1 sào lúa nước, các loại cây hoa màu, và trồng thêm 2 vạn cây keo lai đến nay đã được 4 năm tuổi, không xa nữa sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Bên cạnh đó, chị Nguyệt còn  tập trung vào chăn nuôi thêm các loại gia súc, gia cầm. Giờ đây trong chuồng nhà chị có 8 con trâu, bò và  hơn 80 con gà. Học theo người Thái, người Kinh, chị còn nấu rượu để tận dụng thức ăn để chăn nuôi lợn. Mỗi năm, chị cho xuất chuồng 3 lứa lợn thịt, mỗi lứa 5-6 con, trừ chi phí đem lại nguồn thu nhập trên 10 triệu đồng. Chị Nguyệt còn vận động bà con Đan Lai cố gắng ở lại lao động, làm ăn trên vùng đất mới.

 

Người Đan Lai đã biết trồng lúa nước

 

Không chỉ có gia đình chị Nguyệt mà giờ đây cuộc sống của 39 hộ dân Đan Lai đã ổn định hơn. Họ đã biết trồng lúa nước, trồng rừng, biết chăn nuôi. Vào nhà ai cũng thấy có vườn rau xanh, con cái nhà nào cũng được đến trường học chữ. Chuyện người Đan Lai có xe máy và biết đi xe máy không còn là chuyện lạ . Đối với người Đan Lai các phương tiện nghe nhìn như tivi, đài rađiô không phải là thứ xa xỉ chỉ có trong mơ nữa. Rời xa cuộc sống chốn sơn cùng thuỷ tận, giờ đây, trên vùng đất tái định cư, người dân Đan Lai không còn cảnh lên rừng hái măng, đào củ mài, không phải ngày ngày xuống dòng sông Giăng kiếm con cá, mò con cua con ốc lo cho cái ăn từng bữa. Tất cả những điều đó chưa phải là nhiều, nhưng đã phần nào minh chứng cho sự đổi thay rõ rệt của cuộc sống người Đan Lai.

 

Dẫu rằng cuộc sống của của người Đan Lai ở vùng tái định cư Môn Sơn vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng bước đầu họ đã biết tự vươn lên ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Để chủ trương tái định cư cho đồng bào Đan Lai có hiệu quả thì bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân họ thì các chính sách đầu tư, hỗ trợ người Đan Lai cần được quan tâm và đẩy mạnh  hơn nữa. Bởi khi các chính sách phát huy có hiệu quả  sẽ tạo được lòng tin để người Đan Lai yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

 

(Minh Hạnh)